Cuộc tình dù đúng dù sai…

14/09/2018 - 18:55

PNO - Xin tạm gác lại chuyện liệu đây có phải là trò PR bẩn của nhà sản xuất phim hay không thì chuyện tình Kiều Minh Tuấn - An Nguy, dù đúng dù sai, đều chỉ có một kết cục.

Những ngày qua, câu chuyện “phim giả tình thật” giữa Kiều Minh Tuấn và An Nguy dậy sóng khắp mạng xã hội lẫn báo chí. Cũng không khó hiểu, bởi Kiều Minh Tuấn là cái tên được khán giả chú ý đặc biệt nhờ tài năng và chuyện tình lệch tuổi suốt 10 năm qua, đẹp như cổ tích, với diễn viên hài Cát Phượng. Ở phía bên kia, An Nguy cũng là gương mặt nổi tiếng trên mạng nhờ tài năng, sắc vóc và cả chuyện tình đẫm lệ với Toàn Shinoda - người đã qua đời vào tháng 7/2014, khi chỉ mới 27 tuổi.

Cuoc tinh du dung du sai…
Kể cả khi là tình thật thì câu chuyện Kiều Minh Tuấn - An Nguy cũng rất đáng buồn

Chuyện đời tư, tình cảm của người nổi tiếng luôn được công chúng quan tâm và đương nhiên các fan luôn mong mỏi họ sẽ tìm thấy được tình yêu, hạnh phúc. Thế nhưng, khi những tình yêu, hạnh phúc đó va chạm hoặc bị co kéo theo kiểu “kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng” thì những tổn thương là điều chắc chắn sẽ xảy ra và không chỉ đối với một bên.

Xin tạm gác lại chuyện liệu đây có phải là trò PR bẩn của nhà sản xuất phim Chú ơi đừng lấy mẹ con không, bởi nếu đó là thật thì chiêu PR này quá tệ khi đẩy cả các nghệ sĩ lẫn công chúng vào trạng thái xúc cảm cực kỳ tiêu cực. Bằng chứng là những lời chửi rủa, mắng nhiếc đang liên tiếp ném vào Kiều Minh Tuấn, An Nguy lẫn chính bộ phim và những người đứng sau nó. Hãy đặt trường hợp đây là câu chuyện tình thật thì điều gì đáng để chúng ta chú ý ở đây?

Người ta thường bảo con tim có những lý lẽ riêng mà lý trí không hiểu được. Cứ cho là vậy! Không ai cấm một người yêu một người, vì đó là cảm xúc tự nhiên. Nhưng chuẩn mực xã hội cũng ấn định rằng một người ngay ngắn cần tư duy, hành xử cho phù hợp với môi trường văn hóa mình đang sống. Đó là trách nhiệm, trước là với chính bản thân mình, sau là với cộng đồng.

An Nguy có thể yêu Kiều Minh Tuấn hoặc ngược lại Tuấn có thể yêu An Nguy. Nhưng nếu thực sự yêu nhau, họ sẽ cần hành xử cho đúng mực, để giảm đến mức tối đa những tổn thương đối với người còn lại và đặc biệt là công chúng của họ - những người luôn tin tưởng, yêu mến và ủng hộ họ. Hơn ai hết, là người nổi tiếng, Kiều Minh Tuấn và An Nguy phải biết những lời nói, hành động của mình có tác động thế nào đến cộng đồng và mọi tiêu cực nơi họ sẽ có thể trở thành tấm gương thiếu đứng đắn cho fan.

“Cuộc tình dù đúng dù sai, tổn thương nhất vẫn chỉ là người con gái” (Lời ca khúc Em muốn, sáng tác: Tiên Cookie). Dù là tình thật hay tình giả, cả An Nguy lẫn Cát Phượng giờ đều đã tổn thương, hoặc ít hoặc nhiều và những tổn thương ấy sẽ không đơn giản dừng lại như khi ta bấm nút Stop trên máy chiếu phim.

Niềm tin, tình yêu nơi khán giả cũng đã tổn thương nghiêm trọng khi những nghệ sĩ họ quý mến bỗng chốc trở thành những kẻ dối lừa, phản bội. Bao nhiêu tiền vé có thể đền lại được cảm xúc ấy? Niềm tin và tình yêu không được bày bán ở chợ hay trên các kệ hàng siêu thị, càng không bán online. Đó là món đắt nhất của thời đại hỗn mang, nơi nhiều giá trị đã bị chà đạp, giật đổ.

Nhưng còn một câu chuyện khác lớn hơn cả chuyện “yêu đương ngoài luồng” của Kiều Minh Tuấn và An Nguy. Câu chuyện này liệu có đáng để chúng ta phải tốn quá nhiều thời gian, năng lượng lẫn cảm xúc cho nó? Liệu chúng ta có cần phải lao vào cuộc chiến bảo vệ thần tượng bất chấp mọi thứ xung quanh để giẫm đạp lên người khác - những người không thuộc phe mình? Chúng ta có trở nên đẹp hơn khi chửi rủa (thay vì có nhận định cho riêng mình về câu chuyện hoặc phê phán chừng mực, bởi suy cho cùng đó cũng chẳng phải chuyện của ta) những người liên quan?

Tình giả quá xấu. Tình đẹp cũng xấu. Cách chúng ta phản ứng với nó cũng không đẹp. Thế thì cuộc tình dù đúng dù sai cũng đều đưa đến một kết cục xấu cho tất cả.

Thành Nhân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI