Giây phút nghẹt thở giành bệnh nhi từ tay kẻ cầm dao truy sát trong bệnh viện

23/10/2025 - 16:54

PNO - Phát hiện người đàn ông bế bệnh nhi đi ra hành lang tầng 3 định ném xuống sân, người thân và các nhân viên y tế đã chạy tới “cướp” lấy đứa trẻ bỏ chạy.

Sáng 23/10, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An xảy ra vụ tấn công kinh hoàng tại Khoa Sơ sinh khiến 7 người bị thương, nhiều y bác sĩ và người nhà bệnh nhân hoảng loạn. Kẻ gây án là Bằng Văn V. (29 tuổi, quê tỉnh Nghệ An).

Theo một số người nhà bệnh nhân đang chăm sóc con tại Khoa Sơ sinh, vợ V. mới sinh đôi, hiện đang điều trị tại bệnh viện. Một trong 2 người con mới sinh của V. có sức khỏe không tốt.

Khoa Sơ sinh - nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Phan Ngọc
Khoa Sơ sinh - nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Phan Ngọc

Khoảng 10g sáng 23/10, V. bất ngờ cầm dao lao vào phòng 305, Khoa Sơ sinh tấn công người nhà bệnh nhân và các điều dưỡng. Gã giằng lấy một trẻ sơ sinh trong phòng, bế ra hành lang tầng 3 định ném xuống sân.

Nghe tiếng la hét, điều dưỡng Trần Thị Hồng từ phòng bên cạnh vội chạy sang. Lúc này, phát hiện V. đang bế đứa bé bước ra hành lang, chị Hồng cùng một người phụ nữ (người nhà đang chăm sóc bệnh nhi) vội chạy tới ứng cứu.

“Bà ấy ôm lấy hắn, giành lại đứa bé. Sau đó tôi ôm lấy đứa bé chạy đi” - chị Hồng kể và cho hay, người phụ nữ cùng hợp sức giành lại đứa bé với chị không kịp bỏ chạy, bị V. dùng dao đâm trúng.

Người đàn ông này cầm dao đuổi theo chị Hồng. Khi đang ôm đứa trẻ chạy, chị không may ngã xuống sàn nhà. Điều dưỡng Nguyễn Thị Hồng - Khoa Sơ sinh lập tức lao đến bế lấy đứa bé tiếp tục chạy trốn.

Điều dưỡng dưỡng Trần Thị Hồng kể lại giây phút giành bệnh nhi bỏ chạy - Ảnh: Khánh Trung
Điều dưỡng dưỡng Trần Thị Hồng kể lại giây phút giành bệnh nhi bỏ chạy - Ảnh: Khánh Trung
Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An thăm hỏi các bệnh nhân bị thương trong vụ việc - Ảnh: Khánh Trung
Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An thăm hỏi các bệnh nhân bị thương trong vụ việc - Ảnh: Khánh Trung

Bệnh nhi sau đó được đưa lên Khoa Hồi sức sơ sinh để cấp cứu. Nhờ phản xạ nhanh và sự dũng cảm của các nhân viên y tế, em bé đã được cứu sống an toàn.

Tuy nhiên, 2 nhân viên y tế khác đã không may bị V. khống chế và tấn công. Trong đó, điều dưỡng Nguyễn Thị Thùy Trang là người bị thương nặng nhất, với 4 vết đâm chí mạng. Ngoài ra, 1 thực tập sinh và 2 người nhà bệnh nhân cũng bị thương trong quá trình V. gây án.

Lực lượng bảo vệ bệnh viện sau đó đã có mặt, phối hợp công an khống chế đối tượng. Các nạn nhân được sơ cứu và chuyển sang Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu. Riêng điều dưỡng Trang được đưa thẳng vào phòng mổ cấp cứu khẩn cấp.

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An đã trực tiếp có mặt tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thăm hỏi các bệnh nhân và yêu cầu các y, bác sĩ tập trung cao độ, huy động toàn bộ nguồn lực, trang thiết bị và thuốc men để cứu chữa các nạn nhân, đặc biệt là điều dưỡng Trang - người bị thương nặng nhất trong vụ việc.

Có mặt tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An sau vụ việc, Phó giám đốc Sở Y tế Nghệ An Nguyễn Hữu Lê biểu dương tinh thần quả cảm và trách nhiệm cao của các nhân viên y tế đã không quản hiểm nguy, dũng cảm giành giật sự sống cho cháu bé.

Ngoài ra, Sở Y tế cũng yêu cầu rà soát, tăng cường quy trình an ninh, kiểm soát người ra vào tại bệnh viện, đặc biệt ở các khoa có trẻ sơ sinh, nhằm phòng ngừa các tình huống tương tự. Tuyệt đối không để công tác khám chữa bệnh bị gián đoạn.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI