Có những câu chuyện tình làng nghĩa xóm ở chung cư mà nhà phố khó có được

04/03/2026 - 08:43

PNO - Ở chung cư có thể sẽ gặp nhiều vấn đề, những bất tiện trong đời sống cư dân nhưng đó cũng là không gian ấm tình người trong khó khăn, hoạn nạn.

Câu chuyện ứng xử trong cộng đồng và những bất tiện ở các khu chung cư đã được chia sẻ, phản ánh từ nhiều góc độ. Đó cũng là những vấn đề, rắc rối của cuộc sống hiện đại mà nhiều cư dân ở các khu chung cư phải trải qua. Thế nhưng, nhìn lại quãng thời gian gần 10 năm lưu trú ở chung cư, tôi cũng cảm nhận được những giá trị tiện ích cũng như nhiều câu chuyện ấm áp từ nơi mình đang sống.

Đó là sự sẻ chia, hỗ trợ và những tấm lòng dành cho nhau trong khó khăn, hoạn nạn.

Cộng đồng cư dân vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong hoạn nạn. Ảnh minh họa
Cộng đồng cư dân vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong hoạn nạn. Ảnh minh họa

Ở chung cư của tôi, có nhiều cá nhân hoạt động thiện nguyện. Khi thì họ đăng tin nhận quyên góp quần áo cũ, lúc nhận sự đóng góp công sức của mọi người cùng nhau nấu những bữa cơm từ thiện cho người nghèo. Hoặc trong những đợt giải cứu nông sản, chỉ cần có người chia sẻ thông tin thì cũng có rất nhiều cư dân đăng ký mua ủng hộ.

Những điều đó vẫn luôn diễn ra trong suốt nhiều năm qua, dù sự đóng góp của mỗi cá nhân có thể không nhiều, nhưng lòng tốt và sự san sẻ luôn có giá trị sẻ chia làm ấm lòng người.

Còn nhớ thời điểm thành phố bị ảnh hưởng bởi động đất từ Myanmar, chung cư tôi sống là một trong những tòa nhà bị rung lắc đến mức mọi người đều hoảng sợ. Đồ đạc trong nhà bị xô lệch và có người suýt ngất vì xây xẩm mặt mày trong lúc vội vàng sơ tán xuống sảnh nhà. Vào lúc đó, chưa ai biết chuyện gì đang diễn ra nhưng những người ở cùng tầng cuống cuồng "chạy nạn" vẫn không quên gõ cửa gọi nhau.

Dù bình thường nhà ai nấy đóng cửa, ít giao tiếp nhưng khi có sự cố, mọi người như thể đã quen thân từ lâu lắm, hỏi thăm nhà này nhà kia còn ai ở trong nhà hay không. Rồi hỏi han sức khỏe của nhau, đặc biệt lo lắng cho những người già. Dưới sân, từng nhóm người tụ tập lại trao đổi thông tin, tình hình.

May mắn là mọi việc sau đó ổn định trở lại, ai về nhà nấy và lại tiếp tục cuộc sống yên tĩnh như thường ngày. Nhưng khoảnh khắc ngồi cùng nhau trong sự cố bất ngờ cũng khiến tôi cảm thấy, cộng đồng không bao giờ bỏ quên nhau trong những tình huống nguy cấp, ai cũng sẵn lòng hỗ trợ, chia sẻ với nhau.

Cộng đồng đã cùng san sẻ, hỗ trợ nhau suốt giai đoạn đại dịch Covid-19 -Ảnh: phunuonline
Cộng đồng ở các khu chung cư đã cùng san sẻ, hỗ trợ nhau suốt giai đoạn đại dịch COVID-19 - Ảnh: phunuonline

Điều đó còn được nhìn thấy rõ ràng trong đại dịch COVID-19. Tôi không bao giờ quên những ngày khu nhà mình có người nhiễm bệnh, bị phong tỏa. Suốt cả tháng trời, mỗi ngày tôi đều xuống sảnh nhận phần thức ăn sáng mà cư dân các tòa nhà khác nấu gửi tặng cho khu nhà mình. Rồi rau củ, trái cây được các tổ chức, cá nhân thiện nguyện dành tặng cho tòa nhà bị cách ly.

Các cửa hàng tạp hóa ở chung cư lúc nào cũng sẵn lòng giao lương thực, thực phẩm bất kể sớm tối, trong ngày nắng hay ngày mưa. Nhờ thế mà khoảng thời gian bị cách ly hay giai đoạn "ở yên trong nhà" của chúng tôi dễ dàng hơn rất nhiều. Tình người trong hoạn nạn khiến tôi cảm thấy ấm lòng, là liều thuốc tinh thần tích cực để chúng tôi có thể cùng nhau vượt qua giai đoạn nguy nan nhất cùng thành phố.

Có một giai đoạn tôi phải chuyển đi khỏi nơi mình đang sống, bỗng cảm thấy trong lòng mình thật sự là "nỗi nhớ nhà". Đó không chỉ là những tiện ích của đời sống ở chung cư hiện đại với shop house, cafe, hồ bơi, siêu thị..., mà còn là góc sân quen thuộc nơi mọi người từng tập kết đồ ăn thức uống dành cho nhau trong đại dịch. Đó là lối vào bãi giữ xe từng là địa điểm cư dân xếp hàng dài chờ xét nghiệm COVID-19, dù phải ngồi cách nhau 2m và đeo khẩu trang, vẫn không quên dành cho nhau những ánh mắt khích lệ, những lời hỏi thăm.

Đời sống ở chung cư thành phố khó có "tình làng nghĩa xóm" như ở quê, nhưng cộng đồng bao giờ cũng dành cho nhau sự sẻ chia, giúp đỡ nhau khi cần thiết. Những bất tiện trong đời sống đô thị có lẽ ở nơi nào cũng tồn tại, trong cộng đồng luôn có người này người khác. Đối với tôi, nếu bỏ qua tất cả những bất tiện thì chung cư vẫn là không gian sống lý tưởng cho cuộc sống hiện đại.

Một căn hộ nhỏ - chốn đi về quen thuộc bao năm - đã lưu giữ cho gia đình biết bao kỷ niệm đẹp về một "mái nhà"...

Tịnh Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI