Chung tay nâng bước những mầm xanh đặc biệt

17/03/2026 - 18:49

PNO - Chiều 17/3, Hội LHPN TPHCM phối hợp với Công ty Cổ phần Quảng cáo Thương mại Sen Vàng tổ chức chương trình chăm lo an sinh xã hội cho các em học sinh khuyết tật tại Trường Hy Vọng quận 6 (nay thuộc phường Bình Phú, TPHCM).

Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN TPHCM Trịnh Thị Thanh đã ân cần thăm hỏi, động viên các em học sinh, đội ngũ giáo viên và cán bộ, nhân viên của nhà trường.

Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN TPHCM Trịnh Thị Thanh hỏi thăm, động viên đội ngũ giáo viên tại trường
Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN TPHCM Trịnh Thị Thanh hỏi thăm, động viên đội ngũ giáo viên tại trường

Bà Trịnh Thị Thanh chia sẻ: Thời gian qua, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo ý nghĩa, thiết thực bằng sự sẻ chia và đồng hành của nhiều tấm lòng hảo tâm, các đơn vị và mạnh thường quân. Hội LHPN TPHCM trân trọng gửi lời cảm ơn đến các doanh nghiệp, đơn vị và các mạnh thường quân đã đồng hành cùng Hội trong việc chăm lo cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt.

Sự quan tâm, thăm hỏi và chia sẻ của cộng đồng chính là nguồn động viên rất lớn để Ban Giám hiệu nhà trường và các thầy cô giáo tiếp tục nỗ lực trên hành trình “trồng người”, đồng thời giúp các em thêm tự tin, từng bước hòa nhập với cộng đồng.

Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN TPHCM Trịnh Thị Thanh động viên, trao quà đến các em học sinh
Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN TPHCM Trịnh Thị Thanh động viên, trao quà đến các em học sinh

Nhắn nhủ đến các em học sinh, bà Trịnh Thị Thanh mong các em luôn chăm ngoan, cố gắng học tập tốt và tự tin trong cuộc sống; bởi trên chặng đường phía trước, các em sẽ luôn có nhiều tấm lòng yêu thương đồng hành và nâng bước.

Bà Phạm Thị Kim Dung – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quảng cáo Thương mại Sen Vàng – chia sẻ, nhờ sự kết nối của Hội LHPN TPHCM, công ty đã có cơ hội thực hiện một chương trình chăm lo đầy ý nghĩa dành cho các em học sinh của Trường Hy Vọng.

Bà bày tỏ: “Ngôi trường này mang đến cho chúng tôi rất nhiều niềm tin và hy vọng, đúng như tên gọi của trường. Chúng tôi mong rằng các em, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, vẫn luôn cố gắng vươn lên trong học tập và cuộc sống. Trên hành trình trưởng thành của mình, các em sẽ luôn có sự đồng hành, sẻ chia từ cộng đồng và xã hội”.

Các đại biểu tham dự trao quà đến các em học sinh
Các đại biểu tham dự chương trình trao quà đến các em học sinh

Ban tổ chức đã trao 145 phần quà đến các em học sinh, cùng với đó là những lời thăm hỏi ân cần, chúc các em luôn mạnh khỏe, chăm ngoan và học tập tốt. Những phần quà tuy không lớn nhưng chứa đựng nhiều tình cảm, sự sẻ chia của các đơn vị, mạnh thường quân dành cho các em.

Ông Phạm Hoàng Nam Huân – Phó hiệu trưởng Trường Hy Vọng quận 6 - gửi lời cảm ơn đến Hội LHPN TPHCM và các đơn vị đồng hành
Ông Phạm Hoàng Nam Huân – Phó hiệu trưởng Trường Hy Vọng quận 6 - gửi lời cảm ơn đến Hội LHPN TPHCM và các đơn vị đồng hành

Ông Phạm Hoàng Nam Huân – Phó hiệu trưởng Trường Hy Vọng quận 6 cho biết: Trường có tổng diện tích sàn xây dựng gần 2.400m2, với quy mô 4 tầng, kết hợp mái che thang. Các phòng học và phòng chức năng được bố trí xuyên suốt các tầng. Trường còn có trang bị phòng can thiệp sớm, phòng tâm vận động, phòng tâm vật lý trị liệu, phòng rèn luyện phục hồi chức năng…

Hiện nay trường có 145 học sinh và 24 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Các em chủ yếu là trẻ khuyết tật nghe – nói và khuyết tật trí tuệ. Học sinh học bán trú tại trường, buổi trưa ăn và nghỉ ngơi ngay tại đây. Ngoài chương trình văn hóa, nhà trường còn tổ chức dạy kỹ năng sống và phục hồi chức năng để hỗ trợ các em phát triển toàn diện.

“Chúng tôi rất trân trọng những hoạt động ý nghĩa mà Hội LHPN TPHCM cùng các đơn vị tổ chức tại trường. Những hoạt động này giúp các em có thêm cơ hội hòa nhập, cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng và xã hội. Điều đó tiếp thêm động lực, giúp các em tự tin hơn trong học tập và cuộc sống.”

Các bạn thí sinh tham dự cuộc thi Hoa hậu thế giới Việt Nam 2025 cùng tham dự chương trình và trao quà đến các em
Các bạn thí sinh tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025 cùng tham dự chương trình và trao quà đến các em

Em Đoàn Lê Thanh Trà, học sinh lớp 3 Trường Hy Vọng (quận 6), bẽn lẽn nở nụ cười khi nhận được phần quà cùng những lời hỏi thăm ân cần từ các cô, các chị. Em chậm rãi nói: “Con hứa sẽ ngoan, nghe lời thầy cô và ba mẹ. Con cảm ơn ạ.”
Em Đoàn Lê Thanh Trà, học sinh lớp 3 Trường Hy Vọng (quận 6) ngại ngùng nhận phần quà cùng những lời hỏi thăm ân cần từ các cô, các chị. Em chậm rãi nói: “Con hứa sẽ ngoan, nghe lời thầy cô và ba mẹ. Con cảm ơn các cô đã yêu thương chúng con”.

Ngọc Trăm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI