Nối dài yêu thương, tiếp thêm nghị lực cho người thương binh đang bệnh nặng

17/03/2026 - 20:17

PNO - Hội LHPN phường Đông Hòa, TPHCM vừa kết nối, hỗ trợ 10 triệu đồng đến ông Lê Văn Lực, thương binh hạng 2/4, đang mắc bệnh nặng.

Chiều ngày 17/3, Hội LHPN phường Đông Hòa, TPHCM đã kết nối, vận động gia đình bà Phạm Thị Xuân Lan trao số tiền hỗ trợ 10 triệu đồng đến ông Lê Văn Lực, 67 tuổi, thương binh hạng 2/4. Cùng với những di chứng, đau đớn từ vết thương do chiến tranh để lại, ông Lực hiện đang mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối.

Hội LHPN trao kinh phí ông Lê Văn Lực, đang mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối
Hội LHPN trao kinh phí ông Lê Văn Lực, đang mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối - Ảnh: Hội LHPN phường Đông Hòa

Bà Trần Yến Hà - vợ ông Lực - cho biết: bệnh tình của ông hiện đã di căn vào gan, sức khỏe suy kiệt, cơn đau kéo dài suốt đêm nhưng ông vẫn rất kiên cường, cố gắng chịu đựng từng cơn đau vì không muốn sử dụng quá nhiều thuốc giảm đau. Ông tin rằng mình từng vượt qua những vết thương chiến tranh thì nay cũng có thể gắng gượng để vượt qua bệnh tật.

Tuy nhiên, thời gian điều trị bệnh kéo dài, kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ, không còn khả năng trang trải thuốc men và tiếp tục điều trị bệnh tình cho ông. Bà Hà hiện làm lao động tự do, thu nhập bấp bênh, con còn đang đi học.

Chính vì vậy, khi nhận được sự tiếp sức từ Hội và nhà tài trợ, vợ chồng ông Lực xúc động, chia sẻ: Số tiền không chỉ là sự sẻ chia, sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần quý giá, tiếp thêm nghị lực để ông và gia đình không buông xuôi trước nghịch cảnh.

Đến thăm và động viên gia đình, bà Phạm Thị Hồng Phượng - Chủ tịch Hội LHPN phường Đông Hòa, TPHCM - ân cần chia sẻ, mong ông Lực cố gắng uống thuốc đầy đủ để giảm bớt cơn đau, giữ gìn sức khỏe. Bà cũng động viên vợ con ông tiếp tục đồng hành, là chỗ dựa tinh thần vững chắc để ông vượt qua giai đoạn khó khăn này, từng bước ổn định lại cuộc sống.

Trang Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI