Hòn đảo đặc biệt: 1 năm hoán đổi quốc tịch 2 lần

04/06/2025 - 13:23

PNO - Một hòn đảo nhỏ ở châu Âu nép mình giữa miền bắc Tây Ban Nha và miền nam nước Pháp có một lịch sử kỳ lạ là sẽ đảo ngược quốc tịch 6 tháng một lần.

Góc nhìn từ trên không của đảo Pheasant, nằm trên sông Bidasoa, cho thấy biên giới giữa Pháp và Tây Ban Nha. Google Earth
Góc nhìn từ trên không của đảo Pheasant, nằm trên sông Bidasoa, cho thấy biên giới giữa Pháp và Tây Ban Nha - Ảnh: Google Earth

Đảo Pheasant - một địa điểm không có người ở, có chiều dài khoảng 200m chiều rộng 40m trên sông Bidasoa, chảy qua lại giữa thành phố Irun của Tây Ban Nha và thị trấn Hendaye của Pháp - có lịch sử thú vị là cứ 6 tháng sẽ đổi quốc tịch 1 lần.

Thỏa thuận được ký kết vào ngày 7/11/1659 sau khi chấm dứt Chiến tranh Pháp - Tây Ban Nha. Hòn đảo hoang vắng này như một biên giới giữa 2 quốc gia - đặt một phần lãnh thổ dưới sự kiểm soát của Tây Ban Nha từ ngày 1/2 đến ngày 31/7 và dưới sự cai trị của Pháp từ ngày 1/8 đến ngày 31/1 hàng năm.

Việc bàn giao hai lần một năm, được đánh dấu bằng một cuộc diễu hành quân sự chính thức, bắt nguồn từ Hiệp ước Pyrenees. Google Earth
Việc bàn giao 2 lần/năm, được đánh dấu bằng một cuộc diễu hành quân sự chính thức, bắt nguồn từ Hiệp ước Pyrenees - Ảnh: Google Earth

Việc bàn giao hai 2 lần/năm, được đánh dấu bằng một cuộc diễu hành quân sự, bắt nguồn từ Hiệp ước Pyrenees. "Khi chiến tranh giữa Pháp và Tây Ban Nha kết thúc, họ giữ hòn đảo như một không gian trung lập. Đó là một hòn đảo nhỏ, nhưng là một lời nhắc nhở về quá khứ. Một lời nhắc nhở về các cuộc chiến tranh và một lời nhắc nhở về hòa bình" - Sylvie Salaberria-Mercier, một quan chức du lịch của Pháp cho biết.

Hòn đảo được coi là lãnh thổ quân sự nên khách du lịch không được đến khu vực này ngoại trừ các sự kiện quan trọng như lễ bàn giao quyền quản lý 2 năm một lần hoặc trong các chuyến tham quan di sản hiếm hoi.

Trọng Trí (theo NY Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI