Chia tài sản sớm cho các con, tôi yên tâm hưởng tuổi già

02/11/2025 - 06:00

PNO - Tôi kể câu chuyện của nhà mình cho bạn để bạn cân nhắc mà có quyết định đúng đắn. Suy cho cùng, tài sản của cha mẹ làm ra trước sau gì cũng để lại cho con

Một người bạn cũ gọi điện nhờ tôi tư vấn có nên bán vàng tích luỹ để chia tiền cho các con khi bản thân còn khoẻ mạnh không vì con trai hối thúc bán để mua nhà riêng. Bạn lo lắng khi các con đã có tài sản trong tay sẽ lạnh nhạt với cha mẹ. Tôi không biết khuyên bạn ra sao vì không rõ hoàn cảnh, nhưng riêng với nhà tôi thì việc chia tài sản cho các con sớm là quyết định đúng đắn.

Ngay khi vừa nghỉ hưu, vợ chồng tôi đã bán ngôi nhà mặt tiền ở đường trung tâm với giá 18 tỷ đồng. Tôi chia làm 3 phần cho con trai, con gái và một phần giữ lại để dưỡng già. Nhờ số tiền đó, vợ chồng con trai đã mua được nhà ở thành phố còn con gái trả hết nợ và mở rộng cơ sở kinh doanh.

Vợ chồng tôi thấy việc chia tài sản sớm cho con là quyết định đúng đắn. (Hình minh hoạ)
Vợ chồng tôi thấy việc chia tài sản sớm cho con là quyết định đúng đắn (Hình minh hoạ)

Vợ chồng tôi chọn mua mảnh đất ở ngoại ô, làm nhà vườn để trồng cây, tận hưởng không khí trong lành. Ở nhà con trai và con gái đều để dành phòng cho vợ chồng tôi đến chơi với cháu. Vì ngôi nhà có sự đóng góp của mình nên con dâu, con rể cũng rất dễ chịu. Khi nào muốn tôi lên chơi vài tuần rồi về lại nhà mình, thỉnh thoảng các con đưa cháu về chơi với ông bà.

Vợ chồng các con tỏ ra rất biết ơn sự hỗ trợ của chúng tôi. Con dâu thường nói: “Nhờ có cha mẹ cho tiền, tụi con mới mua được nhà rộng mà giá rẻ chứ đợi đến lúc tích luỹ đủ tiền thì giá đã tăng phi mã rồi”. Con gái nhờ có vốn nên làm ăn khấm khá hơn, các cháu có điều kiện học hành.

Thật ra, khi bán nhà, tôi từng rất băn khoăn, lo sợ đủ thứ nhưng chồng phân tích: “Mình giữ cái nhà mặt tiền làm gì khi con cái phải thuê trọ ở thành phố vất vả, trước sau gì cũng cho con thì cho sớm”. Rồi câu chuyện của người anh họ, giờ có tiền tỷ thừa kế trong tay nhưng không vui vẻ nữa.

Tôi nhớ, ngày đến mừng tân gia, anh đượm buồn than thở: “Nhà cao cửa rộng để làm gì khi vợ không còn, bản thân đầy bệnh tật tuổi già”. Cha mẹ anh thuộc hàng giàu có, có của ăn của để nhưng nhất quyết không chia tài sản cho con khi còn sống. Các chị em nhà anh phải vất vả bươn chải, thiếu trước hụt sau.

Bản thân anh mong mỏi có một ngôi nhà kiên cố mà cả đời không thực hiện được. Nếu cha mẹ nghèo khó đã đành, đằng này có của mà để con phải chịu khổ. Đến khi 2 bác mất ở tuổi 88 thì anh cũng đã gần 60 tuổi, được chia 1 số tiền lớn mà không biết làm gì.

Vợ anh bị tai nạn mất trước đó vài năm khi chưa kịp thấy ngôi nhà mơ ước mà cha mẹ hứa sẽ cho. Các con anh không có điều kiện học hành tốt giờ việc làm không ổn định. Anh nói, ở tuổi này đâu muốn hưởng thụ gì nữa, ước mơ hoài bão cũng bị dập tắt vì khó khăn từ lâu. Rút kinh nghiệm, anh chia tiền ngay cho các con để ổn định cuộc sống và đầu tư tương lai cho các cháu.

Tôi kể câu chuyện của nhà mình cho bạn để bạn cân nhắc mà có quyết định đúng đắn. Suy cho cùng, tài sản của cha mẹ làm ra trước sau gì cũng để lại cho con. Cho con vào thời điểm nào hợp lý để cuộc sống đỡ vất vả thì nên làm. Việc con đối xử với cha mẹ khi về già còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố chứ không riêng gì việc nhận tài sản.

Tôi nghĩ, khi các con có điều kiện sống tốt thì càng có cơ hội quan tâm chăm sóc cha mẹ nhiều hơn. Tất nhiên chỉ nên cho con một phần tài sản, không phải giao hết toàn bộ để rồi những ngày tháng còn lại sống trong phấp phỏng lo lắng.

Trần Vân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI