Cha mẹ tắt dần hy vọng khi những đứa con vẫn nằm dưới ngôi trường sụp đổ ở Indonesia

03/10/2025 - 15:23

PNO - Hy vọng của những phụ huynh đang có con còn bị két dưới đống đổ nát của ngôi trường bị sập ở Indonesia đã tắt dần khi đã qua ngày thứ 5.

Một phần của trường nội trú nhiều tầng ở thị trấn Sidoarjo đã sập đột ngột vào chiều 29/9 khi các học sinh tụ tập cầu nguyện buổi chiều, khiến lực lượng cứu hộ chạy đua tìm hàng chục người mất tích trong đống đổ nát.
Lực lượng cứu hộ chạy đua tìm hàng chục người mất tích trong đống đổ nát

Hy vọng tắt dần

Không khí khẩn trương nhưng vô cùng căng thẳng và ngột ngạt, bên cạnh những tiếng khoan đục là tiếng nấc nghẹn của các ông bố. bà mẹ có con đang kẹt dưới đống đổ nát. Đến sáng nay (3/10), các quan chức cho biết, số người chết từ vụ sập trường học trên đảo chính Java của Indonesia đã tăng lên7 người sau khi 2 thi thể được kéo ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà.

Các quan chức cho biết thêm, còn 57 người mất tích đang bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Xung quanh ngôi trường, nhân viên cứu hộ vẫn đang làm việc ngày đêm để đẩy nhanh các nỗ lực tìm kiếm khi "giai đoạn vàng" kéo dài 72 giờ để có cơ hội sống sót gần như kết thúc.

Các gia đình gần như không thể ngồi yên, họ cầu nguyện, họ van xin mọi người hãy nhanh chóng tìm kiếm, họ khóc nức nở vì bất lực và họ kiệt sức vì hy vọng đang dần tắt.

Hoạt động cứu hộ càng trở nên phức tạp, khó khăn bởi một trận động đất xảy ra vào đêm 1/10 khiến cuộc tìm kiếm phải tạm dừng trong một thời gian ngắn.

Trước đó, một phần của trường nội trú nhiều tầng ở thị trấn Sidoarjo đã sập đột ngột vào chiều 29/9 khi các học sinh tụ tập cầu nguyện buổi chiều, khiến lực lượng cứu hộ chạy đua tìm hàng chục người mất tích trong đống đổ nát.

Các chuyên gia cho biết, các cuộc điều tra về nguyên nhân của vụ sập đang tiếp tục nhưng các dấu hiệu ban đầu cho thấy việc xây dựng không đạt tiêu chuẩn

Chiều 3/10, lực lượng cứu hộ cho biết việc tìm kiếm những người sống sót đang tiếp tục mặc dù họ không tìm thấy dấu hiệu của sự sống khi gọi tên học sinh qua các đường hầm và các cảm biến để phát hiện các dấu hiệu sinh tồn cũng không có tín hiệu.

Chờ đợi phép màu

Đã qua ngày thứ 5 nhưng các phụ huynh vẫn túc trực ngày đêm, mắt dõi theo những chiếc xe cẩu với hy vọng rằng con cái của họ sẽ được tìm thấy.

Anh Ahmad Ikhsan (52 tuổi) đang chờ đợi cùng với các bậc cha mẹ lo lắng khác tập trung xung quanh một bảng hiển thị danh sách những người sống sót.

"Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa nghe nói về con trai mình. Tôi tin rằng con trai tôi vẫn còn sống" - anh nói về con mình là Arif Affandi (14 tuổi), là một trong 57 người còn mất tích.

Một phụ huynh khác là chị Jayanti Mandasari (43 tuổi) gần như ngã quỵ. Một trong những đứa con của chị, em M Muhfi Alfian, nằm trong số những em chưa được các quan chức tuyên bố là đã chết nhưng vẫn bị mắc kẹt dưới phần còn lại của trường.

"Tôi hy vọng, tôi chờ đợi rằng phép màu sẽ đến" - Jayanti nói trong nước mắt.

Nhưng hy vọng của chị đang mờ nhạt rằng các nhân viên cấp cứu sẽ tìm thấy con trai còn sống. "Ngay bây giờ, nếu điều may mắn không còn, tôi vẫn hy vọng sẽ nhìn thấy con mình. Tôi chấp nhận" - cô nấc nghẹn.

Trọng Trí (theo the star)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI