Hôn nhân mắc kẹt vì món nợ mua nhà

28/11/2025 - 06:00

PNO - Có tiền tôi sẽ thanh toán nợ chung vợ chồng, giải tóa áp lực tài chính gia đình để tiến hành ly hôn.

Ly hôn là dấu chấm hết cho một cuộc tình, từ lâu tôi khao khát cái dấu chấm hết đó mà mãi vẫn chưa được. Chữ nợ theo nghĩa trần trụi là nợ tiền đã trói chặt tôi và chồng tôi lại. Ly hôn hình như là một món xa xỉ mà người có tài khoản âm như tôi không được hưởng. Nó là cánh cửa đóng kín, khóa chặt bằng một gọng kìm vô hình mang tên: nợ chung nửa tỷ đồng.

Tình cảm vợ chồng phai nhạt theo thời gian vì mãi gồng mình trả nợ - Ảnh minh họa: Freepik
Tình cảm vợ chồng phai nhạt theo thời gian vì mãi gồng mình trả nợ - Ảnh minh họa: Freepik

Sống chung dưới một tổ ấm gần 15 năm nhưng 5 năm nay, tổ ấm chỉ còn là chiến trường lạnh lẽo. Chúng tôi không còn ngủ chung giường đã 3 năm nay. Căn bản là không còn gì để nói. Anh ấy về nhà, ăn uống xong là ôm điện thoại hoặc lẳng lặng vào phòng riêng. Tôi thì quanh quẩn với con cái và sự im lặng.

Tình yêu, sự lãng mạn và cả sự tôn trọng đã bị bào mòn bởi thời gian và áp lực cuộc sống. Chúng tôi vẫn duy trì danh nghĩa vợ chồng trước mặt 2 con đang tuổi đến trường và những người hàng xóm, nhưng chỉ là những vai diễn vụng về. Vợ chồng chỉ thực sự giao tiếp khi nhắc đến một vấn đề duy nhất: nạp tài khoản để kịp ngày ngân hàng trừ tiền.

Mỗi lần bàn chuyện tài chính là mỗi lần xung đột. Với ánh mắt ngầu đỏ, chồng trách tôi không biết chi tiêu. Tôi chê anh ấy thiếu trách nhiệm và không kiếm đủ. Cuối cùng, chúng tôi biết cả 2 đều đang kiệt sức.

Quyết định mua một căn hộ trả góp cách đây 5 năm đã thay đổi hoàn toàn cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi. Chúng tôi đã dồn hết vốn liếng và vay ngân hàng một khoản lớn. Công việc kinh doanh của chồng gần đây gặp khó khăn, thu nhập bị ảnh hưởng nặng nề. Lãi suất tăng, gánh nặng tài chính trở nên quá sức.

Chúng tôi đang mắc nợ ngân hàng và vay mượn cá nhân lên đến gần 550 triệu đồng. Nếu ly hôn, ai sẽ gánh vác số nợ này? Cả tôi và anh đều không có khả năng tài chính để trả hết số nợ một mình và nuôi con. Bán nhà lúc này thì không thể đủ bù đắp. Tách riêng ở thuê, chi phí càng đắt đỏ, thậm chí còn nợ thêm. Còn vẫn thuê nhà ở chung thì ly hôn để làm gì?

Sự bế tắc tài chính, gồng mình trả nợ trở thành một vòng luẩn quẩn. Áp lực nợ nần dẫn đến cãi vã, cãi vã làm mối quan hệ rạn nứt thêm và mối quan hệ rạn nứt khiến chúng tôi không thể hợp tác hiệu quả để kiếm tiền và... trả nợ.

Tôi và anh từng ngồi lại, cố gắng tìm lối thoát. Luật sư tư vấn rằng, nếu ly hôn, phải thỏa thuận phân chia tài sản và nghĩa vụ trả nợ. Trường hợp không thỏa thuận được, tòa án sẽ giải quyết. Nhưng không ai trong chúng tôi can đảm đứng trước tòa với một mớ bòng bong phức tạp như vậy. Và quan trọng hơn, không ai muốn trở thành con nợ duy nhất sau khi ly hôn.

Chúng tôi buộc phải sống chung, không phải vì yêu mà vì nợ chung, trở thành đồng minh bất đắc dĩ trong một cuộc chiến sinh tồn. Mỗi tháng, 2 người phải cùng chạy vạy kiếm đủ tiền trả lãi, trả gốc. Chỉ cần một người buông tay, cả 2 sẽ chìm.

Hôn nhân của tôi đang ở trong một trạng thái lửng lơ: không thể tiến tới một cuộc sống mới, cũng không thể hàn gắn cuộc sống cũ. 2 đứa trẻ vô tội cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, sự lạnh nhạt giữa cha mẹ và dần lớn lên trong một gia đình đầy rẫy sự giả tạo.

Chưa bao giờ tôi thèm trúng số độc đắc như lúc này. Chồng tôi chắc cũng vậy. Và bất cứ cặp đôi nào mắc kẹt nợ chung trong cuộc hôn nhân đầy rẫy bi kịch như bạo lực, nghiện ngập, ngoại tình, xung đột văn hóa, thiếu tôn trọng nhau... chắc cũng mong mỏi một lối thoát, một phép màu.

Diệu Ngân (P. Bình Chánh, TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI