PNO - Tôi từ một phụ nữ hoàn toàn tin tưởng, yêu chiều chồng đã biến thành kẻ ghê gớm, ngoa ngoắt, hay nói móc, nói xiên.
| Chia sẻ bài viết: |
Trần Cẩm Ly 12-12-2025 10:29:53
Thế bỏ chồng có giúp bạn nhẹ lòng hơn không? Bây giờ ở tiếp với chồng bạn thấy thế nào? Cái nào giúp bạn thoải mái hơn thì chọn.
Toàn Nguyễn 12-12-2025 10:28:41
Có khi nào chị cả nghĩ quá không? Có thể do đang chở cô đồng nghiệp đi làm bằng xe máy vì công việc gấp, chạy nhanh hoặc dừng đèn đột ngột nên cô ta theo phản xạ ôm chồng chị thôi.
Thanh Thuý 12-12-2025 10:26:58
Đàn ông dù có quen ai cũng chỉ là cho vui, khi đã có gia đình thì vợ con vẫn là nhất chị ạ. Cứ ở nhà, chị nghiễm nhiên vẫn là chính thất. Chị chưa ly hôn thì chị vẫn có thế vợ được gia đình và pháp luật công nhận. Chị mới đủ điều kiện và quyền quyết định lo cho con cái mình.
Thu Thảo 12-12-2025 10:24:54
Tôi mà là chị, tôi kệ xác ông chồng. Tôi đầu tư vào bản thân cho xinh đẹp, tôi đi cà phê, đi chơi, giao lưu với bạn bè. Thời gian ở nhà tôi toàn tâm toàn ý chăm sóc các con tôi. Lờ anh ta chị ạ, không xứng đáng để mình phải lao tâm khổ tứ. Hãy sống cuộc đời của mình thật vui vẻ. Cuộc đời có bao lâu đâu mà loanh quanh luẩn quẩn với những thứ làm mình buồn.
Tuấn Phạm 12-12-2025 10:21:29
Bạn mà cứ chì chiết, ngoa ngoắt là bạn đang tự biến mình thành kẻ tệ hại hơn đấy. Có đáng hay không?
Tuấn Phạm 12-12-2025 10:20:10
Trên đời ai chẳng từng phạm sai lầm, cái chính là anh ấy vẫn nhận ra và sửa chữa, níu kéo và nghĩ về gia đình. Bạn tự hỏi mình đi, bạn có hoàn hảo không? Trong mối quan hệ này, để xảy ra cớ sự như thế, bạn hoàn toàn không có lỗi gì hay sao? Người ta hay nói tại anh tại ả, tại cả đôi đường. Chồng bạn sai rõ rồi nhưng bạn hãy xem lại chính bản thân đi. Hôn nhân của bạn chưa hẳn tệ tới mức không cách cứu vãn đâu. Giờ đạp đổ tất cả hay nhặt từng viên gạch vun đắp lại, hoàn toàn tuỳ thuộc vào bạn đấy.
Nguyễn Hải Đăng 12-12-2025 10:16:46
Đúng là cố chấp quá. Bỏ thì thương, vương thì tội đúng không. Cái chính bạn còn tình cảm với chồng không? Anh ấy có quan trọng với bạn và các con không? Hãy tự trả lời hai câu hỏi đó một cách thành thật thì bạn sẽ có câu trả lời cho mình.
Mỹ Vân 12-12-2025 10:15:07
Bạn cũng thật là. Hoặc là ly hôn luôn. Còn nếu đã quyết tha thứ thì phải buông bỏ để cho mình và chồng cơ hội hàn gắn. Không làm được vậy thì bạn tự biến đời mình thành địa ngục. Con cái sống trong không khí vậy cũng chẳng tốt lành gì. Bạn nghĩ rồi dứt khoát quyết định đi. Chung sống tiếp thì nhất định bạn phải thay đổi và cho qua, không nhắc lại, không nghĩ tới chuyện cũ. Còn không thì chia tay ngay đi.
Lan Trần 12-12-2025 10:11:48
Tôi mà là bạn, ngay lúc bắt được quả tang là tôi làm cho banh chành để cả hai người kia cùng phải trả giá, xong thì ly hôn anh ta luôn. Làm gì có chuyện đã làm sai, ngoại tình xong mà vẫn êm ấm, ăn ngon ngủ kỹ được thế. Bao nhiêu ấm ức, thiệt thòi mình vợ nuốt ngược à. Sai là phải trả giá, không có chuyện tha thứ đâu.
Phạm Cúc 12-12-2025 10:09:31
Hai kẻ đó vờ vịt để đối phó, lừa bạn thôi. Giờ họ sẽ khôn ra, cảnh giác hơn và không để bạn dễ dàng túm được đuôi chuột nữa. Tôi đoan chắc chồng bạn và cô đồng nghiệp kia chưa chia tay đâu. Diễn cho bạn xem thôi, bạn thật ngây thơ.
Tổ ấm của em. Em là nữ chủ nhân. Vợ cũ là khách. Tại sao chủ nhà lại sợ khách mà bỏ trốn?
Tôi vừa nhận tiền tết hơn 70 triệu đồng, định bụng năm nay có cái tết huy hoàng, ai dè vợ thu hết.
Đoạn đường phía trước của chị có thể bắt đầu lại bằng sự nhẹ nhàng và bình yên từ chính trái tim mình.
Một bà mẹ hiểu chuyện sẽ biết đâu là sự lựa chọn tốt nhất cho con trai mình.
Mỗi lần bà mang gà lên, căn hộ nhỏ vốn ngăn nắp bỗng biến thành cái chuồng gà bất đắc dĩ.
Đừng tin lời xin lỗi hay hứa hẹn ngay lúc này. Người thật sự muốn sửa sẽ tự giác thay đổi, chịu bất tiện, chịu bị giám sát tạm thời.
Đừng bao giờ hối hận vì mình đã sống tử tế. Sự tử tế của chị là vốn liếng quý giá nhất để con cái nhìn vào và tôn trọng mẹ.
Tết với em là ác mộng khi mẹ chồng cuồng dọn dẹp. Đồ đạc từ nhà kho đến phòng khách bà cứ khiêng ra rửa rồi trả về chỗ cũ...
Giữ kín chuyện con riêng tức là em đang đùa với lửa và quan trọng hơn, em đang vô tình làm tổn thương con mình.
Không có giải pháp nào tuyệt đối vẹn cả nhiều đàng như anh mong muốn nhưng là người một nhà thì sẽ thông cảm cho nhau.
Anh trách tôi tính toán với chồng, tiền lương đưa hết cho vợ mà khi cần cứ phải như đi xin nhưng không biết tiền anh lấy hơn cả lương đưa vợ.
Khi cảm nhận được sự an toàn và tin cậy từ mẹ, con sẽ tự nhiên mở lòng, chị cũng dễ hiểu con hơn và có thể định hướng khi cần.
Sống thật không đồng nghĩa nói năng không kiểm soát, cáu gắt hay quát tháo. Cảm xúc là thật nhưng cách thể hiện cảm xúc luôn là một sự lựa chọn.
Lúc yêu, em là "nữ hoàng" của chồng. Em hắt hơi là anh cuống cuồng mua thuốc, cháo... Vậy mà mọi chuyện thay đổi từ khi "kẻ thứ ba" xuất hiện.
Chị cần điều chỉnh cách dạy con nếu không muốn nỗi sợ ấy theo con lâu dài và trở thành một dấu ấn xấu trong quan hệ mẹ con.
Đừng vội biến một nữ đồng nghiệp vô tội thành kẻ thù chỉ vì hoàn cảnh của cô ấy.
Ai cũng bảo tôi sướng mà không biết hưởng. Thật ra, sự quan tâm quá mức ấy đang rút cạn sự tự do và thoải mái trong tôi mỗi ngày.
Anh hãy lắng nghe thật kỹ nhu cầu sâu xa của chính mình. Anh cần sự chăm sóc vật chất, sự gắn bó tình cảm hay sự bình an nội tâm?