Giải pickleball Báo Phụ nữ TPHCM lần thứ hai - năm 2025 - Góp thêm hương sắc cho ngày hội non sông

21/04/2025 - 06:55

PNO - Trong 2 ngày thi đấu Giải pickleball Báo Phụ nữ TPHCM lần thứ hai - năm 2025 “50 năm thống nhất non sông” (19 và 20/4), các vận động viên đã có những màn tranh tài kịch tính.

Bên cạnh việc tạo ra sân chơi hấp dẫn, ban tổ chức còn trích kinh phí cho hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Và càng ý nghĩa hơn khi giải đấu như một hoạt động góp thêm hương sắc cho ngày hội non sông.

Ban tổ chức cùng đại diện các vận động viên đoạt giải 10 nội dung thi đấu Giải pickleball Báo Phụ nữ TPHCM lần thứ hai - năm 2025 “50 năm thống nhất non sông” - ẢNH: NGUYỄN QUANG
Ban tổ chức cùng đại diện các vận động viên đoạt giải 10 nội dung thi đấu Giải pickleball Báo Phụ nữ TPHCM lần thứ hai - năm 2025 “50 năm thống nhất non sông” - Ảnh: Nguyễn Quang

Những màn so kè nghẹt thở

Bị cặp đối thủ Ngọc Phượng - Quỳnh Như (TPHCM) dẫn trước 10-6 ở lượt đấu vòng bảng C nội dung Đôi nữ 6.0, cặp đôi vận động viên (VĐV) U70 Phương Thảo - Như Thảo (tỉnh Khánh Hòa) ra hiệu tạm dừng trận đấu. Sau 1 phút hội ý, họ quay trở lại trận đấu và thể hiện một màn trình diễn khác.

Thay cho lối chơi bóng nhẹ và giữ bóng thấp ở khu vực “bếp” (kitchen, vùng cấm tấn công) đã bị đối thủ bắt bài và áp đảo, họ chuyển sang đánh drive (đánh thẳng và thấp với lực mạnh) về phía cuối sân, ghi liên tiếp 5 điểm. Ở phía ngược lại, đối thủ lúng túng, chậm phản ứng, bị dẫn ngược 11-10.

Tương tự, ở trận đấu bán kết gặp cặp Minh Thư - Mai Bùi, cặp đôi Phương Thảo - Như Thảo cũng bị đối thủ dẫn trước 8-3, nhưng đã kiên trì giành giật từng điểm số, tạo nên cú lội ngược dòng ngoạn mục và giành chiến thắng với cách biệt sau 2 lần xin tạm dừng để hội ý.

Theo dõi sát sao các trận đấu, tổng trọng tài điều hành giải đấu Lưu Khải Văn nhận định, hiện nay, chiến thuật chung thường thấy ở pickleball là đánh mạnh về cuối sân hoặc đánh bóng nhẹ, bóng thấp ở “bếp”.

Thế nhưng, chiến thuật đánh về cuối sân lại thường trở thành sở đoản của nhiều cặp đôi bởi càng drive nhiều, càng bất lợi. Chỉ có drop (đánh chiến thuật, đưa bóng vào khu vực “bếp”), dink (đưa bóng qua sát lưới) để kiếm cơ hội vô lê mới dễ ghi điểm.

Tuy nhiên, trong các trận, cặp đôi Phương Thảo - Như Thảo nhận ra mục tiêu tấn công của mình cũng chính là điểm mạnh của đối thủ nên quyết định lùi xa tấn công, chuyển sang drive mạnh. Thể lực bền hơn và phản xạ tốt hơn đã giúp họ biến sở đoản thành sở trường.

Theo ông Nghĩa Phạm - cố vấn chuyên môn của giải - năm nay, trình độ chung của các VĐV cao hơn giải năm ngoái do đã có khoảng thời gian dài tiếp cận, tập luyện bài bản.

Nếu như ở mùa giải trước, VĐV ở bảng đấu dành cho những người mới bắt đầu (newbie) chơi theo bản năng, cảm xúc với cách đánh cốt đưa bóng qua lưới, thì đến mùa giải này, đa số VĐV thể hiện kỹ thuật chuyên nghiệp hơn, tư duy chiến thuật đa dạng hơn và nền tảng thể lực cũng tốt hơn, thể hiện khá rõ tính sáng tạo, bài bản. Do biết vận dụng nhiều “bài” hơn nên họ đã tạo nên những trận đấu khó đoán.

Đặc biệt, các VĐV ở nội dung 6.0 có trình độ vượt bậc so với giải năm ngoái. Các đôi ngang tài ngang sức nên VĐV tiếp cận trận đấu một cách thận trọng.

Những trận đấu ở bảng này thể hiện khả năng điều tiết trận đấu, chạy chỗ khôn ngoan, xử lý bóng lắt léo với nhiều pha bóng xoáy, khó đỡ. Chiến thuật tâm lý cũng được áp dụng triệt để trong những trận đấu ngang cơ. Không thể tạo ra đột biến trong những pha tấn công, họ vờn đối thủ bằng những pha đánh chậm. Với chiến thuật này, những cặp VĐV thiếu kiên nhẫn thường bị sập bẫy.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đoạt giải nội dung thi đấu Đôi nam - nữ cán bộ, công chức - ẢNH: THÀNH LÂM
Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên đoạt giải nội dung thi đấu Đôi nam - nữ cán bộ, công chức - Ảnh: Thành Lâm

Nơi gắn kết các thành viên trong gia đình

Ngoài những pha rượt đuổi điểm số nghẹt thở trên sân, giải đấu lần này còn để lại nhiều câu chuyện đẹp, xúc động về tình cảm gia đình.

6g sáng 20/4, bà Lê Thị Thu Hương (65 tuổi) cùng chồng là Nguyễn Văn Chương (67 tuổi) đến địa điểm thi đấu (cụm sân Tana Sports, 29 Đào Duy Anh, quận Phú Nhuận, TPHCM) sớm nhất để chuẩn bị sẵn sàng cho bảng đấu của những cặp vợ chồng trên 45 tuổi.

Chọn ngồi ở băng ghế cuối sân đấu, bà Hương cúi xuống cột chặt dây giày, trong khi ông Chương nhìn sang vợ cười trìu mến. Bà Hương cho biết, trước đây, bà chơi quần vợt (tennis) nhưng do thiếu máu não, bà phải chuyển sang chơi pickleball rồi dần dần kéo chồng ra sân.

Giải pickleball Báo Phụ nữ TPHCM lần thứ hai - năm 2025 là giải đấu đầu tiên mà đôi vợ chồng này tham gia. Bà cho hay, đây là hoạt động để vợ chồng bà kỷ niệm 40 năm ngày cưới. Bà và chồng cùng đi bộ đội, gặp nhau khi cùng chiến đấu ở chiến trường Tây Nam và thành vợ chồng năm 1985. Bà nói: “Tôi nghĩ thay vì tổ chức lễ kỷ niệm tốn kém, tụi tôi tham gia giải đấu này để có những kỷ niệm khó quên”.

Đưa con gái là Minh Thư (13 tuổi) trở lại mùa giải thứ hai của Báo Phụ nữ TPHCM, chị Mai Bùi hài lòng khi thấy sự trưởng thành của con trong môn thể thao pickleball dù họ không giữ được chức vô địch đã có được trong mùa giải trước. Đăng ký thi đấu ở nội dung Đôi nữ 6.0 nhưng cô bé 13 tuổi đã thể hiện bản lĩnh, thi đấu tự tin để cùng mẹ đoạt giải Ba ở nội dung đầy thách thức này.

Sau giải đấu, Minh Thư cho biết, em đến giải đấu này nhằm cọ xát, học hỏi. Sau 6 tháng kể từ ngày dự Giải pickleball Báo Phụ nữ TPHCM lần thứ nhất, dù đoạt giải cao nhất, Minh Thư vẫn ra sức tập luyện để tiếp tục tham gia giải lần hai như một bài kiểm tra sự tiến bộ của mình. Dù bận học, Minh Thư vẫn cố gắng dành mỗi ngày 1-2 giờ để luyện pickleball.

Còn chị Mai Bùi bày tỏ, trình độ thi đấu ở nội dung Đôi nữ 6.0 khá cao so với thực lực của mẹ con chị bởi con còn nhỏ, khả năng càn lướt hạn chế, nhưng chị vẫn đăng ký để con mình có cơ hội cọ xát nhiều hơn với các VĐV ở trình độ cao nhằm tích lũy kinh nghiệm cho hành trình sau này, và quan trọng là để mẹ con có dịp kết nối, gần gũi nhau.

Do vậy, chị bước vào trận đấu với tâm lý thoải mái. Chị trải lòng: “So với năm ngoái bị cảm xúc chi phối quá nhiều sau những pha bóng hỏng, năm nay, Minh Thư đã điềm đạm, nhẫn nại hơn và biết chấp nhận thất bại. Từng động tác, kỹ thuật của con cũng được cải thiện tốt hơn. Với tôi, Minh Thư là bạn chơi ruột, bạn chơi đặc biệt và là một bạn chơi tốt nhất của tôi”.

Đến sân Tana Sports xem những trận đấu ở nội dung Đôi cha - con, phó giáo sư, tiến sĩ Trần Hoàng Ngân - đại biểu Quốc hội khóa XV - chia sẻ, ông vui và hạnh phúc khi chứng kiến tình cảm cha con thể hiện rất rõ qua mỗi trận đấu: “Cảnh từng cặp đôi cha con, mẹ con cùng nhau nỗ lực, thi đấu là những hình ảnh đẹp trong thể thao và chính nó khiến cho giải đấu hay hơn. Tôi rất xúc động khi tận mắt chứng kiến những hình ảnh này.

Khoảnh khắc hạnh phúc của đôi vận động viên  Trần Minh Mẫn - Châu Thị Tiên khi vô địch ở nội dung  thi đấu Đôi vợ - chồng trên 45 tuổi - ẢNH: THÀNH LÂM
Khoảnh khắc hạnh phúc của đôi vận động viên Trần Minh Mẫn - Châu Thị Tiên khi vô địch ở nội dung thi đấu Đôi vợ - chồng trên 45 tuổi - Ảnh: Thành Lâm

Như vậy, thể thao không chỉ để khỏe mà còn để gắn kết, vun bồi hạnh phúc gia đình. Đây là giải đấu mang tính thương hiệu và thành công của Báo Phụ nữ TPHCM mà tôi nghĩ nên tiếp tục duy trì hằng năm để tạo điều kiện gắn kết những gia đình nhỏ trong một gia đình lớn, động viên mọi người rèn luyện sức khỏe”.

Mang đến giải đấu giá trị nhân văn, tinh thần thể thao cao đẹp

Trước hết, tôi muốn gửi lời biểu dương và tri ân tới tinh thần thi đấu sôi nổi của tất cả các VĐV. Những màn trình diễn kịch tính đã làm nức lòng khán giả. Đặc biệt là trận chung kết với sự vỡ òa cảm xúc của cặp đôi mẹ con, cha con đã mang đến hình ảnh đẹp không chỉ trong thể thao mà còn là hình ảnh đẹp của tình cảm gia đình. Bên cạnh đó, sự kịch tính từ các trận đấu của cặp đôi cán bộ công chức đã làm tăng thêm tính hấp dẫn và đẳng cấp cho giải đấu.

Không thể không nhắc đến những hình ảnh đẹp của các cặp đôi vợ chồng. Khoảnh khắc họ chăm sóc lẫn nhau, lau những giọt mồ hôi trên gương mặt bạn đời đã truyền cảm hứng về tình yêu đẹp, vượt qua mọi thách thức trên đường đời cũng như trong mùa giải của Báo Phụ nữ TPHCM. Đây thực sự là những khoảnh khắc làm rung động trái tim người xem.

Chất lượng của giải năm nay đã được nâng cấp rõ rệt so với mùa giải trước. Các VĐV đã có những bước tiến nổi bật, đầy ấn tượng. Những người chưa đoạt giải 6 tháng trước nay đã vượt lên và được ghi nhận. Những người từ trình độ 4.5 mùa trước giờ đã vươn lên 6.0, thể hiện sự tiến bộ và nỗ lực vượt bậc. Đặc biệt, các VĐV không chỉ vượt qua các đối thủ mà còn xuất sắc đánh bại chính kỷ lục của mình, khẳng định tinh thần bền bỉ và ý chí vươn lên mạnh mẽ.

Bên cạnh đó, việc đội ngũ cán bộ, công chức tham gia thi đấu một cách sôi nổi và đạt chất lượng cao đồng đều đã tạo thêm một điểm sáng cho giải đấu, cho thấy họ không chỉ giỏi chuyên môn, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao mà còn quan tâm rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe để phục vụ nhân dân tốt hơn.

Kết quả này không chỉ là thành quả cá nhân của từng VĐV mà còn là biểu tượng cho sự phát triển và đam mê không ngừng nghỉ của cộng đồng pickleball ở TPHCM và cả nước. Chính các VĐV đã đem đến cho giải đấu giá trị nhân văn, sự kết nối của những trái tim yêu thương và tinh thần thể thao cao đẹp.

Bà Lý Việt Trung - Tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM

Trao 30 triệu đồng cho nữ cựu thanh niên xung phong TUYẾN ĐƯỜNG 1C

Trong lễ khai mạc Giải pickleball Báo Phụ nữ TPHCM lần thứ hai - năm 2025 “50 năm thống nhất non sông”, ban tổ chức giải đã trao 30 triệu đồng chăm lo cho những nữ cựu thanh niên xung phong từng phục vụ và chiến đấu trên tuyến đường 1C, góp phần vào đại thắng mùa xuân 1975 của dân tộc. Ban tổ chức cũng tiếp tục trích 10 triệu đồng để hỗ trợ cho Câu lạc bộ Para Pickleball dành cho người khuyết tật như đã làm ở mùa giải trước.

Cha con bọc lót tốt, dẫn nhau vào chung kết

Là nội dung mới, những trận đấu Đôi cha - con đã diễn ra cực kỳ hấp dẫn với những pha rượt đuổi điểm số gay cấn. Cặp đôi cha con Đức Nhân - Vy Anh (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) chơi ăn ý và bọc lót tốt đã có chiến thắng nghẹt thở trong trận đối đầu với cặp đôi cha con đồng hương Đức Thành - Đức Nghiêm.

So với đối thủ, đôi cha con Đức Thành - Đức Nghiêm đều hơn về trình độ nên thi đấu sòng phẳng, không có tâm lý “bao sân”. Chính điều này khiến trong một số tình huống, họ phân vân không biết ai sẽ bắt bóng nên nhường bóng cho nhau, dẫn đến hỏng bóng. Tận dụng tốt những sơ hở hiếm hoi của đối thủ, cha Đức Nhân đã “gánh” con gái Vy Anh vào trận chung kết.

Vận động viên hài lòng với khâu tổ chức giải đấu

Lần thứ hai dự giải, VĐV Nguyễn Thị Quỳnh Vân tỏ ra hài lòng về không gian sân đấu thông thoáng, tận dụng được ánh sáng tự nhiên. Bà nhận xét: “Giữa 2 cụm sân có hành lang, ghế ngồi phục vụ khán giả, khoảng cách giữa các sân phù hợp, mặt sân tốt. Trọng tài cũng làm việc rất tốt, rõ ràng, minh bạch. Điều quan trọng nhất trong thi đấu pickleball là trình độ thi đấu và ban tổ chức giải đã làm rất tốt các khâu này từ ban đầu”. Theo bà, công tác hậu cần, hỗ trợ y tế cũng được tổ chức chu đáo; các trường hợp chấn thương đều được các y, bác sĩ hỗ trợ kịp thời, giúp hạn chế hậu quả.

Sacombank đồng hành phát triển phong trào thể dục, thể thao

Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương tín (Sacombank) là nhà tài trợ vàng của Giải pickleball Báo Phụ nữ TPHCM lần thứ hai - năm 2025.

Được thành lập vào năm 1991, Sacombank hiện là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu ở Việt Nam với mạng lưới 551 điểm giao dịch phủ khắp cả nước và ở Lào, Campuchia. Với sứ mệnh “đồng hành cùng phát triển”, Sacombank không ngừng đổi mới, cung cấp đa dạng các giải pháp thanh toán không tiền mặt, góp phần hiện đại hóa giao thông công cộng, thúc đẩy nền kinh tế số đi đôi với phát triển kinh tế bền vững.

Song hành với hoạt động kinh doanh, Sacombank luôn chú trọng trách nhiệm xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực thể dục, thể thao với nhiều chương trình như giải việt dã “Cùng Sacombank chạy vì sức khỏe cộng đồng”, “Những bước chân vì cộng đồng”, đồng thời tổ chức nhiều giải tennis, golf thường niên.

Sacombank cũng quan tâm, đồng hành với nhiều VĐV, câu lạc bộ, giải thể thao lớn ở các bộ môn như bóng đá, bóng chuyền, marathon với mong muốn góp sức cho sự phát triển của thể thao nước nhà.

Lời cảm ơn

Giải pickleball Báo Phụ nữ TPHCM lần thứ hai - năm 2025 đã chính thức khép lại. Báo Phụ nữ TPHCM xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý lãnh đạo, các cơ quan chức năng, ban cố vấn, ban trọng tài, các VĐV, độc giả và đặc biệt là sự đồng hành của các nhà tài trợ.

Sự đồng hành này đã góp phần tạo nên một sân chơi bổ ích để các VĐV được giao lưu, học hỏi, thể hiện tài năng, góp phần thúc đẩy, phát triển phong trào thể dục, thể thao trong cộng đồng. Báo Phụ nữ TPHCM rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ của quý vị trong các mùa giải tiếp theo

Thu Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI