Cãi nhau vì con tắc kè, bổ củi

27/10/2018 - 18:00

PNO - Đang bình thường, tự dưng bày vẽ ra vụ rượu thuốc. Anh nói uống vì em, nhưng em không có nhu cầu đó. Anh uống là vì nhu cầu của anh...

- Chồng: Anh định mua bình tắc kè với bình bổ củi. Em thấy sao?

* Vợ: Là sao?

- Là một bình rượu ngâm con tắc kè, một bình rượu ngâm con bổ củi.

* Nhiêu tiền một bình?

- Bình tắc kè 450.000 đồng, bình bổ củi 1 triệu đồng.

* Sao mắc vậy?

- Mắc gì mà mắc. Bộ dễ kiếm tắc kè lắm à? Bổ củi cũng đâu dễ kiếm, mà một bình ngâm tới 1.000 con bổ củi, gồm 500 con xay, 500 con để nguyên.

Cai nhau vi con tac ke, bo cui
Ảnh minh họa

* Vấn đề là mua để làm gì?

- Trời ơi cái bà này, hỏi ngây thơ. Bộ bà không biết cái vụ “ông uống bà khen” à? Tui nghe nói chồng mà uống một trong hai loại này là vợ lạy luôn, xin tha mạng.

* Ý là uống vô mất kiểm soát, bạo hành người ta à?

- Lại vờ ngây thơ! Đây là tui nói chuyện ái ân, tình dục đó. Tui mà uống vô, khỏe như bổ củi, mạnh như tắc kè, đưa bà lên đỉnh.

* Anh lạ nhỉ! Thế bữa giờ anh nghĩ là em giả vờ lên đỉnh à?

- Không, không! Anh có nói vậy đâu, anh thấy em thở phì phì, mắt mũi lim dim rõ ràng mà.

* Vậy thì mắc chi phải dùng quyền trợ giúp?

- Thì mạnh rồi, uống cho mạnh thêm.

* Em không muốn. Mùi rượu đã nồng, thêm con này con nọ, càng kinh.

- Ơ cái bà này lạ. Là tui nghĩ đến bà, muốn phục vụ bà tốt hơn. Bà làm tui mất hứng.

* Anh á nha! Đang yên bình, khỏe mạnh, tự dưng rước ba cái thứ quỷ đó về, sau này lệ thuộc, không có nó là xuội lơ.

- Tui không biết. Thằng Tuấn hay tới nhà mình đó, nó nói uống thang bổ củi vô, khác hẳn.

* Anh là anh, ông Tuấn là ông Tuấn. Nhiều khi tâm lý ổng yếu, uống rượu bổ củi vô, ổng tự tin “có thuốc” nên khá hơn hông chừng.

- Em nói chuyện trớt huớt. Chẳng qua là tiếc tiền chớ gì?

Cai nhau vi con tac ke, bo cui
Ảnh minh họa

* Anh mới vô duyên. Đang bình thường, tự dưng bày vẽ ra vụ rượu thuốc. Em nói rồi, em không thích mùi bia rượu, em cũng không đòi anh mạnh hơn. Anh nói uống vì em, nhưng em không có nhu cầu đó. Anh uống là vì nhu cầu của anh, vì học đòi bạn bè hoặc vì thèm rượu chớ gì.

- Thôi, dẹp. Nói chuyện với bà chán quá.

* Đây nè, em “xợt” trên mạng nè. Thứ nhất, phàm cái gì không tự nhiên đều không tốt cho sức khỏe. Cơ thể mình đang khỏe, máy móc bình thường thì không việc gì phải viện đến thuốc thang. Thứ hai, chưa có tài liệu khoa học nào xác nhận công dụng “tăng lực” của tắc kè, bổ củi. Thứ ba, phàm là thuốc thì việc chế biến phải theo quy trình khoa học, chứ không thể tùy tiện (từng có nhiều người nhập viện, tử vong do uống rượu ngâm rễ cây, con vật). Thứ tư, dù dưới danh nghĩa là “thuốc”, đa số đàn ông Việt Nam không uống như uống thuốc (theo liều lượng) mà nhậu, xỉn mới nghỉ, nên chỉ hại thân mà thôi.

- Cái này ai nói?

* Em “xợt” trên báo điện tử Phunuonline.com.vn đó, đâu phải chuyện đùa.

- Ờ, ờ, vậy thôi, tùy bà. 

Thông Thái

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI