PNO - Với dòng người chen chúc nhau dâng hương ở Phủ Tây Hồ chiều nay, ngày mùng Một tháng Ba âm lịch, chỉ có thể ta thán: Đến thánh cũng khóc!
| Chia sẻ bài viết: |
Quang Trần 26-03-2020 11:37:00
Trong thời chống dịch như chống giặc . Nhà nước ( Thủ Tướng ) có quyền ra lệnh chứ không "yêu cầu "nữa . Hãy ra lệnh cấm tất cả hình thức hội họp đông người ,cấm tổ chức các lễ hội ,đóng cửa các chùa chiền ,nhà thờ ...Như vậy thì có ai tới các lễ hội này được .Cơ quan ,tổ chức,cá nhân nào vi phạm ,xử lý nghiêm .
Bình Dương 25-03-2020 21:24:37
Nói dân trí thấp thì tự ái...
Nguyễn Thảo Khanh 25-03-2020 14:23:11
toan người có ý thức thôi đến khẩu trang cũng chẳng bịt mồn lại . chỉ khổ cho ông đam mới lãnh đạo thôi
Văn Vinh Trần 25-03-2020 14:13:35
Điếc không sợ..súng.
xuân sơn 25-03-2020 11:23:06
Các cá nhân quá vô trách nhiệm. không cúng lễ hôm nay ngày mai chết hay sao mà hành xử như vậy
Tuyết Đinh 25-03-2020 11:18:42
Tụ tập như vầy sao CA không bắt giải tán, bao nhiêu công sức bỏ sông biển với những người vô ý thức...
Phan Bình 25-03-2020 09:42:02
Không biết họ cầu cái gì !? Cầu cho Covid không lây lan sang họ sao ? Cầu cho giàu có ,khỏe mạnh sao ? Họ không có chút hiểu biết đó là nơi dễ lây bệnh à ? Họ không nghe CT thành phố và Thủ tướng đã khuyến cáo là không nên tụ tập đông người sao ?. Đúng là mù quáng thì ai cũng thua !
Phan HUy Nhường 25-03-2020 07:22:17
Phải chăng họ(những người đến lễ): " chán cơm, thèm đất, thích nghe kèn" bất chấp khuyến cáo của Nhà chức trách và Cơ quan chuyên môn. Khó có thể chấp nhận cho kiể hành lễ nầy!
anh 24-03-2020 21:54:48
tốt nhất đưa danh sách về công ty nơi làm việc để phạt
HoLy 24-03-2020 20:47:00
Kiểu như một bầy một đàn bị lây bệnh loi nhoi, bất chấp điên loạn không ai bằng.... chứ ứ chịu ý thức. Thích thì làm không suy nghĩ gì cả. Cả ngàn chuyện chuyện gì cũng phải : nhẹ thì nhắc nhỡ, nặng thì cấm mới thôi. Biết bao giờ ? Căn bệnh vô phương.
Đổi sách, pin, quần áo cũ, dầu ăn...để lấy cây - những hoạt động ý nghĩa diễn ra suốt thời gian qua đã cùng trao gửi thông điệp bảo vệ môi trường.
Lúa mùa không chỉ là nông nghiệp, mà còn là ký ức, văn hóa và căn tính của cư dân ĐBSCL.
Nhà văn Franck Thilliez – một trong những tên tuổi của dòng văn học trinh thám Pháp đương đại – đến Việt Nam giao lưu với bạn đọc vào sáng ngày 6/12.
TPHCM tập huấn pháp lý cho hơn 100 doanh nghiệp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn.
Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM trao 115 giải thưởng văn học - nghệ thuật và báo chí về học tập Bác.
Một lối đi bí mật trong Đấu trường La Mã (Colosseum), vốn chỉ dành cho các hoàng đế gần 2.000 năm trước, lần đầu tiên được mở cửa cho công chúng.
Liên hiệp các Hội văn học - nghệ thuật TPHCM tổ chức hội thảo về "tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”.
Khai mạc chuỗi hoạt động khám phá cây lúa, văn hóa, lịch sử và đời sống tinh thần của cư dân miền Tây Nam Bộ trong bối cảnh hiện đại.
Những tựa sách văn học được in hàng trăm ngàn bản, trở thành tâm điểm chú ý của dư luận và có tác động xã hội mạnh mẽ nay đã vắng bóng...
Bê bối tại Miss Universe 2025 như giọt nước tràn ly, khiến công chúng phẫn nộ
Tọa đàm “Pháp luật về Nội dung và Quảng cáo trên môi trường số” kết nối cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng sáng tạo nội dung số.
Bộ 3 tác phẩm của ca sĩ Jun Phạm vừa được tái bản. Đây đều là những tập sách đã được ra mắt lần đầu từ trên dưới 10 năm trước.
Đây là một trong những điều kiện quan trọng của ảnh gửi dự thi cuộc thi nhiếp ảnh TPHCM Sắc màu mới lần thứ hai.
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nói ông “phải dùng một cuốn sách để trả lời một cuốn sách”...
Nhạc sĩ Đynh Trầm Ca - tác giả các tình khúc Sông quê, Ru con tình cũ - qua đời sáng 1/12 tại Điện Bàn (Đà Nẵng).
Tại giải bóng đá dành cho các chị em dân tộc thiểu số, người chơi sẽ mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình.
Sau 15 ngày dự thi, Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm 2025 - lần VI đã khép lại với lễ bế mạc và trao giải vào tối 30/11.
Tác giả Hoàng Thị Bích Thảo vừa ra mắt sách ảnh “Nguồn sống”, đánh dấu chặng đường 10 năm ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp của mặt trời.