Xót xa cô gái trẻ mắc nhiều bệnh hiểm nghèo

14/01/2025 - 09:21

PNO - Không chỉ tận tình chăm con, ông Triệu còn làm mọi cách như múa hát, kể chuyện để mang lại niềm vui cho con. Dù đứng trước muôn vàn khó khăn nhưng người cha nghèo khó ấy vẫn hy vọng phép màu sẽ đến với con gái.

Ngoài khu hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Nhân dân 115, ông Nguyễn Văn Triệu - 54 tuổi, ngụ phường Lái Thiêu, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương - mệt mỏi sau bao ngày dài. Hơn 1 năm qua, ông đã dành tất cả sức lực và tình yêu thương để giành giật sự sống cho con gái Nguyễn Thị Quỳnh Như - 23 tuổi - không may bị nhiều bệnh hiểm nghèo.

Cuối năm 2023, Quỳnh Như bị sốt và đau đầu kéo dài. Các bác sĩ chẩn đoán cô bị sốt siêu vi. Sau 1 tuần điều trị không có kết quả, cô rơi vào trạng thái co giật, suy hô hấp và hôn mê sâu. Khi được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức, các bác sĩ phát hiện Như bị viêm não và có khối u ác tính ở buồng trứng.

Trong túi chỉ có vài chục ngàn đồng, ông Triệu buộc phải vay mượn để có tiền cứu con. Bệnh tình của Như chuyển biến xấu nên gia đình chuyển cô đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM. Tại đây, Như được vô huyết tương với chi phí lên đến 300 triệu đồng. Số tiền khổng lồ ấy khiến ông Triệu tuyệt vọng. Nhưng nhờ có sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, Quỳnh Như đã được phẫu thuật và điều trị theo phác đồ. Dù đã thoát khỏi lằn ranh sinh tử nhưng sức khỏe của Như vẫn còn rất yếu.

Trong thời gian con gái nằm viện, bà Nguyễn Thị Hà - vợ ông Triệu - vì quá lo lắng mà rơi vào trạng thái trầm cảm nặng. Ở bệnh viện, ban ngày ông Triệu tranh thủ bán vé số, ban đêm lại dõi theo con qua lớp kính phòng hồi sức. “Để tiết kiệm chi phí, hằng ngày tôi phụ phát cơm từ thiện rồi xin thêm 2 phần ăn qua bữa. Buổi chiều tối, tôi tiếp tục đi bán vé số để gom tiền lo cho con” - ông Triệu nghẹn ngào.

Hơn 1 năm, Quỳnh Như trải qua các bệnh viện Nhân dân 115, Chợ Rẫy, Bệnh nhiệt đới, Từ Dũ, Phạm Ngọc Thạch. Hiện tại, sức khỏe của cô đã dần ổn định, nhưng phải đối mặt với nhiều biến chứng nặng nề như mất khả năng nói, phải đặt ống thực quản và chịu đựng những cơn đau hành hạ.

Để cải thiện tình hình, Quỳnh Như cần được phẫu thuật khối u buồng trứng, tập vật lý trị liệu, đặt thanh quản mới. Thế nhưng, chi phí điều trị ngày càng tăng cao khiến ông Triệu không lối thoát: “Mỗi lần bệnh viện gửi hóa đơn tôi lại phải chạy vạy khắp nơi. Có bao nhiêu, tôi đóng bấy nhiêu, rồi tiếp tục vay mượn”.

Giữa những tháng ngày gian nan ấy, tình yêu thương vô bờ của người cha đã trở thành sức mạnh giúp Quỳnh Như chống chọi với bệnh tật. Không chỉ tận tình chăm con, ông Triệu còn làm mọi cách như múa hát, kể chuyện để mang lại niềm vui cho con. Dù đứng trước muôn vàn khó khăn nhưng người cha nghèo khó ấy vẫn hy vọng phép màu sẽ đến với con gái. Hiện tại, gia đình ông Triệu rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

Mọi đóng góp hỗ trợ em Nguyễn Thị Quỳnh Như, xin gửi trực tiếp đến Báo Phụ nữ TPHCM, 311 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: Báo Phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh, số 1800676768, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Kỳ Hòa; hoặc số 0071001049165, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - chi nhánh TPHCM (VCB-CN HCM). Chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay gia đình.

Thanh Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI