Em trai bòn rút tiền nhà

24/12/2025 - 18:00

PNO - Em trai chị đã lớn, phải chịu trách nhiệm cho những việc mình làm. Có khi việc bị từ chối lần này, sau rất nhiều lần luôn được thỏa mãn yêu cầu, sẽ giúp cậu ấy tỉnh ngộ và trưởng thành hơn.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Là chị lớn trong nhà, tôi hiểu mình phải có trách nhiệm lo cho ba mẹ và em trai. Em tôi đã gần 40 tuổi, có vợ và 2 con. Dù có việc làm ổn định nhưng vợ chồng em ham kiếm tiền mà không biết tính toán, dẫn tới thua lỗ nhiều phen.

Cách đây 5 năm, em tôi nói muốn mở tiệm ăn, rồi tiệm cà phê, tiệm tạp hóa, tiệm bán hàng xuất khẩu… Lần nào em cũng bỏ vốn vô tội vạ rồi nản chí không lâu sau đó. Lần nào ba mẹ tôi cũng phải bù lỗ. Gần đây, khi ba mẹ bán miếng đất được 4 tỉ đồng thì em ngỏ ý mượn, nói là để trả nợ và đầu tư làm ăn, có cam kết lộ trình trả.

Nhìn vào mức em cam kết trả hằng tháng lên tới mười mấy hai chục triệu đồng - gần hết tiền lương của em, tôi cảm thấy không yên tâm vì khó khả thi. Dẫu em có trả đúng cam kết cũng phải vài chục năm mới trả hết, trong khi ba mẹ đã già, không thể chờ nổi.

Ba mẹ tôi vốn định dùng số tiền bán đất mua căn chung cư gần bệnh viện, siêu thị để an hưởng tuổi già, giờ em mượn thì mong muốn cuối đời của ba mẹ không thể thực hiện. Tôi muốn cản mà sợ mang tiếng không thương em, cam tâm nhìn em nợ nần. Tôi phải làm gì?

Xuân Lan (TPHCM)

Ảnh minh họa do AI tạo
Ảnh minh họa do AI tạo


Chị Xuân Lan thân mến,

Là con lớn, chị lớn trong nhà, mong muốn chu toàn cho người thân của chị là điều dễ hiểu. Thế nhưng, có những việc không thể được lòng tất cả. Do vậy, chị hãy bình tĩnh phân tích để hướng cho người thân cách giải quyết phù hợp nhất.

Chị đã rất tỉnh táo khi nhận định kế hoạch trả nợ của em trai là bất khả thi. Chưa kể vợ chồng em chị từng nhiều lần đầu tư thất bại khiến ba mẹ phải đứng ra giải quyết hậu quả. Nếu lần này tiếp tục đưa cậu ta món tiền quá lớn, khả năng rủi ro càng cao. Khi đó, sự giúp đỡ chẳng những không phát huy tác dụng mà còn đẩy ba mẹ chị vào tình thế khó khăn lúc cuối đời. Nếu chuyện không may xảy ra, ba mẹ chị sẽ là người day dứt, khổ tâm nhiều nhất.

Việc chị nên làm là bày tỏ quan điểm một cách khéo léo. Đừng nói ngay kiểu phán xét: “vợ chồng em không biết làm ăn, chỉ giỏi phá của” hoặc tiên đoán: “Tiền vô tay em chỉ có mất” vì dễ khiến em trai phản kháng, dẫn tới gây gổ, bất hòa. Tùy hoàn cảnh, chị sắp xếp nói chuyện riêng với ba mẹ trước. Hãy nói hết những nỗi lo lắng, băn khoăn, cho ba mẹ hiểu không phải chị không thương em nhưng gia đình phải tìm cách giúp em sao cho hiệu quả trên tinh thần sức khỏe, niềm vui và sự bình an tuổi già của ba mẹ là quan trọng nhất. Một chỗ ở tiện nghi, an toàn, thuận lợi cho ba mẹ là cần thiết. Ba mẹ ổn định nơi ăn chốn ở, có tiền phòng thân cũng là cách giúp con cháu yên tâm. Ba mẹ đã lớn tuổi, hoàn toàn không đủ sức khỏe và thời gian để đặt cược vào canh bạc làm ăn của em trai.

Chị có thể gợi ý ba mẹ ưu tiên chọn mua căn hộ phù hợp, vừa túi tiền, giữ một ít làm quỹ dự phòng, còn lại mới cho em trai mượn. Cũng cần yêu cầu em trai cho biết kế hoạch làm ăn, phương án trả nợ khả thi, tài sản cam kết (nếu có). Sau khi thuyết phục được ba mẹ, cả nhà mới nói chuyện chính thức với em trai.

Trường hợp em trai trách giận chị đã “phá đám”, chị đừng buồn nhiều bởi chị đã làm đúng. Em trai chị đã lớn, phải chịu trách nhiệm cho những việc mình làm. Có khi việc bị từ chối lần này, sau rất nhiều lần luôn được thỏa mãn yêu cầu, sẽ giúp cậu ấy tỉnh ngộ và trưởng thành hơn.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Hành vi bạo lực tinh thần, bạo lực kinh tế, bạo lực tình dục vợ (chồng) bị phạt tới 30 triệu đồng (theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP), nếu là nạn nhân, bạn có đứng ra tố cáo hay không?
Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI