Nghĩ đến việc chồng con mình, gia đình bên chồng biết chuyện mẹ mình cặp bồ với người đáng tuổi con rể, lại đang có gia đình, tôi chỉ muốn chết…
7
Một người bất chấp tất cả để được lợi cho mình, liệu có đáng tin không?
7
Em buồn và thất vọng không chỉ vì thấy có người phụ nữ khác trong nhà người tình, mà còn vì người ta đã không còn chỉ thuộc về mình nữa.
3
Khi con người ta đến với nhau bằng chân tình, yêu thương, hiểu biết thì bao nhiêu rào cảm đều có thể vượt qua, huống hồ là... vài câu chửi thề
10
Chẳng ai giả dối ở đây cả, chỉ là mâu thuẫn về việc dạy dỗ chú mèo thôi mà.
10
Câu trả lời ngắn gọn sẽ là: Em thật sự không có nghĩa vụ phải làm một việc mà em không thích và không chắc về "hậu quả" của nó.
10
Mẹ chê bạn gái em già, lại xuất thân từ một vùng mà mẹ có thành kiến. Mẹ thẳng thừng nói: "Mày mà lấy nó là mẹ từ mặt!".
8
Mẹ chỉnh em từng chút trên "Phây". Em tuy ở xa nhưng chẳng khác nào đang làm dâu trong nhà mẹ. Em quá bực và nhiều lúc muốn "hỗn" lại với mẹ!
10
Mới đây em bị một nhóm người lấy hình ảnh cá nhân và chuyện riêng tư của em ra để “bóc phốt”. Những hình ảnh đó em chưa từng công khai...
9
Chị cũng sẽ phải “xử lý” tình huống này thôi, vì chắc chắn là cả nhà chị đang chịu sự ô nhiễm cả về thính giác lẫn tinh thần.
3
Chẳng người đàn bà nào lại muốn tự dỡ bỏ mái ấm của mình, tự đưa mình ra trước giông bão đâu anh.
9
Đi làm về lo cơm nước, con cái đã mệt, mà anh cứ đòi bàn luận các thứ. Em quá bực nên vung tay tát anh ngay lúc đó.
10
Gia đình có kẻ thứ ba chen vào, mẹ đứng bên đã là một đồng minh, một sự chia sẻ quý giá.
10
Nếu buộc phải gặp nhau, em hãy có tiếp xúc vô cùng chừng mực với người cũ, kể cả... lạnh lùng. Để chồng em không phải suy nghĩ gì.
11
Ông bà hẳn biết sống với nhau ở đời không phải chỉ có chuyện thắng thua, giàu có hay trắng tay mà còn là chuyện nghĩa tình sau trước.
2
Có thể chồng em chỉ là lo lắng cho mẹ con em, muốn mẹ con em được an toàn tuyệt đối.
8
Vào bữa ăn anh cứ gắp thức ăn cho vợ. Trước khi ra ngoài, anh còn mang giày cho chị trước mặt mẹ.
10
Hòa khí trong nhà vẫn là điều quan trọng nhất, cớ sao lại phải ghét bỏ, tức giận nhau vì chuyện của bên ngoài?
10
Nếu ba chồng em hạnh phúc trong cuộc hôn nhân mới, hãy mừng cho ông và tôn trọng quyết định ấy, đừng quá nặng nề phán xét đúng sai.
Khi bộc phát cảm xúc, cơn ghen của anh ấy đã ở giai đoạn “khá nặng”, khiến những người liên quan thấy sốc, thấy vô lý, và không thể thích nghi.
3
Hãy giúp chồng hiểu được sự quý giá của tình bạn thời thơ ấu, nó không thể đo bằng vị trí xã hội hay lợi ích tinh thần, tiền bạc.
4
Từ nhỏ đến lớn em vẫn nghĩ ba mẹ em là một cặp vợ chồng hạnh phúc và mẫu mực. Không ngờ bây giờ em mới biết sự thật phũ phàng...
Anh hỏi em có hạnh phúc không, rồi tâm sự rằng anh rất cô đơn, anh sống với vợ như "hai thằng đàn ông".
2
Em không giành giật nhà cửa, con cái, nhưng cha mẹ cũng phải nghĩ. Tiền làm ra đã tích lũy vào tài sản chung, nhưng em có quyền nhận phần của mình.
Con dâu tôi đùng đùng ôm đồ về nhà mẹ ruột. Con trai tôi một mình chăm hai đứa nhỏ, cũng nỗ lực xoa dịu tình hình, nhưng không được.