Hàng trăm ha lúa chín vàng ở Hà Tĩnh bị ngập trong lũ và rác

25/05/2025 - 13:30

PNO - Sau trận mưa lớn xuyên đêm, hàng trăm ha lúa đang độ chín vàng ở Hà Tĩnh bị nhấn chìm trong dòng nước lũ. Để tránh mất trắng, nhiều nông dân phải dầm mưa ra ruộng cào bèo tây, rác thải ngập trên ruộng.

Mưa lớn kéo dài từ tối 24/5 đến sáng 25/5 đã khiến hàng trăm hộ dân ở huyện Cẩm Xuyên (tỉnh Hà Tĩnh) bị nước tràn vào nhà, nhiều nơi bị cô lập do đường bị ngập sâu. Đặc biệt, tại xã Cẩm Duệ và Cẩm Quan (huyện Cẩm Xuyên), mưa lớn kết hợp nước lũ từ thượng nguồn đổ về trong đêm khiến nhiều người không kịp trở tay.

Hàng trăm ha lúa chín vàng ở Hà Tĩnh ngập băng trong nước lũ - Ảnh: Xuân Chinh
Hàng trăm ha lúa chín vàng ở Hà Tĩnh ngập trong nước lũ - Ảnh: Xuân Chinh

Sau một đêm thức trắng để di dời tài sản, sáng 25/5, người dân xã Cẩm Quan lại vội vã mang thuyền, cào tre ra đồng để cứu lúa. Nước lũ dâng cao khiến hàng trăm ha lúa đã chín vàng, đang chuẩn bị thu hoạch ngập trong dòng nước đục ngầu.

Giữa cánh đồng mênh mông nước, ông Nguyễn Hữu Bình (55 tuổi, trú xã Cẩm Quan) lội nước ngang bụng, gắng dùng cào kéo phần rơm bị nước lũ đẩy trôi về phủ kín trên ruộng lúa với hy vọng sẽ cứu được một ít diện tích lúa chưa bị thối bông.

“Nhà tôi có 3 sào lúa chưa kịp gặt, nay bị ngập thế này thì mọc mầm hết. Rác lại phủ kín cả ruộng, nếu không vớt rác ra, khi nước lũ rút thì cũng không thu hoạch được” - ông Bình nói.

Không chỉ bị rơm rạ phủ kín, nhiều diện tích lúa còn bị cả bèo tây, rác thải trôi theo dòng nước lũ về bao phủ. Nước lũ đổ về quá nhanh, lúa đã thu hoạch đưa về nhà chưa kịp kê cao đã bị nước lũ nhấn chìm, cuốn trôi.

Người dân cào rơm rạ phủ kín trên các ruộng lúa chưa thu hoạch - Ảnh: Hoàng Xuân
Người dân cào rơm rạ phủ kín ruộng lúa chưa thu hoạch - Ảnh: Hoàng Xuân
Nước lũ tràn về trong đêm khiến lúa đã thu hoạch về nhà cũng bị ngập - Ảnh: Khánh Trung
Nước lũ tràn về khiến lúa đã thu hoạch về nhà bị ngập - Ảnh: Khánh Trung

Tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu các sở, ban ngành và chính quyền các địa phương tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá và triển khai các biện pháp phòng, chống mưa lũ; tuyệt đối không để xảy ra sơ suất ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân.

Huy động tối đa phương tiện, lực lượng để tập trung hỗ trợ nhân dân thu hoạch diện tích lúa vụ xuân còn ngoài đồng; tổ chức phơi, sấy, bảo quản số lúa đã thu hoạch.

Kiểm tra, rà soát toàn bộ các khu vực có nguy cơ cao sạt lở đất, ngập lụt để kịp thời thông báo, hướng dẫn người dân chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn.

Khoảng 19g ngày 24/5, xã Gia Hanh (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) xảy ra mưa giông lớn sau nhiều ngày nắng nóng. Trong cơn mưa lớn, một tia sét đánh trúng hệ thống dây điện trong nhà bà Nguyễn Thị Dung (59 tuổi). Ngọn lửa bùng phát và nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi bàn ghế, giường tủ cùng nhiều thiết bị điện tử, tường nhà bị cháy sém, mái tôn bị uốn cong. Bà Dung không có mặt tại nhà nên không có thương vong về người.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI