Chiến dịch Quang Trung: Xúc động lễ bàn giao nhà cho người dân vùng rốn lũ Hòa Xuân

10/01/2026 - 17:49

PNO - Nhận bàn giao căn nhà mới từ Chiến dịch Quang Trung, người dân vùng lũ xúc động, bịn rịn nói lời chia tay những người lính biên phòng.

Ngày 10/1, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã tổ chức bàn giao 3 căn nhà trong Chiến dịch Quang Trung cho các hộ gia đình chịu thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ lịch sử tại xã Hòa Xuân (tỉnh Đắk Lắk).

Toàn cảnh lễ bàn giao nhà ở
Toàn cảnh lễ bàn giao nhà ở

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Vũ Quang Thấm - Phó chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh - cho biết, thực hiện Chiến dịch Quang Trung, từ ngày 6/12/2025, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã thành lập 3 Đội xây dựng/45 cán bộ chiến sĩ để tiến hành xây dựng 3 nhà cho các hộ dân gồm: Ông Huỳnh Ngọc Thuyền (thôn Hiệp Đồng, xã Hòa Xuân); ông Trần Thế Lâm (khu phố Phú Hiệp 1, phường Hòa Hiệp) và nhà bà Phạm Tôn Nữ Lệ Kiều (thôn 3, xã Xuân Lộc).

Với tinh thần "mưa không nghỉ, việc không dừng", "làm ngày, làm đêm, cả ngày nghỉ, xuyên lễ Tết" quyết tâm bảo đảm các gia đình bị thiệt hại có nhà ở trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ, đến ngày 10/1/2026, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành và bàn giao 3 nhà ở cho các hộ dân nói trên. Trong đó, mỗi căn nhà có tổng diện tích 44m2 (trong đó diện tích tầng 1 là 32m2, diện tích sàn tránh lũ 12m2).

Đại tá Vũ Quang Thấm, Phó Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát biểu tại buổi lễ
Đại tá Vũ Quang Thấm - Phó Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh - phát biểu tại buổi lễ

Đại tá Vũ Quang Thấm nhấn mạnh: “Chiến dịch Quang Trung đã vượt qua giới hạn của một chiến dịch khắc phục hậu quả thiên tai, trở thành một biểu tượng đẹp về sức mạnh đoàn kết và trách nhiệm chính trị trước nhân dân. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đã quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chiến dịch Quang Trung thần tốc. Đồng thời, xác định tốt trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, tích cực, tự giác, không quản ngày đêm tham gia với tình cảm và trách nhiệm cao nhất để sớm hoàn thành nhà cho nhân dân. Qua đó, góp phần tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, làm ngời sáng tỉnh thần đoàn kết, gắn bó quân dân”.

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân - Phó chính ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam - ghi nhận và đánh giá cao tình thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo của BĐBP tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các lực lượng trên địa bàn, lựa chọn đúng đối tượng, tổ chức triển khai hiệu quả việc xây dựng nhà ở cho các hộ gia đình.

Thiếu tướng Vũ Quốc Ân - Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam chia sẻ về ý nghĩa của Chiến dịch Quang Trung
Thiếu tướng Vũ Quốc Ân - Phó chính ủy Bộ đội Biên phòng Việt Nam - chia sẻ về ý nghĩa của Chiến dịch Quang Trung

“Mỗi ngôi nhà được bàn giao không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn mang tính nhân văn sâu sắc, là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp gia đình sớm ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất. Đồng thời, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội”, Thiếu tướng Vũ Quốc Ân cho biết.

Một trong số các hộ dân nhận nhà trong đợt này, ông Huỳnh Ngọc Thuyền (sinh năm 1972, trú tại thôn Hiệp Đồng, xã Hòa Xuân), đã không giấu nổi sự xúc động. Ông cho biết, sau trận bão lũ kinh hoàng, ngôi nhà của gia đình ông bị sập hoàn toàn, tài sản tích góp bao năm cũng trôi theo dòng nước khiến cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn và rơi vào cảnh trắng tay. Thế nhưng, nhờ sự hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và BĐBP tỉnh Đắk Lắk, gia đình ông đã được xây dựng một căn nhà khang trang.

Nghi thức bàn giao nhà ở Chiến dịch Quang Trung cho gia đình ông Huỳnh Ngọc Thuyền
Nghi thức bàn giao nhà ở Chiến dịch Quang Trung cho gia đình ông Huỳnh Ngọc Thuyền

Ông Thuyền chia sẻ: “Nếu không có các anh bộ đội biên phòng không quản ngại khó khăn đến giúp đỡ, chẳng biết đến bao giờ tôi mới có lại được mái nhà mới như thế này. Tôi vô cùng biết ơn Đảng, Nhà nước và các cán bộ, chiến sĩ đã hồi sinh cuộc đời cho gia đình tôi. Gia đình tôi sẽ tiếp tục cố gắng, chịu khó làm ăn, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo, tích cực xây dựng địa phương giàu mạnh và tham gia các phong trào của địa phương phát động”.

Giây phút nhận bàn giao căn nhà mới cũng là lúc ông Thuyền phải nói lời chia tay với những cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk. Giọng ông chùng xuống, nghẹn ngào trong nước mắt. Ông nắm chặt từng bàn tay người lính – những bàn tay đã cùng gia đình ông vượt qua bao ngày nắng mưa, vất vả. Ông xúc động nói: “Hơn một tháng qua, các chú bộ đội biên phòng không quản ngày đêm, mưa nắng để dựng nên căn nhà này cho tôi. Giờ phải chia tay, tôi buồn lắm và chắc chắn sẽ nhớ các chú ấy rất nhiều”.

Ông Thuyền đón nhận nhiều phần quà ý nghĩa của các đơn vị
Ông Thuyền đón nhận nhiều phần quà ý nghĩa của các đơn vị

Nhân dịp này, các cơ quan, đơn vị đã bàn giao nhiều phần quà ý nghĩa cho các hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.

Ông Huỳnh Ngọc Thuyền bịn rịn chia tay các cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng
Ông Huỳnh Ngọc Thuyền bịn rịn chia tay các cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng
Nhiều người dân vùng lũ xúc động trong giây phút nói lời chia tay những người lính mang quân hàm xanh
Nhiều người dân vùng lũ xúc động trong giây phút nói lời chia tay những người lính mang quân hàm xanh
Các đơn vị trao tặng nhiều phần qùa ý nghĩa cho người dân trên địa bàn Hòa Xuân
Các đơn vị trao tặng nhiều phần qùa ý nghĩa cho người dân trên địa bàn Hòa Xuân

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI