Chung cư mất đoàn kết vì ‘hội bà tám’

05/02/2026 - 08:06

PNO - Chung cư tôi ở lâu nay khá yên bình. Hàng ngày phần lớn mọi người đi làm, tối về thi thoảng gặp nhau ở sảnh, chào hỏi đôi câu rồi ai về nhà nấy. Nhưng từ khi nhiều người bị cơ quan tinh giản biên chế, 1 “hội bà tám” bất ngờ hình thành và nhiều chuyện cũng xảy ra từ đây…

“Hội bà tám” ban đầu chỉ có 3, 4 cô tầm U50, nhưng sau một thời gian kết nạp thêm thì bắt đầu tăng lên gấp 2, 3 lần. Đến nay thì trên dưới 10 người. “Hội bà tám” có năng khiếu kỳ lạ, dù chưa được đào tạo qua một lớp nghiệp vụ nào nhưng lại nắm bắt thông tin cực kỳ nhanh nhạy. Không chuyện gì ở chung cư mà lọt qua được cặp mắt tinh tường của họ. Thậm chí tôi có cảm giác hàng ngày họ đi hóng chuyện để tối đến tập trung lại mà có cái “tám”.

Ở chung cư việc cẩn trọng từng lời ăn tiếng nói để giữ hòa khí với nhau là rất quan trọng. Ảnh minh họa
Ở chung cư việc cẩn trọng từng lời ăn tiếng nói để giữ hòa khí với nhau là rất quan trọng - Ảnh minh họa

Khổ nỗi, có những chuyện bé xíu nhưng qua miệng các bà lại được thiêu dệt lên rất ly kỳ. Như vừa rồi không biết thông tin từ đầu mà “hội bà tám” đồn ầm lên 1 hộ gia đình ở tầng 3 ăn trộm mèo của người ta, đến khi bị phát hiện, hộ này sợ bị tố lên công an nên mang đi trả, khóc lóc năn nỉ mới được tha. “Vợ chồng con đó nhìn mặt vậy mà ghê gớm thật, thích mèo thì đi mua 1 con về nuôi, chứ làm gì kỳ cục. Giờ đẹp mặt chưa…” - 1 thành viên “hội bà tám” nói.

Nhưng câu chuyện thực tế hoàn toàn khác. Chuyện là 1 gia đình ở tầng 3 đi du lịch 2 ngày nhưng không mang theo chú mèo của mình. Chủ nhà nghĩ rằng đã chuẩn bị đồ ăn, nước uống và để chú mèo ở nhà vài ngày, nhưng không may trong lúc đóng cửa sơ ý không phát hiện chú mèo đã chạy theo và bị lạc. Đến chiều cùng ngày 1 hộ gia đình khác ở cùng tầng phát hiện và đã báo ban quản lý, sau đó đưa về nhà nuôi tạm vài hôm. Vài ngày sau người chủ đi du lịch về đã đến nhận lại chú mèo và mang quà đến cảm ơn người hàng xóm đã giúp đỡ. Từ 1 việc làm tốt nhưng bị “hội bà tám” biến thành việc xấu, đến nỗi Ban Quản lý phải dán thông tin ở sảnh nói rõ sự việc cho mọi người hiểu.

Một chuyện khác, vừa qua, chung cư xảy ra 1 vụ “bắt ghen vì có thông tin cho rằng 1 chị nọ liếc mắt đưa tình với 1 anh hàng xóm cùng chung cư. Qua miệng các bà câu chuyện càng được thêm mắm, dặm muối. Khi vợ anh hàng xóm biết chuyện thì kêu chị kia và chồng mình ra "3 mặt 1 lời", kết quả 2 chị vợ lời qua tiếng lại làm náo loạn cả chung cư lên. Lúc này thì mấy “bà tám” mất biệt, không thấy ai lên tiếng.

Rất nhiều chuyện khác, từ chuyện 1 cô gái ban ngày không thấy đi làm thì được mấy bà suy diễn thành chuyện “chắc có đại gia nuôi”, đến chuyện 2 vợ chồng cãi nhau thì được mấy bà kết luận do cô vợ hung dữ…

Lâu ngày, nhiều chuyện xảy ra, nghe đến “hội bà tám”, ai cũng cẩn thận, từ lời ăn tiếng nói đến hành động trước mặt mọi người và đặc biệt là né ra xa mỗi khi thấy “hội bà tám”.

Tôi để ý công việc của các bà chủ yếu là nội trợ, ít ra ngoài nên thấy ai rảnh là sà vào nói chuyện trên trời dưới đất mà không hề để tâm nhà mình có khối chuyện cần giải quyết.

Quá nhiều chuyện xảy ra, sau thời gian xác minh, Ban Quản lý cũng tìm ra được nguyên nhân gốc rễ của các vụ việc và ra thông báo nhắc nhở chung cho toàn chung cư. Đồng thời, cử người đến gặp người thân của các bà nói chuyện thì chung cư mới được trả lại sự yên bình như trước.

La Thu Thảo (xã Nhà Bè, TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI