Món quà nghĩa tình dành cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở phường Thới An

20/03/2026 - 20:27

PNO - Ngày 20/3, Hội LHPN phường Thới An, TPHCM đã tổ chức đoàn đến thăm, trao quà cho các chị em có hoàn cảnh khó khăn.

Thực hiện chỉ đạo của Hội LHPN TPHCM: Tháng Ba “Không hoa – Hành động thiết thực vì phụ nữ, trẻ em và cộng đồng”, Hội LHPN phường Thới An đã vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và các nhà hảo tâm cùng đóng góp để có 28 phần quà (mỗi phần là túi thực phẩm thiết yếu trị giá 800.000 đồng) dành tặng hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ngày 20/3, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó chủ tịch Hội LHPN phường Thới An - đã đến nhà chị Huỳnh Thị Kim Thoa (56 tuổi, ở khu phố 29) để thăm hỏi và trao quà. Chồng chị Thoa bị đột quỵ, mất sức lao động. Chị Thoa mới trải qua phẫu thuật sỏi thận và viêm ruột thừa. Hiện, vợ chồng chị Thoa sống cùng người con trai út đang làm bảo vệ siêu thị. Chị Thoa chia sẻ: “Cuộc sống gia đình tôi đang khó khăn. Mọi chi tiêu đều trông chờ đồng lương của con trai. Tôi từng làm dọn dẹp nhà theo giờ, nhưng từ khi mổ ruột là phải tạm nghỉ vì sức khoẻ còn yếu. Tôi biết ơn các chị em bên Hội Phụ nữ phường đã luôn quan tâm, hỗ trợ gia đình tôi kịp lúc”.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Chủ tích Hội LHPN phường Thới An (bìa phải) – và chị Võ Thị Lãnh – Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 29 (bìa trái) – cùng đến nhà thăm hỏi, trao quà cho chị Huỳnh Thị Kim Thoa - Ảnh: Mẫn Nhi
Bà Nguyễn Thị Thu Hà (bìa phải) - Phó chủ tịch Hội LHPN phường Thới An và chị Võ Thị Lãnh (bìa trái) – Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 29 – cùng thăm hỏi, trao quà cho chị Huỳnh Thị Kim Thoa - Ảnh: Mẫn Nhi

Trước đó, bà Nguyễn Thị Thúy Vinh - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thới An, Chủ tịch Hội LHPN phường - cũng trực tiếp đến nhà động viên và trao quà cho hội viên phụ nữ các khu phố 40, 42, 46.

Bà Tăng Lệ Hòa (65 tuổi, ở khu phố 42, phường Thới An) ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế mây trước nhà. Thấy cán bộ Hội LHPN phường ghé thăm, bà nhoẻn miệng cười, nói có người tới trò chuyện dù chỉ một lúc thôi cũng rất vui. Bị sốt bại liệt lúc nhỏ dẫn đến teo cơ chân, bà Hòa bước đi rất khó khăn. Gần đây, bà còn bị thoái hóa cột sống và nhiều bệnh khác. Bà sống cùng con trai làm phụ hồ. Bà tâm tình: “Nào giờ, tôi thấy quà của Hội Phụ nữ luôn rất thiết thực nên các cô cho gì cũng mừng”.

Bà Nguyễn Thị Thúy Vinh -  Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thới An, Chủ tịch Hội LHPN phường (bìa trái) – trò chuyện, động viên bà Tăng Lệ Hòa - Ảnh: Mẫn Nhi
Bà Nguyễn Thị Thúy Vinh (bìa trái) - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thới An, Chủ tịch Hội LHPN phường - trò chuyện, động viên bà Tăng Lệ Hòa - Ảnh: Mẫn Nhi

Hoàn cảnh bà Trần Thị Hồng (61 tuổi, ở khu phố 40, phường Thới An) rất khó khăn. Từ năm 47 tuổi, tay chân của bà dần co rút và 2 khớp gối đau nhức dữ dội. Bà không còn khả năng lao động, sống dựa vào người con trai đang làm thuê. Nhận quà của Hội LHPN phường, bà Hồng xúc động, liên tục nói lời cảm ơn.

Bà Trần Thị Hồng (bìa trái) bày tỏ niềm vui và xúc động trước sự quan tâm Hội LHPN phường - Ảnh: Mẫn Nhi
Bà Trần Thị Hồng (bìa trái) bày tỏ niềm vui và xúc động trước sự quan tâm Hội LHPN phường - Ảnh: Mẫn Nhi

Bà Trần Ngọc Thu Sương - Ủy viên Ban thường vụ Hội LHPN phường Thới An (bìa phải) – trao quà cho chị Nguyễn Thị Lan, ở khu phố 46. Chị Lan bán vé số, nuôi 3 người con ăn học - Ảnh: Mẫn Nhi
Bà Trần Ngọc Thu Sương - Ủy viên Ban thường vụ Hội LHPN phường Thới An (bìa phải) - trao quà cho chị Nguyễn Thị Lan, ở khu phố 46. Chị Lan bán vé số, nuôi 3 người con ăn học - Ảnh: Mẫn Nhi
Bà Nguyễn Thị Thúy Vinh -  Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thới An, Chủ tịch Hội LHPN phường (bìa trái) – trao quà và tiền hỗ trợ quý I/2026 cho em Nguyễn Đỗ Thanh Phong. Phong và em trai đều học lớp phổ cập. 2 anh em đi lượm ve chai bán kiếm tiền phụ mẹ. Mẹ của em dán hộp giấy thuê. 3 mẹ con mới chuyển đến phường Thới An sinh sống - Ảnh: Mẫn Nhi
Bà Nguyễn Thị Thúy Vinh - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thới An, Chủ tịch Hội LHPN phường (bìa trái) - trao quà và tiền hỗ trợ quý I/2026 cho em Nguyễn Đỗ Thanh Phong. Phong và em trai đều học lớp phổ cập. 2 anh em đi lượm ve chai bán kiếm tiền phụ mẹ. Mẹ của em dán hộp giấy thuê. 3 mẹ con mới chuyển đến phường Thới An sinh sống - Ảnh: Mẫn Nhi

Dịp này, Hội LHPN phường Thới An còn thực hiện chương trình “Cùng em đến trường”, hỗ trợ chi phí học tập cho 2 học sinh. Các em chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Một em được ông bà ngoại chăm sóc. Em còn lại đang sống cùng mẹ và em trai, hàng ngày 2 anh em đi lượm ve chai. Số tiền Hội LHPN phường hỗ trợ mỗi em là 1 triệu đồng/tháng trong vòng 5 năm.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI