“Chú lính chì” Nguyễn Quốc Huy

03/10/2015 - 07:39

PNO - Chú lính chì” Nguyễn Quốc Huy - cậu bé bị văng khỏi bụng mẹ trong vụ tai nạn giao thông vào ngày 25/10/2014- đã hồi sinh như huyền thoại

Rớt nước mắt với bước đi đầu đời với chân giả

Sau khi được đội ngũ thầy thuốc BV Nhi Đồng 1 TP. HCM tận tình cứu chữa, “Chú lính chì” Nguyễn Quốc Huy - cậu bé bị văng khỏi bụng mẹ trong vụ tai nạn giao thông vào ngày 25/10/2014- đã hồi sinh như huyền thoại dù mất chân phải.

Ngày 29/9/2015, Huy được gắn chân giả. Ngày 02/10/2015, tìm đến nhà ông, bà ngoại Huy ở ấp Kinh Đào xã Phú Thuận (Thoại Sơn – An Giang) để xem “Chú lính chì” tập những bước đi đầu đời. Có lẽ chưa quen nên Huy khóc thét lên mỗi khi gắn chân giả.

Như PN đã thông tin (“Chú lính chì” hồi sinh giữa tình người) ngày 25/10/2014, anh Nguyễn Văn Nam chở vợ là chị Nguyễn Thị Kim Ngọc từ Kinh Đào bằng xe máy đến bệnh viện sinh con thì va chạm với xe bồn đi cùng chiều trên Quốc lộ 91 đoạn đi qua Tp Long Xuyên (An Giang) khiến chị Ngọc tử vong tại chỗ, Huy bị văng ra ngoài và giập nát chân phải…

“Chu linh chi” Nguyen Quoc Huy
Ông và ngoại Huy đang mang giày và chân giả chuẩn bị cho cháu tập đi.
“Chu linh chi” Nguyen Quoc Huy
Huy với cái chân giả.
“Chu linh chi” Nguyen Quoc Huy
Tuy “Chú lính chì” đã khóc thét ngay bước đi đầu tiên.
“Chu linh chi” Nguyen Quoc Huy
Bà ngoại tiếp sức cũng không dụ được Huy tiếp tục tập đi.
“Chu linh chi” Nguyen Quoc Huy
Cuối cùng bà ngoại phải tháo giày và chân giả.
“Chu linh chi” Nguyen Quoc Huy
... Và cùng ông ngoại thay nhau làm trò để Huy vui.
“Chu linh chi” Nguyen Quoc Huy
Ông bà ngoại thận cẩn trọng thoa thuốc vào phần dây của chân giả để lại trên da của Huy.
“Chu linh chi” Nguyen Quoc Huy
Tập cho cháu đứng bằng cách cho Huy vịn vào lan can trước hiện nhà.
“Chu linh chi” Nguyen Quoc Huy
Bà ngoại chăm “Chú lính chì” như chăm con… mọn.
“Chu linh chi” Nguyen Quoc Huy
Phút hồn nhiên của Chú lính chì.
“Chu linh chi” Nguyen Quoc Huy
Và khoảnh khắc dễ thương.
“Chu linh chi” Nguyen Quoc Huy
Sau khi tháo chân giả, Huy vui vẻ và pha trò…
“Chu linh chi” Nguyen Quoc Huy
Thậm chí là cười rất tươi.

Tùng Hương 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI