Câu chuyện đầu tư: Cậu bé dùng hơn 3 triệu đồng tiền lì xì đầu tư vàng, bạc và cổ phiếu

26/02/2026 - 06:00

PNO - Sau khi nghe tư vấn của người bán hàng, thêm hướng dẫn nhỏ của mẹ, con trai tôi đã quyết định mua 0,1 chỉ vàng, 2 chỉ bạc. Còn dư 500 ngàn đồng, con bảo: “Mẹ đưa cho bố đầu tư chứng khoán nhé!”.

Trong đầu tôi xuất hiện suy nghĩ ấy khi nhìn cậu con trai ngồi nhẩm tính “tài sản” mà con đang có: 9 triệu tiền cổ phiếu, 0,1 chỉ vàng, 2 chỉ bạc.

Con cũng lên quyết tâm tiết kiệm: “Mẹ, con sẽ bớt mua đồ chơi đi. Kiếm được thêm tiền, con sẽ góp để mua thỏi bạc 1 lạng”.

Chuyện đầu tư trong nhà tôi bắt đầu từ 3 năm trước, chồng tôi đề xuất mang tiền lì xì của các con gom lại để đầu tư chứng khoán. Anh giải thích cho con cặn kẽ về khái niệm đầu tư, mang những cuốn sách về những tấm gương đầu tư từ nhỏ như tỷ phú người Mỹ Warren Buffet, giới thiệu cho con vài mã cổ phiếu từ những công ty có sản phẩm mà con đang sử dụng hàng ngày…

Các con dù vẫn còn ở tuổi ham chơi, mỗi đứa đều có những nét tính cách riêng và lúc nào cũng muốn tiêu tiền. Chúng tôi không ép con nhưng giải thích để con hiểu về khái niệm tích lũy bền vững và để con tự lựa chọn. Thật mừng là các con đã đồng ý.

Sau dịp tết, mấy cha con ngồi tổng kết số tiền lì xì. Mỗi đứa con tôi trích ra một khoản 300 ngàn đồng để tiêu xài riêng, phần còn lại bỏ vào tài khoản chứng khoán.

Cậu bé Bút Chì (trái) luôn nhạy cảm về tiền bạc hơn so với anh chị (Ảnh: Tác giả cung cấp)
Cậu bé Bút Chì (trái) luôn nhạy cảm về tiền bạc hơn so với anh chị (Ảnh do tác giả cung cấp)

Nhưng cậu con trai thứ 3 nhà tôi tên là Bút Chì lại thể hiện “nhạy cảm” với tiền hơn cả. Con thường chủ động nói về chuyện tiết kiệm, thường nhắc mẹ gom vỏ lon, chai nhựa để mang đi bán và góp tiền đầu tư. Có tiền gì dù chỉ vài chục ngàn đồng, con cũng đều đưa ngay cho bố, nhờ cha bỏ vào tài khoản chứng khoán.

Bút Chì cũng rất mê các loại đồng xu bạc, vàng. Mỗi lần đi cửa hàng đồ chơi, con thường rất thích tìm kiếm những thứ mạ vàng, bạc sáng chói. Sinh nhật chị gái, con mua tặng chị một hộp đựng đồng tiền mạ vàng. Mẹ cho tiền mua đồ chơi ngày Halloween, con dành mua luôn hộp kho báu chỉ toàn tiền vàng. Loại kẹo sôcôla con thích nhất có giấy gói thiếc hình xu vàng…

Vài hôm trước, nghe được chuyện vợ chồng tôi nói về giá vàng, bạc, trong khi 2 anh chị lớn ngó lơ, Bút Chì lại đặc biệt quan tâm. Dù năm nay “thất thu”, tiền lì xì giảm so với mọi năm, chỉ có 3,2 triệu đồng, cậu bé vẫn quả quyết: “Con muốn dùng tiền lì xì năm nay mua vàng và bạc”.

Nghe tôi giải thích kỹ về giá vàng, giá bạc và e ngại con không mua được, con liền bảo: “Con có bao nhiêu mua bấy nhiêu thôi”.

Vì tìm hiểu trước đó, tôi biết các thương hiệu lớn không bán bạc lẻ theo từng chỉ, vàng lẻ theo từng phân. Nhưng có những cửa hàng vàng bạc địa phương có bán lẻ, nhiều cha mẹ dùng khoản tiền mừng tuổi của con dù nhỏ nhưng cũng mua vàng, bạc được.

Thấy con nói muốn đến tận nơi để được tận mắt để nhìn ngắm và tự ra quyết định. Vậy là tôi chọn phương án phù hợp hơn cả: Đưa con đến một cửa hàng uy tín, có bán lẻ các loại. Tôi nói với con về ngày Vía Thần Tài mùng 10, nhưng giải thích thêm rằng không phải nhất nhất chờ ngày này mới mua vì thường sẽ rất đông người.

“Con mua để tích lũy thì cứ thong thả, lúc nào rảnh rang thì đi”. Buổi chiều tối ngày mùng 9, tôi đón 2 con rồi tiện đường đi đến thẳng cửa hàng. Giờ tan tầm, trời mưa phùn lạnh nhưng Bút Chì vẫn rất háo hức, vừa đi vừa líu lo chuyện trò với mẹ.

Tài sản nhỏ xíu thôi nhưng con rất tự hào (Ảnh: Tác giả cung cấp)
Tài sản nhỏ xíu thôi nhưng con rất tự hào (Ảnh: Tác giả cung cấp)

Đến nơi, sau khi nghe tư vấn của người bán hàng, thêm hướng dẫn nhỏ của mẹ, con trai tôi quyết định mua 0,1 chỉ vàng, 2 chỉ bạc. Còn dư 500 ngàn đồng, con bảo: “Mẹ đưa cho bố đầu tư chứng khoán nhé!”.

Một ông bác đứng cạnh tấm tắc “thằng bé này khá đấy!”, cu cậu bẽn lẽn ngại ngùng trông mà thương.

Suốt dọc đường về, con cứ ôm chặt túi đỏ có đựng tài sản trong lòng. Chắc trái tim cậu bé đang rộn ràng vui sướng lắm, chẳng thế mà vừa đến nơi đã chạy ù vào nhà khoe với anh chị ríu rít. Dù số tiền con có rất nhỏ nếu so với nhiều gia đình bạn bè khác nhưng tôi cảm thấy điều quan trọng nhất là giúp con học được thêm kiến thức tài chính từ nhỏ.

Bởi tôi vốn là người tiêu xài hoang phí, tốt nghiệp đại học ra trường mà chẳng có nổi một xu tiền tiết kiệm, cha mẹ gửi cho bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu… nên lúc nào cũng thấy túng thiếu.

Bây giờ đồng hành cùng con, tôi không biết liệu con có thực hiện được ước mơ “có một kho báu vàng bạc thật lớn” hay không, nhưng tôi chỉ biết làm tốt nhất trong khả năng của mình.

Cát Tường (Hà Nội)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI