Mang hơi ấm đến với những phận đời
Một ngày giữa tháng Ba, không khí tại Trường Hy Vọng quận 6 (phường Bình Phú, TPHCM) bỗng trở nên rộn ràng. Hay tin các cô, các chị Hội LHPN TPHCM đến thăm, học trò háo hức, chẳng chịu ngủ trưa. Khi đoàn xuất hiện trước sân trường, từ hành lang, những cánh tay nhỏ đồng loạt giơ lên vẫy chào. Đoàn vào lớp, các em nhỏ chạy lại ôm các cô, các chị. Em Đoàn Lê Thanh Trà - học sinh lớp Ba, bị khuyết tật trí tuệ - chậm rãi nói: “Các cô đẹp đến rồi!”. Bà Trịnh Thị Thanh - Phó chủ tịch Hội LHPN TPHCM - ôm Trà và các bạn nhỏ, nói chuyện với từng em. Trong không khí ấm áp, các cô, các chị cùng các em ca hát, vui chơi. Những phần quà nhỏ cũng được trao cho các em. Thanh Trà ngập ngừng nói: “Con hứa sẽ ngoan, nghe lời thầy cô và ba mẹ. Con cảm ơn các cô đã yêu thương chúng con”.
 |
| Phó chủ tịch Hội LHPN TPHCM Trịnh Thị Thanh trao quà cho các em học sinh Trường Hy Vọng quận 6 |
Bà Trịnh Thị Thanh xúc động: “Nhìn các em được yêu thương, dạy dỗ chu đáo, tôi càng thêm trân quý những thầy cô giáo. Các thầy cô không chỉ dạy chữ mà còn kiên nhẫn đồng hành để các em từng bước phát triển và hòa nhập với cộng đồng”. Bà mong các em luôn hạnh phúc, chăm ngoan, cố gắng học tập và tự tin hơn trong cuộc sống, bởi ở phía trước luôn có nhiều tấm lòng yêu thương, đồng hành và nâng bước các em.
Ông Phạm Hoàng Nam Huân - Phó hiệu trưởng Trường Hy Vọng quận 6 - cho biết, trường có 145 học sinh và 24 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Học sinh chủ yếu bị khuyết tật nghe nói và khuyết tật trí tuệ. Ngoài chương trình văn hóa, nhà trường còn tổ chức dạy kỹ năng sống và phục hồi chức năng để hỗ trợ các em phát triển toàn diện. “Chúng tôi rất trân trọng những hoạt động ý nghĩa mà Hội LHPN TPHCM cùng các đơn vị dành cho nhà trường và học sinh của trường. Những hoạt động này giúp các em có thêm cơ hội hòa nhập, cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng và xã hội. Các em cũng sẽ được tiếp thêm động lực, giúp tự tin hơn trong học tập và cuộc sống” - ông Phạm Hoàng Nam Huân nói.
Trước đó, đoàn công tác của Thành hội Phụ nữ do bà Võ Ngọc Thanh Trúc - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM - dẫn đầu, đã đến thăm các cụ già neo đơn tại cơ sở Bảo trợ xã hội Diệu Pháp tại phường Bình Lợi Trung. Tại đây, đoàn đã vào bếp nấu và cùng nhau phục vụ bữa cơm chiều cho các cụ. Sau bữa cơm, các cán bộ hội đã lần lượt đến từng phòng thăm hỏi, động viên và trao quà cho các cụ.
Ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, cụ Lê Thị Diệu, 76 tuổi, chậm rãi kể về cuộc đời lắm thăng trầm của mình. Cụ từ quê An Giang lên TPHCM buôn bán nhỏ mưu sinh và sống độc thân trong những phòng trọ chật hẹp. Tuổi già dần khép lại, hơn một năm trước, nhờ sự giới thiệu của chủ trọ, cụ được vào sống tại cơ sở Bảo trợ xã hội Diệu Pháp và nơi này đã trở thành mái nhà thứ hai của cụ. Cụ xúc động: “Thấy các cháu đến, bà cứ ngỡ như người thân đến thăm vậy. Môi trường sống ở đây rất tốt, tươm tất, sạch sẽ, lại được chăm lo những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, vậy là hạnh phúc tuổi già rồi”.
Bà Thanh Trúc bày tỏ sự trân trọng trước nghị lực và tinh thần lạc quan của các cụ. Bà mong các cụ luôn hạnh phúc, sống vui, sống khỏe và luôn tin rằng phía sau mình vẫn luôn có sự đồng hành, sẻ chia của nhiều tấm lòng.
 |
| Bà Võ Ngọc Thanh Trúc - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM - đến thăm hỏi, động viên các cụ già neo đơn tại cơ sở Bảo trợ xã hội Diệu Pháp |
Điểm tựa cho phụ nữ yếu thế
Bà Trần Thị Kim Thủy - 64 tuổi, khu phố 13, phường Tân Sơn Hòa - mắc ung thư tử cung giai đoạn 3B đã gần 10 năm nay. Một năm trở lại đây, bệnh tình của bà chuyển nặng, di căn qua xương, khiến bà gặp khó khăn trong đi lại. Đã trải qua 35 lần xạ trị, dù được bảo hiểm y tế hỗ trợ một phần, nhưng gánh nặng chi phí vẫn đè nặng (mỗi tháng tốn 1-2 triệu đồng). Chồng bà đã ngoài 70 tuổi, không còn sức lao động. Con cái lao động tự do, thu nhập bấp bênh. Thẻ bảo hiểm y tế của bà lại sắp hết hạn. Trước tình cảnh đó, Hội LHPN phường Tân Sơn Hòa đã đến thăm và tặng bà thẻ bảo hiểm y tế cho năm tiếp theo để bà yên tâm. Bà Thủy xúc động nói: “Tuổi già, không làm gì ra tiền mà lại mang bệnh hiểm nghèo, thì bảo hiểm y tế là rất cần thiết. Tôi rất biết ơn Hội LHPN đã quan tâm và trở thành điểm tựa cho những phụ nữ có hoàn cảnh như tôi”.
Tại xã Tân Nhựt, Hội LHPN xã đã ra mắt tổ may gia công ba lô tại ấp 54, đặt tại nhà chị Ngô Hồng Phỉ - Chi hội trưởng phụ nữ ấp. Tổ hiện có 5 thành viên, đều là phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, chủ yếu làm nội trợ hoặc lao động tự do, cần việc làm để cải thiện thu nhập. Chị Phỉ đảm nhận việc tìm nguồn hàng từ các công ty để các chị em gia công tại nhà.
Thời gian đầu, tổ chỉ có 2-3 máy may, nên việc sản xuất còn nhiều hạn chế. Nhận thấy ý nghĩa thiết thực của mô hình, Hội LHPN TPHCM đã hỗ trợ một máy may trị giá 5 triệu đồng để các thành viên có thêm phương tiện làm việc, tăng sản lượng và cải thiện thu nhập. Tùy khối lượng công việc, mỗi chị có thể kiếm thêm khoảng 2-5 triệu đồng mỗi tháng.
 |
| Hội LHPN xã Tân Nhựt trao phương tiện sinh kế cho tổ may gia công ba lô |
Chị Nguyễn Thanh Tâm - 46 tuổi, mẹ đơn thân đang chăm sóc mẹ già và nuôi con nhỏ - cho biết nhờ tham gia tổ may, chị có thể chủ động sắp xếp thời gian làm việc tại nhà. “Phụ nữ trung niên, lại bận việc gia đình nên rất khó tìm công việc ổn định. Công việc may gia công giúp tôi có thêm thu nhập để lo cho con và trang trải cuộc sống. Nhờ sự hỗ trợ của Hội LHPN, chị em khó khăn có thêm cơ hội vươn lên” - chị Tâm chia sẻ.
Đầu tháng Ba, bà Hồ Thị Kim Liên (khu phố 49, phường Bình Trưng) tiếp nhận và dọn vào căn nhà vừa được sửa chữa khang trang. Gia đình bà Liên thuộc diện khó khăn. Bà làm phụ bếp tại trường mầm non, con trai lao động tự do với thu nhập bấp bênh. Ngôi nhà họ ở đã xuống cấp nghiêm trọng từ lâu nhưng gia đình không có khả năng sửa chữa. Nhằm giúp gia đình ổn định cuộc sống, Hội LHPN phường Bình Trưng phối hợp Ủy ban MTTQ và Ban Vận động Quỹ vì người nghèo của phường đã hỗ trợ 40 triệu đồng để sửa chữa lại căn nhà cho bà Liên. Công trình được khởi công từ giữa tháng Hai và hoàn thành đầu tháng Ba, với các hạng mục thay mái tôn, dặm vá tường nứt, chống thấm và cải tạo khu vệ sinh. Bà Liên chia sẻ: “Có mái nhà vững chãi, từ nay gia đình tôi sẽ yên tâm sinh sống, lao động, vươn lên thoát nghèo”.
Trong tháng Ba, các cấp Hội LHPN TPHCM triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực. Tại các cơ sở, hội đã chăm lo hơn 20.000 suất quà, trao 25 sinh kế, 150 thẻ bảo hiểm y tế, 31 suất học bổng, 3 sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện và sửa chữa 2 mái ấm cho hội viên, phụ nữ khó khăn với tổng kinh phí gần 5,4 tỉ đồng. Riêng Hội LHPN TPHCM, đã tổ chức thăm, tặng quà 45 Mẹ Việt Nam anh hùng, 20 nữ công nhân khó khăn tại Saigon Co.op, 36 cụ già tại cơ sở Bảo trợ xã hội Diệu Pháp, 54 phụ nữ đơn thân khó khăn, 29 gia đình hội viên có chồng con đang tham gia đánh bắt xa bờ và 145 trẻ em tại Trường Hy Vọng quận 6. Bên cạnh đó, hội còn ký kết các chương trình như: khám tầm soát ung thư vú cho 1.000 phụ nữ, khám và điều trị răng cho 1.600 chị em, phối hợp các đơn vị hỗ trợ 200 sinh kế cho phụ nữ khó khăn. |
Ngọc Trăm