PNO - Ông trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở Q.10 (TPHCM) vào sáng 13/6. Nam đạo diễn chống chọi với ung thư thời gian qua.
Chia sẻ bài viết: |
Nay mẹ 50 tuổi. Ba mẹ trục trặc từ năm mẹ mới 40, kéo dài cho tới lúc ly hôn cũng cả chục năm tròn.
Nghệ sĩ Bạch Long chia sẻ những tâm tư về âm nhạc cải lương tuồng cổ.
"Tro tàn rực rỡ" của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên được chọn đại diện cho điện ảnh Việt dự tranh hạng mục "Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất" tại Oscar 2024.
"Vô gian đạo" - câu chuyện đối đầu giữa 2 nội gián, đã phá vỡ các kỷ lục phòng vé Hồng Kông.
Nhiều thế hệ nghệ sĩ gắn bó với Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang đã hội tụ, chia sẻ các câu chuyện nghề dịp giỗ Tổ.
Hội Nhà văn TPHCM và Tạp chí Văn nghệ Quân đội tổ chức buổi tưởng nhớ nhà văn Nguyễn Quốc Trung - người đã qua đời vì COVID-19 cách đây 2 năm.
Ngày 26/9 (nhằm 12/8 âm lịch) là ngày giỗ Tổ ngành sân khấu. Nghệ sĩ tề tựu về các sân khấu trên khắp thành phố để cúng Tổ, vui chơi.
Riêng trường hợp Nam Phương hoàng hậu, không chỉ đương thời mà đời sau sẽ vẫn còn nhắc đến bà với tất cả sự ngưỡng mộ và kính trọng.
Những nghệ sĩ, đơn vị đạt giải ở các cuộc thi được trao bằng khen. Những nghệ sĩ kỳ cựu có nhiều đóng góp được nhận hỗ trợ.
20 ca sĩ đã hát trong đêm nhạc 24/9 để gây quỹ hỗ trợ nạn nhân vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội.
Nhân dịp về nước lần này, NSƯT Bảo Quốc tham gia lễ Giỗ tổ sân khấu, được tổ chức tại Nhà truyền thống Sân khấu (đường Cô Bắc, quận 1, TPHCM).
Trước thềm Trung thu, Crabit Kidbooks phát hành cuốn sách tranh “Một miếng trăng ngon” như món quà nhỏ nuôi dưỡng trí tưởng tượng và cảm xúc tích cực cho trẻ nhỏ.
Khán giả yêu nhạc hàn lâm hẳn sẽ khó quên vị nhạc trưởng hăng say, mạnh mẽ, đầy cảm xúc trong từng đêm diễn ...
Chung kết xếp hạng "Chuông vàng vọng cổ 2023": Nguyễn Thị Như Ý đoạt danh hiệu "chuông vàng".
Nhạc sĩ Quốc Dũng - tác giả của các ca khúc nổi tiếng "Em đã thấy mùa xuân chưa", "Đường xưa"... vừa qua đời.
Chọn đọc thể loại sách du ký, hẳn bạn là người yêu thích những chuyến đi, mong muốn được khám phá thế giới và bản thân.
Trời còn chưa sáng tỏ, bà Hồng đã lọ mọ rời khỏi giường. Sau khi vệ sinh cá nhân, bà lấy cái khăn đã sờn đi lau dọn ban thờ.
Ông từng đặt bút danh là Hoàng Việt Hận, nhưng sau đó nhạc sĩ Huê Nhu khuyên ông nên bỏ chữ "Hận".