Đắk Lắk: Người dân vật lộn đưa từng bao cà phê qua đoạn đường sạt lở

09/12/2025 - 18:24

PNO - Mưa lũ không chỉ gây thiệt hại nhiều diện tích cây trồng mà còn cắt đứt tuyến đường huyết mạch phục vụ sản xuất của hàng trăm hộ dân.

Oằn mình sau mưa lũ

Chiều 9/12, ông Nguyễn Ngọc Pháp – Chủ tịch UBND xã Krông Bông (tỉnh Đắk Lắk) - cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp với Ban tự quản thôn 20 để tìm phương án khắc phục tạm thời điểm sạt lở trên tuyến đường vào khu sản xuất Bầu Dộp (xã Krông Bông), nhằm đảm bảo việc đi lại và sản xuất của người dân.

Mưa lũ đã gây sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường dẫn vào khu sản xuất Bầu Dộp
Mưa lũ đã gây sạt lở nghiêm trọng tuyến đường dẫn vào khu sản xuất Bầu Dộp

Theo ông Pháp, hiện nay do thời tiết vẫn còn mưa nên chính quyền địa phương và người dân đang chờ thời điểm thuận lợi để tiến hành đổ đất, lấp điểm sạt lở, tạo lối đi tạm thời phục vụ nhu cầu sản xuất.

Về lâu dài, xã đã đưa vị trí sạt lở vào danh mục các điểm cần khắc phục khẩn cấp sau mưa lũ và báo cáo Sở Nông nghiệp & Môi trường để có phương án xây dựng cống và đường tràn hai bên nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân yên tâm sản xuất.

lớp bùn đất dày và trơn trượt tại khu vực này khiến việc đi lại vô cùng khó khăn, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho bà con.
Người dân oằn mình vác từng bao cà phê qua điểm sạt lở

Người dân dùng bè bằng cây chuối để di chuyển qua điểm sạt lở
Việc dùng bè làm bằng cây chuối để di chuyển qua điểm sạt lở tiềm ẩn nhiều nguy hiểm
Dây dựng được cột tạm bợ vào cây khô hai đầu điểm sạt lở
Dây thừng được cột tạm bợ vào cây khô hai đầu điểm sạt lở

Trước đó, đợt mưa lớn kéo dài trong tháng 11/2025 đã gây ra một điểm sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường dẫn vào khu sản xuất Bầu Dộp. Đoạn sạt lở dài gần 40m, cuốn trôi hàng nghìn khối đất đá, khoét sâu vào mặt đường khiến tuyến giao thông huyết mạch trở thành một “dòng sông”.

Ông Bùi Văn Nương – Bí thư Chi bộ thôn 20 - cho biết, tuyến đường vào khu sản xuất Bầu Dộp phục vụ nhu cầu đi lại của khoảng 800 hộ dân thuộc 6 thôn trên địa bàn xã Krông Bông. Do đó, việc sạt lở đường đã khiến việc đi lại và vận chuyển nông sản vô cùng gian nan.

Việc đi lại của người dân qua điểm sạt lở gặp rất nhiều khó khăn
Một người dân đưa xe đạp qua điểm sạt lở để vận chuyển cà phê từ trong rẫy ra đường

“Sau khi đường bị cuốn trôi, bà con phải đóng bè bằng cây chuối, căng dây thừng hai bên để vượt qua. Tuy nhiên, giải pháp này tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, người dân đành lội bộ qua chỗ nước cạn để vào rẫy thu hoạch, vận chuyển nông sản”, bà Nguyễn Thị Lệ Thủy – Trưởng ban công tác Mặt trận thôn 20 - chia sẻ.

Theo ghi nhận, mỗi ngày người dân phải lội qua đoạn đường bị sạt lở để vào rẫy chăm sóc và thu hoạch nông sản. Sau khi hái, họ phải vác từng bao cà phê vượt qua đoạn nước sâu tại điểm sạt lở rồi mới có thể chuyển lên xe máy để chở về nhà. Tuy nhiên, lớp bùn đất dày và trơn trượt tại khu vực này khiến việc đi lại vô cùng khó khăn, nguy hiểm cho bà con.

Do bùn đất dày đặc và trơn trượt nên người dân phải dùng cây rà đường để đi qua khu vực sạt lở
Do bùn đất dày đặc và trơn trượt nên người dân phải dùng cây rà đường để đi qua khu vực sạt lở

Ông Lê Văn Bình (sinh năm 1960, thôn 20) chia sẻ, gia đình có 1,5ha cà phê, mía và bắp tại cánh đồng Bầu Dộp. Sau mưa lũ, phần lớn diện tích bị hư hỏng, nhiều cây cà phê lâu năm chết dần, cây sống sót thì rụng trái non hàng loạt, khiến sản lượng giảm mạnh. “Chúng tôi đang cố gắng nhặt từng quả cà phê rụng và thu hoạch phần còn lại, nhưng đường thế này thì công việc vận chuyển càng gian nan hơn”, ông Bình nói.

Nhiều diện tích cà phê chết trắng

Không chỉ bị thiệt hại về sản lượng cà phê, gia đình bà Nguyễn Thị Mùi (trú tại thôn 20) còn xót xa khi hàng trăm cây cà phê bị chết. Bà cho biết, gia đình bà có hơn 100 cây cà phê trên 10 năm tuổi và khoảng 600 cây cà phê 2 năm tuổi. Sau đợt mưa lũ, toàn bộ số cà phê non đều chết sạch, một nửa số cây lâu năm cũng chết dần.

Hàng loạt câu cà phê bị chết sau đợt mưa lũ
Hàng loạt câu cà phê bị chết sau đợt mưa lũ
Nhiều vườn bắp chết trắng
Nhiều vườn bắp chết trắng

Gia đình anh Lương Văn Khánh (sinh năm 1982, thôn 20) cũng chịu thiệt hại sau đợt mưa lũ. Trong số hơn 300 cây cà phê đang trong thời kỳ kinh doanh của gia đình anh, có tới 70% đã chết. “Mấy ngày nay cả nhà phải nhặt từng trái cà phê còn sót, nhưng trái dính bùn đất, hái rất cực. Đường bị sạt lở nên tôi phải dùng xe đạp chở cà ra đến mép điểm sạt lở, rồi vác bộ qua đoạn nước sâu mới có thể đưa lên xe máy chở về nhà”, anh Khánh nói.

Theo ông Đoàn Văn Mười – Trưởng thôn 20 - không chỉ người dân thôn 20 mà các thôn 17, 18, 19, 21 và 22 cũng đang canh tác trên hơn 400ha đất nông nghiệp tại Bầu Dộp. Cơn bão số 13 và đợt mưa lũ vừa qua khiến nước dâng cao, gây thiệt hại lớn cho diện tích cây trồng của bà con. Sau khi nước rút, nhiều diện tích mía và cà phê vẫn đang chết dần; riêng các loại cây hoa màu và cà phê non bị thiệt hại gần như hoàn toàn.

Cây trồng của người dân bị thiệt hại nặng nề
Cây trồng của người dân bị thiệt hại nặng nề

Ông Mười cho biết thêm: “Tuyến đường vào khu sản xuất bị sạt lở nặng, cuốn trôi toàn bộ nền đường khiến việc đi lại của người dân vô cùng vất vả. Hiện nay, bà con đã đóng góp hơn 10 triệu đồng để cùng chung tay khắc phục đoạn đường sạt lở, nhưng theo dự báo vài ngày tới sẽ có bão số 16 nên bà con đang chờ thời tiết ổn định để tiến hành đổ đất, mở đường tạm phục vụ nhu cầu sản xuất, đi lại”.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI