Em không gánh quá khứ của anh

12/08/2025 - 06:00

PNO - Tình yêu vốn không phải lúc nào cũng là sự hội ngộ giữa 2 con người trọn vẹn. Đôi khi, đó là cuộc gặp gỡ giữa những mảnh vỡ, nhưng không phải mọi mảnh vỡ đều vô giá trị, chỉ để vứt đi.

Mẹ Linh thở dài rồi cất lời: “Với một người có quá khứ phức tạp như vậy, mẹ không đánh giá. Chỉ là phải cần nhiều sức mạnh. Con có gánh nổi không?”.

Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI
Ảnh mang tính minh họa - Beo_GEM.AI

Anh - người đàn ông có quá khứ mà mẹ Linh gọi là “phức tạp” - từng đi qua 2 cuộc hôn nhân với nhiều tổn thương và chằng chịt những trách nhiệm, đối mặt một tương lai ngổn ngang, đã nói một câu khiến Linh nhớ mãi: “Anh không mong em gánh, chỉ mong em hiểu”.

Nghe thì tưởng nhẹ, nhưng để một người cũng từng đau đớn vì đổ vỡ hôn nhân như Linh hiểu, cảm thông, nhất là vẫn ở lại bên anh và bắt đầu một chặng mới với nhiều mông lung hoài nghi sợ hãi, ở cái tuổi không còn trẻ, không phải là việc dễ dàng.

Không ai đi qua đời ai như hòn sỏi nhỏ bé rơi vào đại dương không dấu tích. Những người đàn bà cũ, yêu thương cũ, kỷ niệm cũ, tâm sức cũ cùng những mối quan hệ chung, rồi những đứa trẻ… sẽ vĩnh viễn không bao giờ mất đi.

Những trang ký ức của cô, ngày mai, ngày kia, khi trời trở gió, anh có lật lại thổi bùng lên thành giông bão? Những lời nói vô tình từ bạn bè, người thân của anh về ngày cũ, người xưa có khiến sự nhạy cảm của đàn bà trỗi dậy?

Rồi cô, mai này tháng rộng năm dài, liệu tình yêu thương có đủ lớn để tin tưởng bao dung, không dại dột khơi tung tóe những tàn tro để người cay xót mắt là chính mình?

Linh từng nghĩ sau những gãy đổ, khi đã đi qua tuổi thanh xuân mà tình yêu vẫn đầy ắp, khát khao ở bên nhau vẫn vẹn nguyên như ngày trẻ thì thực sự quá đủ.

Tình yêu vốn không phải lúc nào cũng là sự hội ngộ giữa 2 con người trọn vẹn. Đôi khi, đó là cuộc gặp gỡ giữa những mảnh vỡ, nhưng không phải mọi mảnh vỡ đều vô giá trị, chỉ để vứt đi.

Linh từng chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc từ các mảnh sành sứ vỡ. Linh từng thấy cháu gái thiết kế trang phục dạ hội đẹp tuyệt bằng báo cũ và ni lông, lá dừa. Có lẽ vạn sự trên đời tùy thuộc mỗi chúng ta. Khi ta tài hoa thì mọi thứ trong tay sẽ trở thành tác phẩm nghệ thuật. Khi ta vụng về, chưa hiểu biết, chưa thấu suốt thì không khác gì trẻ lên 3 sở hữu viên kim cương.

Ngày mai, Linh sẽ nói với mẹ, thương một người nhiều quá khứ đúng là cần nhiều sức mạnh, nhưng không phải để gánh quá khứ của người ta, mà là để đi qua chính mình.

Triệu Vẽ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI