Những món quà nghĩa tình thay lời chúc tháng Ba

16/03/2026 - 07:06

PNO - Từ đầu tháng Ba đến nay, cán bộ, hội viên phụ nữ TPHCM đã cùng đóng góp để tặng sinh kế hoặc tặng vốn cho những chị em còn nhiều khó khăn, giúp họ có thêm điều kiện cải thiện kinh tế gia đình. Đây cũng là cách để cụ thể hóa chỉ đạo: Tháng Ba “Không hoa - Hành động thiết thực vì phụ nữ, trẻ em và cộng đồng” của Hội LHPN TPHCM.

Những món quà thiết thực

Sáng 12/3, Hội LHPN phường Tăng Nhơn Phú ra mắt nhóm “Bếp yêu thương - Địa chỉ nhân ái”. Nhóm có 12 người, do bà Bùi Thị Bên làm trưởng nhóm và lấy nhà của bà Bên (D6/2A đường 385, khu phố 32, phường Tăng Nhơn Phú) làm nơi hoạt động.

Bà Lê Thị Kim Thu (giữa) - Phó chủ tịch Hội LHPN TPHCM - dự lễ ra mắt “Bếp yêu thương - Địa chỉ nhân ái” và trao phương tiện sinh kế cho chị Nguyễn Nhật Phương Thanh
Bà Lê Thị Kim Thu (giữa) - Phó chủ tịch Hội LHPN TPHCM - dự lễ ra mắt “Bếp yêu thương - Địa chỉ nhân ái” và trao phương tiện sinh kế cho chị Nguyễn Nhật Phương Thanh

Nhận quyết định thành lập, các thành viên của nhóm đã bàn bạc và cùng nhau góp 5 triệu đồng mua tặng chị Nguyễn Nhật Phương Thanh chiếc xe bán bánh mì. Chị Thanh là hội viên phụ nữ khu phố 32. Cuối năm 2024, chị được chẩn đoán bị ung thư đại tràng giai đoạn 3, đến nay sức khỏe ngày càng yếu. Chồng chị là nhân viên siêu thị. Anh chị có 2 con đang học lớp Năm và lớp Ba. Do hoàn cảnh khó khăn nên cha mẹ chị Thanh đã phải vay mượn nhiều nơi để hỗ trợ con gái. Chị Thanh tâm sự: “Tôi ao ước có chiếc xe bánh mì để đi bán chung với mẹ. Thật mừng khi các cô thấu hiểu và trao cho tôi món quà ý nghĩa này”.

Bà Bên cho biết, “Bếp yêu thương” đỏ lửa vào ngày 15 và 30 hằng tháng, nấu 250 phần cơm, bún, cháo, bánh giò tặng bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện và người lao động đang làm việc buổi tối ngoài trời trên địa bàn TPHCM. Còn “Địa chỉ nhân ái” sẽ hỗ trợ các anh chị em công nhân, hội viên phụ nữ đặc biệt khó khăn về tiền thuê phòng trọ, phương tiện làm ăn, thực phẩm thiết yếu.

Trong vòng 4 năm (2021-2024), ông Dương Toàn - 78 tuổi, ở khu phố 2, phường Sài Gòn - bị đột quỵ 3 lần. Từ tháng 12/2024 đến nay, ông không thể tự đi lại hay ăn uống, nên bà Nguyễn Thị Tường, 69 tuổi, phải túc trực chăm sóc chồng. Không có nguồn thu nhập nào, vợ chồng họ phải sống dựa vào hỗ trợ từ các con. Đầu tháng Ba, khi cán bộ hội ghé thăm, bà Tường bày tỏ mong mỏi có chiếc máy may để may vá kiếm đồng ra đồng vào, vì thấy mình vẫn còn lao động được. Hội LHPN phường đã vận động hội viên mua tặng bà Tường chiếc máy may. Máy được đặt bên cạnh giường ông Toàn nằm để bà Tường thuận tiện trong may vá cũng như chăm sóc chồng. Bà Tường xúc động: “Các con tôi đều khó khăn. Tôi nhận đồ về gia công kiếm ít đồng trang trải. Như thế đầu óc cũng thoải mái phần nào”.

Hội LHPN phường Sài Gòn tặng máy may cho bà Nguyễn Thị Tường (giữa)
Hội LHPN phường Sài Gòn tặng máy may cho bà Nguyễn Thị Tường (giữa)

Những đồng vốn nghĩa tình

Dịp 8/3 năm nay, cán bộ, hội viên phụ nữ phường Bình Hưng Hòa đã góp vốn để tặng 10 hội viên khó khăn, sống bằng công việc bán vé số, nhặt ve chai hoặc may gia công, mỗi chị 1 triệu đồng. Vốn tặng tuy không nhiều nhưng chứa đựng tình cảm và là sự sẻ chia của chị em dành cho nhau. Chị Nguyễn Thị Hồng - một trong các chị được tặng vốn - cho biết, sẽ dùng đồng vốn được tặng để lấy thêm vé số cho chồng bán (chồng chị bị tháo khớp cả 2 chân), còn chị sẽ nhận dọn dẹp nhà cửa theo giờ.

Cầm đồng vốn trên tay, chị Phạm Thị Hương, người đang kiếm sống bằng nghề thu mua ve chai, bật khóc. Chồng mất, chị Hương một mình nuôi con. Cuộc sống khó khăn, thành ra hoa, quà vào dịp lễ, tết là điều xa xỉ đối với chị. Chị bộc bạch: “Đây là lần đầu tiên tôi được nhận quà 8/3. Tôi sẽ bổ sung vào vốn mua ve chai, phân loại, rồi bán lại kiếm thêm đôi đồng”.

Bà Nguyễn Thị Minh Hậu (bìa phải) - Chủ tịch Hội LHPN phường Bình Hưng Hòa  - trao hỗ trợ cho bà Tống Bích Vân
Bà Nguyễn Thị Minh Hậu (bìa phải) - Chủ tịch Hội LHPN phường Bình Hưng Hòa - trao hỗ trợ cho bà Tống Bích Vân

Bị thoái hóa cột sống nặng nên gần 8 tháng nay bà Tống Bích Vân, 65 tuổi, phải ngồi một chỗ bán vé số, chứ không thể đi bán dạo như trước. Mỗi ngày bà bán được khoảng 70 tờ vé số, nên nhiều bữa cụt vốn vì phải lo tiền nhà trọ, chợ búa, thuốc men. Vì thế mà món quà của Hội LHPN đến với bà đúng lúc và ý nghĩa.

Bà Nguyễn Thị Minh Hậu - Chủ tịch Hội LHPN phường Bình Hưng Hòa - thông tin, nhờ sự đóng góp của chị em và các nhà hảo tâm, ngoài tặng vốn cho 10 trường hợp nêu trên, Hội LHPN phường còn tặng quà cho 25 em nhỏ mồ côi do đại dịch COVID-19 (mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng) và đóng góp kinh phí để phường trao 100 phần quà (mỗi phần 1 triệu đồng) cho các hộ dân, công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI