Hạnh phúc của mẹ

29/12/2025 - 12:00

PNO - Mới sáng sớm, chú Năm đã gửi cho tôi một tấm hình chụp mẹ ngồi thảnh thơi, xung quanh là mấy cô, mấy thím. Mẹ ngồi đó, cười hiền lành giữa những con người mà ngày xưa mẹ từng nghiến răng nói “Cho tiền mẹ cũng không thèm nhìn đến”.

Ngày mẹ theo cha về làm dâu, nhà nội còn nghèo lắm. Cha là con trai trưởng, sau lưng là gần mười đứa em nheo nhóc. Cuộc đời làm dâu của mẹ không ít vất vả. Những chuyện mẹ đã gánh, có lẽ phải đến tận sau này, khi có vợ, tôi mới hiểu.

Nụ cười hạnh phúc của mẹ tác giả - Ảnh do tác giả cung cấp
Nụ cười hạnh phúc của mẹ tác giả - Ảnh do tác giả cung cấp

Cha mẹ đều là công nhân viên chức, đồng lương có hạn, cuộc sống gia đình khó khăn. Mãi đến sau khi sinh em tôi, cha mẹ mới ra riêng. Tôi là cháu đích tôn, mỗi lần về nội vẫn được cưng chiều. Chỉ là những chuyến về nội thường chỉ có có mấy cha con đi với nhau. Lâu lâu có đám tiệc mẹ tôi mới về nhưng tình cảm không mấy gắn bó. Sau khi ông bà nội mất, mẹ cũng không có ý kiến khi cha con tôi lui tới bên nội, chỉ là mẹ không tham gia. Cuộc sống của mẹ cứ im lìm như vậy. Tôi biết rõ bên trong mẹ vẫn còn những tổn thương cũ, khó mà quên. Anh em tôi chỉ biết cầu mong cha mẹ có những năm cuối đời bình yên.

Nhưng rồi cha mất một cách đột ngột. Trong đám tang cha, nhìn cảnh anh chị em bên chồng xúm nhau phụ giúp mẹ góa con côi, lòng mẹ hẳn đã lặng lẽ đổi thay.

Lo đám cho cha xong, chúng tôi phải trở lại guồng quay công việc. Mẹ lại vò võ một mình. Chúng tôi lắp camera trong nhà từ trước ra sau, dõi theo mẹ từng bước, vẫn mong mẹ mở lòng, vui vẻ, chan hòa với họ hàng. Nay nhìn tấm hình chú Năm gửi, tôi mừng mà mắt cay cay, vội gọi điện về hỏi thăm. Mẹ hào hứng kể cây chuối cha trồng sau nhà đã trổ quầy đầu tiên. Mẹ cắt mấy nải chuối chín bói mang sang thắp nhang cho ông bà nội. Không ngờ hôm ấy lại đúng lúc mấy cô, mấy chú, mấy thím về thăm nhà. Mọi người nhất quyết giữ mẹ ở lại ăn uống, chuyện trò. Tấm hình ghi lại đúng khoảnh khắc hạnh phúc nhẹ nhàng của mẹ khi ấy.

Nụ cười thanh thản của mẹ khiến anh em tôi rất vui. Tôi tin nếu giữ được tấm lòng vị tha, bỏ qua những chuyện không vui, những tháng ngày sắp tới của mẹ sẽ thật sự bình yên, hạnh phúc.

Nguyễn Thanh Bình

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI