PNO - Trên thực tế, mẹ kế hoàn toàn có thể là một người mẹ, một người lớn trong gia đình nếu ta không tự dựng vách ngăn trong lòng
Chia sẻ bài viết: |
Lúc này, cháu đang rất yếu ớt, cháu rất cần tập trung vào sức khỏe của mình trước tiên.
Việc em cần làm bây giờ là chăm sóc mình và chăm sóc con, để bản thân được khỏe mạnh và con được cứng cáp hơn.
Có lẽ, sự việc này cũng cho em nhiều kinh nghiệm trong chuyện tiền bạc, vay mượn. May mắn là em đã có tâm thế nhẹ nhõm về số nợ của chị.
Nếu là người hiểu biết và tôn trọng cháu, anh ấy sẽ phải hiểu và tự điều chỉnh bản thân cho xứng đáng với một cô gái như cháu.
Ưu tiên hàng đầu phải là niềm vui, sự bình an được con cái chăm sóc trong những năm tháng cuối đời của cha mẹ.
Đừng vì sự tính toán, tham lam của mình mà làm tổn thương người khác, nhất là khi người ấy đã mang đến cho em những gì quý giá của người ấy.
Em thử nghĩ xem chuyện gì là chính: con ở chung nhà với cha mẹ hay là con khôn lớn nên người?
Mỗi người nội trợ sẽ có những thói quen, bí quyết, sự tự tin, niềm đam mê yêu thích riêng trong căn bếp của mình.
Hãy hiểu rằng người ta chỉ có thể thay đổi bằng chính ý thức của người ta, chứ không phải bằng sự lôi, kéo, đẩy đến kiệt sức của người khác.
Hãy bày tỏ thiện chí hòa thuận, hỗ trợ, vui vẻ giữa anh chị em trong nhà; đồng thời cũng đề nghị em trai tôn trọng anh chị.
Có bao giờ anh suy nghĩ lại xem có phải vợ mình ngoại tình hay không? Hay với họ chỉ là những chuyện trò, chia sẻ suy nghĩ về cuộc sống?
Suy cho cùng, con người ta phấn đấu để có sự nghiệp, để thành đạt, để vươn lên cao hơn, cũng vì mục đích được hạnh phúc.
Làm sao người ta có thể có niềm vui, có hạnh phúc bình thường với một người vừa mới ra tay "hành hạ" tinh thần của mình như vậy?
Em nên nói chuyện cả 3 chị em, bàn chuyện chăm lo cho má. Tùy điều kiện ở gần hay xa, có thể góp tiền, công sức chăm lo phụng dưỡng má.
Liệu điều em nghĩ rằng mình đã thay đổi đó, có đáng tin thật hay không? Hay nếu cô ấy bỏ qua thì em sẽ trở lại y như cũ?
Em cần tách biệt chuyện “sống ảo” trên mạng và chuyện gia đình. Chị Hai muốn khoe muốn nói gì, cứ để chị ấy tự nhiên.
Anh hãy thử suy nghĩ xem, rằng có phải mình đã "ngủ quên trong chiến thắng", rằng với mình, cuộc sống bình yên là đã đủ?
Có đôi khi, áp lực mình đang phải cố gắng nhiều hơn bạn bè, lại chính là một lực đẩy cháu đi tới mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn.