Tháng Ba yêu thương với phụ nữ phường Bình Hưng Hòa

21/03/2026 - 19:02

PNO - Ngày 21/3, Hội LHPN phường Bình Hưng Hòa, TPHCM tổ chức đoàn đến nhà thăm, trao quà và phương tiện làm ăn cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều năm qua, tai ương liên tiếp ập xuống gia đình nhỏ của chị Nguyễn Thị Bích Luận (44 tuổi), ở khu phố 69, phường Bình Hưng Hòa. Tháng 8/2021, chồng chị mất do COVID-19. Cậu con trai lớn Lê Tuấn Kiệt năm đó 20 tuổi, quyết định gác lại giấc mơ đại học để đi phụ bếp. Con gái thứ hai của chị là em Lê Nguyễn Mỹ Tuyền được Báo Phụ nữ TPHCM tiếp sức học đại học bằng học bổng “Nữ sinh hiếu học vượt khó” trong nhiều năm. Tuyền vừa ra trường đi làm chưa lâu thì đến tháng Hai năm nay, Kiệt được chẩn đoán bị suy thận mạn, giai đoạn 5.

Mắc viêm gan B và thoái hóa cột sống, sức khỏe chị Luận vốn đã yếu, gần đây, chị còn bị viêm khớp háng khiến việc vận động vô cùng khó khăn. Chị Luận còn mẹ chồng gần 70 tuổi và con trai út đang học lớp Một. Trước đây, mẹ chồng, con dâu cùng nhận dán hộp giấy cũng kiếm được đôi đồng trang trải. Tuy nhiên, thời gian này sức khỏe hai mẹ con đều yếu, hàng gia công lại ít nên họ gần như không có thu nhập. Tuyền làm nhân viên văn phòng, là lao động có thu nhập duy nhất trong nhà.

Bà Nguyễn Thị Minh Hậu – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Hưng Hòa, Chủ tịch Hội LHPN phường (bìa phải) – tặng quà và động viên chị Luận. Bà nhắn nhũ rằng, khi khó khăn, chị hãy mạnh dạn chia sẻ để hội có giải pháp hỗ trợ kịp thời - Ảnh: Mẫn Nhi
Bà Nguyễn Thị Minh Hậu - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Hưng Hòa, Chủ tịch Hội LHPN phường (bìa phải) - tặng quà và động viên chị Luận. Bà nhắn nhủ rằng, khi khó khăn, chị hãy mạnh dạn chia sẻ để Hội có giải pháp hỗ trợ kịp thời - Ảnh: Mẫn Nhi

Chị Luận là một trong 4 hội viên phụ nữ đặc biệt khó khăn được Hội LHPN phường Bình Hưng Hòa chăm lo đợt này. Quà của hội dành cho mỗi chị gồm 1 túi thực phẩm và 1 triệu đồng tiền mặt. Chị Luận xúc động bày tỏ: “Cứ ngỡ Tuyền ra trường đi làm thì cuộc sống sẽ tốt hơn, nhưng giờ con lại phải gánh gồng cả nhà. Hội Phụ nữ đã giúp đỡ gia đình tôi quá nhiều. Từ bữa Kiệt phát bệnh, tôi không dám nhờ thêm gì. Vậy mà các cô vẫn biết rồi đến thăm, hỗ trợ. Sự sẻ chia của các cô là nguồn động viên rất lớn đối với gia đình tôi”.

Cũng trong ngày 21/3, Hội LHPN phường Bình Hưng Hòa tặng máy may cho chị Lê Thị Thanh Thủy, hội viên phụ nữ khu phố 6. Con trai lớn của chị Thủy đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Con gái thứ hai là sinh viên đại học. Và, cậu con út của chị đang học lớp Năm. Chồng chị đã mất vì bị tai nạn giao thông.

Chị Thủy bắt tay vào việc ngay sau khi nhận chiếc máy may mới từ Hội LHPN phường Bình Hưng Hòa - Ảnh: Mẫn Nhi
Chị Thủy bắt tay vào việc ngay sau khi nhận chiếc máy may mới từ Hội LHPN phường Bình Hưng Hòa - Ảnh: Mẫn Nhi

Để lo cho các con ăn học, chị Thủy mua chiếc máy may cũ, giá 1,5 triệu đồng vào năm 2008, nhận gia công bao gối và các loại áo kiểu. Sau 18 năm, máy thường xuyên hư, phải sửa tới sửa lui. Biết tình cảnh đó, Hội LHPN phường tặng chị chiếc máy may mới. Máy vừa được chở tới nhà là chị Thủy ngồi vào làm việc ngay. Chị phấn khởi: “Hồi mua máy cũ 1 triệu rưỡi mà tôi phải trả góp. Món quà thiết thực này của Hội Phụ nữ giúp tôi an tâm làm việc. Máy mới có tính năng tự động cắt chỉ nên tôi sẽ làm được nhiều hàng hơn”.

Bà Nguyễn Thị Minh Hậu – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Hưng Hòa, Chủ tịch Hội LHPN phường (bìa trái) – trao máy lọc nước cho bà Vũ Thị Lan – 64 tuổi, ở khu phố 62, phường Bình Hưng Hòa. Bà Lan đang chăm sóc 2 cháu ngoại còn nhỏ tuổi. Mẹ của các em mất do COVID – 19 vào năm 2021. Đến năm 2022, cha của các em cũng ra đi vì đột quỵ - Ảnh: Mẫn Nhi
Bà Nguyễn Thị Minh Hậu - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Hưng Hòa, Chủ tịch Hội LHPN phường (bìa trái) - trao máy lọc nước cho bà Vũ Thị Lan

Dịp này, Công ty TNHH công nghệ môi trường Wepar tài trợ 5 máy lọc nước cho Hội LHPN phường Bình Hưng Hòa tặng gia đình hội viên có con nhỏ và phụ nữ mang thai.

Bà Vũ Thị Lan (64 tuổi), ở khu phố 62, phường Bình Hưng Hòa được Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Hưng Hòa trao máy lọc nước. Bà Lan đang chăm sóc 2 cháu ngoại còn nhỏ tuổi. Mẹ của các em mất do COVID-19 vào năm 2021. Đến năm 2022, cha của các em cũng ra đi vì đột quỵ

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI