Chồng mắc bệnh "không thể lãng mạn"

14/02/2022 - 05:54

PNO - Hân và Trí là cặp đôi yêu nhanh, cưới vội. Sở thích của hai người cũng quá khác biệt, khiến cho Hân cảm giác như cô luôn ở ngoài thế giới náo nhiệt của Trí, còn Trí thì không hiểu nổi vợ nhạy cảm và lãng mạn như thế... để làm gì.

 

Valentine năm nay, đồng nghiệp của Hân rộn ràng lên Facebook khoe quà chồng tặng, người thì thỏi son, người thì đồ trang sức.

Có anh tâm lý, còn gửi hoa tới công ty cho vợ, để vợ được hãnh diện với đồng nghiệp. Chẳng bù cho Hân, chồng cô "khô như ngói", với anh, lễ tình nhân hay sinh nhật vợ thì cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày. Vợ thích gì thì cứ cầm tiền mà mua, sao phải bắt chồng tặng cho rắc rối. 

Hân là phụ nữ lãng mạn. Chẳng có sự kiện gì đặc biệt, cô cũng thường bỏ tiền mua hoa về cắm, bày xếp lại nhà cửa hoặc chuẩn bị một bữa tối lung linh dưới ánh nến. Khoảng vài tháng, cô lại đầu tư thay đổi vài món đồ nội thất nhỏ trong nhà như thảm, rèm cửa hay các vật dụng trang trí.

Thế nhưng Trí chồng Hân thì khác. Anh là dân kỹ thuật nên chỉ cần nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ và tiện dụng là được. Có lần, Hân tỉ mẩn cắm một bình hoa lay ơn rất đẹp. Vừa hỏi chồng xem anh thấy thế nào, Trí liền trả lời: “Tự nhiên em cắm hoa làm gì, chưng được vài bữa, nó tàn lại mất công mang đi bỏ”. Nghe thế, Hân rất bực mình, chỉ muốn cho luôn bình hoa vào sọt rác.

Giáng sinh vừa rồi, Hân muốn cùng con  trang trí cây thông cho có không khí lễ hội. Tình hình dịch bệnh vẫn còn căng thẳng, nên chắc chắn lũ trẻ sẽ không được ra ngoài chơi. Ai ngờ, Trí liền phán một câu: “Nhà đã chật rồi, còn bày vẽ ra làm gì cho bừa bộn”.

Một lần Hân rủ Trí đi xem ca nhạc, ai ngờ vừa mới ngồi xem được khoảng hai chục phút, Trí đã lăn ra ngủ. Đã thế, anh còn ngáy rất to và ngon lành, làm Hân mắc cỡ muốn độn thổ.

Trí chỉ hợp với những hoạt động ngoài trời như đá bóng, cắm trại, hay đạp xe đường dài. Có lần, nhóm bạn của Trí rủ nhau trecking lên núi. Anh năn nỉ mãi, Hân mới miễn cưỡng đi cùng. Mới vận động được một chút, Hân đã đổ mồ hôi đầm đìa, thấy chóng mặt, buồn nôn rồi bủn rủn chân tay.

Thay vì tỏ thái độ lạnh lùng hay thờ ơ, hãy ủng hộ những sở thích chính đáng của bạn đời. (Hình minh họa)
Thay vì tỏ thái độ lạnh lùng hay thờ ơ, hãy ủng hộ những sở thích chính đáng của bạn đời. (Hình minh họa)

Trí than phiền với nhóm bạn rằng vợ anh nhạy cảm quá, đã thế lại "thừa lãng mạn" và đòi hỏi những thứ không thực tế. Anh chồng “thẳng như ruột ngựa” này nhận được một lời khuyên rất chí lý: Nếu không thể song hành cùng vợ, ít nhất hãy ở phía sau ủng hộ cô ấy. Nếu không thể chuẩn bị một bữa ăn lãng mạn làm vợ xúc động, ít nhất cũng nên vui vẻ với những thứ mà cô ấy chuẩn bị.

Những dịp như lễ tình nhân 14/2 hay ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Hân thường tủi thân hơn bình thường. Chẳng có dịp nào trong để cho Trí thể hiện sự tình cảm, sự quan tâm của mình. Nếu vợ có nhắc, anh thường cười lớn, nói cô vẽ chuyện.

Anh lý luận: Cả hai đã là vợ chồng, thì việc gì phải màu mè, tặng quà rồi viết lời chúc cho tốn thời gian. Đàn ông chỉ cần chăm chỉ đi làm, không ngoại tình, không ham rượu chè là ổn quá rồi...

14/2 năm nay, Hân hậm hực vì không nhận được quà của chồng, cô gửi hình qua tin nhắn cho chồng, kể chuyện đồng nghiệp nhận hoa và quà xôm tụ thế nào, Trí liền chuyển khoản cho vợ một triệu đồng, anh nói cô thích mua gì thì mua. Anh tự nhận anh mắc bệnh "không thể lãng mạn", bệnh này không chữa được, Hân phải gắng sống chung với nó mà thôi!

                                                                   Ngọc Minh

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI