Cụ bà miệt mài đan nón, vớ tặng trẻ mồ côi

26/05/2025 - 06:49

PNO - “Đừng nghĩ có tiền mới làm được việc thiện. Không có tiền, mình góp công, giúp bằng đôi tay, bằng thứ mình biết. Dù nhỏ bé nhưng cũng là cách đem lại niềm vui và ấm áp cho người khác và cho chính mình” - bà Nhờ tâm tình.

Ngang qua hẻm 45 Huỳnh Tịnh Của, phường 19, quận Bình Thạnh, TPHCM, không ít người đã chậm bước trước hình ảnh một bà cụ gầy gò, tóc bạc phơ, ngồi cặm cụi đan len trước hiên nhà. Bà là Bùi Thị Nhờ - 72 tuổi, người dành phần lớn thời gian còn lại của đời mình để đan vớ, đan nón tặng trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều người tưởng bà làm để bán kiếm sống. Nhưng tất cả sản phẩm ấy đều được bà gửi tặng các chùa, thiền viện nơi đang nuôi dưỡng những đứa trẻ thiếu may mắn suốt 10 năm nay.

Bà Bùi Thị Nhờ cặm cụi móc từng chiếc nón len, đôi vớ cho các em nhỏ kém may mắn
Bà Bùi Thị Nhờ cặm cụi móc từng chiếc nón len, đôi vớ cho các em nhỏ kém may mắn

Tình yêu với móc len đã bén rễ trong bà từ khi bà mới 9-10 tuổi. Khi đó, bà say mê nhìn chị gái ngồi đan móc, rồi mày mò theo từng mũi kim. Lớn lên, cuộc sống đưa đẩy bà theo nghề đan mây, tre, lá nên ít có thời gian dành cho niềm đam mê ngày còn bé. Tuy vậy, mỗi khi rảnh rỗi, bà lại tranh thủ lấy ra đan để gìn giữ niềm vui giản dị.

Bước vào tuổi xế chiều, bà Nhờ chọn sống gần gũi với đạo, thường xuyên lui tới chùa chiền làm công quả và tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện cùng nhóm Quầy sách Phật học ở quận Bình Thạnh. Những chuyến đi đến các chùa, thiền viện ở Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai hay các tỉnh vùng cao, nơi cưu mang những đứa trẻ mồ côi và khuyết tật, đã để lại trong bà những day dứt khôn nguôi. Hình ảnh những đứa trẻ thiếu thốn từ miếng ăn, manh áo đã thôi thúc bà phải làm gì đó để chia sẻ.

“Chứng kiến những hoàn cảnh ấy tôi xót xa vô cùng. Tôi nghĩ tay mình còn khỏe, mắt mình còn sáng, sao không làm gì đó để sưởi ấm các con. Thế là khi trở về, tôi quyết định ngồi móc từng chiếc nón, đôi vớ để gửi tặng các bé” - bà chia sẻ.

Sau 2-3 lần tự tay đem tặng những món quà ý nghĩa, sức khỏe của bà Nhờ yếu dần, không còn đủ sức tham gia các chuyến đi. Tuy nhiên, lòng nhiệt huyết trong bà chưa bao giờ vơi cạn. Mỗi khi nghe tin nhóm Quầy sách Phật học tổ chức các hoạt động trao quà cho trẻ em khó khăn, bà Nhờ lại gửi tặng từ 60-70 sản phẩm.

Đối với bé gái, bà Nhờ ưu tiên chọn những gam màu tươi sáng, còn với bé trai, bà thường chọn màu trầm. Bà cũng làm nhiều kích cỡ khác nhau để vừa với mọi bé. Mỗi chiếc nón, đôi vớ sau khi hoàn thành được bà tỉ mỉ xếp ngay ngắn vào túi như một món quà nhỏ chứa đựng yêu thương, sẵn sàng gửi đi mọi lúc.

Tiền mua len được bà Nhờ chắt chiu từ những đồng tiền đi nhặt ve chai và tiền phơi cơm nguội. Có người cho áo len cũ, bà trân trọng mang về tháo ra, cuộn lại để dành sử dụng. Bà Nhờ tâm tình: “Đừng nghĩ có tiền mới làm được việc thiện. Không có tiền, mình góp công, giúp bằng đôi tay, bằng thứ mình biết. Dù nhỏ bé nhưng cũng là cách đem lại niềm vui và ấm áp cho người khác và cho chính mình”.

Khi được hỏi đã tặng bao nhiêu chiếc nón, bao nhiêu đôi vớ, bà cười nói: “Tôi đi học Phật cũng mang theo đồ nghề để móc. Tập dưỡng sinh cũng vậy. Hễ rảnh lúc nào là làm lúc ấy. Trước giờ tặng nhiều lắm rồi, tôi không nhớ nổi đã tặng bao nhiêu. Mà đã cho đi rồi thì đếm để làm gì!”.

Bà Nguyễn Thị Thu Vân - 68 tuổi, hàng xóm của bà Nhờ - chia sẻ: “Cô Nhờ thương trẻ lắm. Ngoài việc móc len để gửi tặng các em mồ côi, hoàn cảnh khó khăn ở chùa, thiền viện, cô còn làm nón, khăn tay, vớ cho mấy đứa nhỏ trong xóm, không phân biệt giàu nghèo. Ai cần, ai thích, cô đều tặng. Cháu nội tôi cũng mê lắm, mỗi lần được tặng là mừng rỡ. Những thứ cô làm đều rất có tâm, mũi móc tỉ mỉ, màu sắc thì tươi tắn, dễ thương, nhìn là biết cô gửi gắm cả tấm lòng” - bà Vân cho biết.

Bà Diệp Dỉu Thẩy - Bí thư chi bộ, Trưởng khu phố 10, phường 19, quận Bình Thạnh - nhận xét: “Ở tuổi 72, nhiều người chọn nghỉ ngơi thì bà Nhờ vẫn lặng lẽ ngồi đan móc những sợi len yêu thương, kết thành món quà của lòng nhân ái. Không ồn ào, cũng chẳng mong được khen ngợi hay đền đáp, bà chỉ mong góp chút tình yêu thương để sưởi ấm tuổi thơ thiệt thòi”.

Ngọc Trăm

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI