Chăm sóc mẹ già hay giúp con khởi nghiệp?

07/02/2026 - 14:30

PNO - Con gái vẫn còn thời gian rất dài ở phía trước để khởi nghiệp và tôi có thể hỗ trợ bằng nhiều cách nhưng mẹ thì không còn nhiều thời gian.

Bài viết “Không tin người giúp việc, tôi nghỉ làm để chăm cha mẹ già” đã giúp tôi tháo gỡ phần nào những băn khoăn trong lòng để có quyết định của mình. Do ảnh hưởng của việc sáp nhập tỉnh, tôi đã nghỉ hưu trước tuổi cách đây gần nửa năm.

Tôi dự định sẽ dành thời gian để chăm sóc mẹ gần 80 tuổi bị sa sút trí tuệ. Mẹ đang sống cùng vợ chồng em trai, có thuê người giúp việc đỡ đần nhưng tôi thật sự không thấy yên tâm.

Mỗi lần về thăm mẹ, tôi lại rơi nước mắt vì càng ngày, mẹ càng quên nhiều hơn. Mẹ chỉ nhớ những việc trong quá khứ, còn việc thường ngày thì lẫn lộn, như ăn uống, tắm rửa, áo quần, đồ dùng cá nhân.

mỗi buổi sáng được nhìn mẹ mỉm cười, được nắm tay mẹ đi dạo, nghe mẹ kể lại những câu chuyện cũ dù lặp đi lặp lại, tôi thấy rất bình yên. Ảnh minh hoạ: Freepik
Mỗi buổi sáng được nhìn mẹ mỉm cười, được nắm tay mẹ đi dạo, nghe mẹ kể lại những câu chuyện cũ dù lặp đi lặp lại, tôi thấy rất bình yên - Nguồn ảnh minh họa: Freepik

Từ lúc nghỉ hưu, hằng ngày, tôi đều qua chăm mẹ, cùng ăn sáng, trò chuyện, đưa mẹ đi công viên tắm nắng, tập thể dục, có đêm ở lại ngủ cùng mẹ. Tinh thần và sức khỏe của mẹ thay đổi rõ rệt, vui vẻ, phấn chấn, ăn uống ngon miệng, ngủ ngon giấc.

2 tháng trước, con gái lớn của tôi ở thành phố về chơi và tính đến việc khởi nghiệp ở quê. Năm nay, con đã hơn 30 tuổi, đi làm nhiều năm mà vẫn độc thân, ở trọ, khiến tôi rất lo lắng. Vợ chồng tôi luôn mong muốn con về quê làm việc và sớm yên bề gia thất.

Giờ con muốn mượn tôi 500 triệu đồng để mở một cửa hàng tiện lợi trên mảnh đất mà chúng tôi định cho con. Con đã lên kế hoạch cụ thể và muốn nhờ tôi quản lý cửa hàng khoảng 2-3 năm rồi mới tính chuyện chuyển về hẳn.

Tiền bạc thì tôi sẵn sàng giúp con, nhưng đứng ra làm giúp thì tôi thấy băn khoăn. Theo như con nói, mô hình cửa hàng này hoạt động từ 6g sáng đến 22g đêm, thậm chí mở cửa 24/7. Nếu giúp con, tôi sẽ không còn thời gian để chăm sóc mẹ.

Nếu tôi từ chối, con gái sẽ không đủ tự tin để làm và bỏ luôn ý định về quê lập nghiệp như mong muốn của cha mẹ. Tôi có đề cập đến việc chăm bà ngoại, con nói cứ thuê người giúp việc bởi bao năm tôi bận đi làm thì mọi việc vẫn ổn. Nhưng tôi thấy rất rõ sự thay đổi của mẹ khi được con cái tự tay chăm sóc thay vì giao cho người ngoài.

Càng ở bên mẹ, tôi càng cảm nhận thời gian không còn nhiều, mẹ thật sự rất cô đơn. Tôi còn nhiều dự định để làm cùng mẹ như đưa mẹ về quê, đi thăm họ hàng, cùng nấu những món mẹ vẫn thích.

Sau nhiều đêm trăn trở, tôi hiểu rằng, không phải lựa chọn nào cũng có thể trọn vẹn cho tất cả. Con gái vẫn còn thời gian rất dài ở phía trước để khởi nghiệp và tôi có thể hỗ trợ bằng nhiều cách, nhưng mẹ tôi thì không còn nhiều thời gian.

Tôi quyết định tiếp tục dành thời gian chăm sóc mẹ, ở bên mẹ khi bà còn cần tôi nhất. Với con gái, tôi đề xuất hỗ trợ thêm vốn để con điều chỉnh kế hoạch mở cửa hàng theo hướng thuê quản lý chuyên nghiệp.

Đọc được bài viết trên, tôi càng thấy lựa chọn của mình là đúng đắn bởi có những điều nếu chậm một bước là không còn cơ hội bù đắp. Tiền bạc có thể kiếm được, công việc có thể làm lại từ đầu, nhưng sự hiện diện của con cái bên cha mẹ già thì chỉ có thể thực hiện được một lần và ngay bây giờ.

Giờ đây, mỗi buổi sáng được nhìn mẹ mỉm cười, được nắm tay mẹ đi dạo, nghe mẹ kể lại những câu chuyện cũ dù lặp đi lặp lại, tôi thấy rất bình yên. Và dù không trọn vẹn theo cách hoàn hảo nhất, tôi vẫn thấy lòng mình nhẹ nhõm vì đã chọn điều không khiến bản thân phải day dứt.

Vân Quyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI