Bị từ chối, làm sao em bước tiếp?

13/01/2026 - 18:00

PNO - Tình yêu đầu đời thường đau đớn vì chúng ta yêu bằng tất cả sự thuần khiết, không toan tính, cũng chẳng biết cách dựng rào bảo vệ bản thân.

Chị Hạnh Dung thân mến,

Em là nam, 19 tuổi, thuộc cộng đồng LGBT. Em là dân tỉnh lẻ lên TPHCM học tập. Vì lạ nước lạ cái và để thuận tiện cho việc học, em ở ký túc xá gần trường. Ký túc xá của em gồm 4 người, chúng em rất hòa thuận và quan tâm đến nhau như một gia đình.

Trong phòng em, có một anh chuẩn bị ra trường. Dù anh thường xuyên không ở phòng nhưng chúng em nói chuyện rất hợp. Ở ngưỡng tuổi 19 đầy chông chênh, em thường tìm đến anh để trút bỏ những áp lực học tập và nỗi cô đơn khi xa nhà. Anh luôn quan tâm và tận tình đưa lời khuyên cho em. Ngược lại, em luôn lắng những khi anh có chuyện buồn.

Dần dần, tình cảm trong em lớn lên, không còn là tình bạn, tình anh em, mà chạm ngưỡng tình cảm lứa đôi. Em nghĩ anh cũng có cảm tình với mình.

Vào một buổi sinh nhật bạn cùng phòng, trong cơn say, chúng em đã bên nhau. em Hạnh phúc và đinh ninh chúng em sẽ bắt đầu mối quan hệ mới. Nào ngờ anh nói rằng không thể, chuyện ở bên em là một sai lầm. Và rồi anh dọn khỏi ký túc xá như chạy trốn một điều tội lỗi.

Vài ngày sau, em thấy bạn gái anh đăng trên trang Facebook của anh bức ảnh hạnh phúc của hai người kèm dòng chữ “Yêu anh”. Em chết lặng. Ngay sau đó, anh cắt đứt mọi liên lạc, từ số điện thoại đến mạng xã hội, như thể muốn xóa sạch sự tồn tại của em trong đời anh.

Câu nói “Bên em là một sai lầm” cùng sự biến mất tàn nhẫn ấy cứ dằn vặt em. Em tự hỏi mãi. Anh thấy sai vì đã có bạn gái mà vì men rượu khiến anh mất kiểm soát hay vì anh khinh khi em là LGBT?

Chị Hạnh Dung ơi, tình yêu đầu đời đau đớn vậy sao? Em phải làm sao để bước tiếp?

Nhật Minh (TPHCM)

Ảnh minh họa được tạo từ AI.
Ảnh minh họa do AI tạo

Nhật Minh thân mến!

Hạnh Dung đã đọc rất kỹ từng từng câu chữ của em và thấy rằng sự sai lầm người bạn kia nhắc tới chưa bao giờ nằm ở giá trị con người em. Việc một người đàn ông dán nhãn sai lầm cho một khoảnh khắc gần gũi thường là cách họ trốn tránh sự yếu đuối và hèn nhát của chính mình. Anh ta sợ hãi vì đã phản bội bạn gái và có lẽ anh ta hoảng sợ trước bản ngã mà bấy lâu nay anh ta không đủ dũng khí đối diện.

Khi bản lĩnh không đủ lớn để gánh vác trách nhiệm, người ta thường chọn cách tàn nhẫn nhất nhưng cũng dễ dàng nhất: im lặng và biến mất. Việc anh ta xóa sạch mọi dấu vết về em không hẳn vì khinh miệt bản dạng giới của em mà là để xóa bỏ cảm giác tội lỗi trong chính lòng mình.

Tình yêu đầu đời thường đau đớn vì chúng ta yêu bằng tất cả sự thuần khiết, không toan tính, cũng chẳng biết cách dựng rào bảo vệ bản thân. Trong thế giới của những người trẻ khao khát sự thấu hiểu, đôi khi một cái chạm tay hay một lời khuyên cũng dễ làm ta lầm tưởng là định mệnh. Và có thể giữa tuổi 19 chông chênh, em đã lầm tưởng sự quan tâm, vỗ về của một người anh/người bạn là tình yêu.

Em nói mình như một món đồ chơi bị vứt bỏ. Thật ra em chỉ là đồ chơi nếu em cho phép mình nằm trong tay anh ta, để mặc anh ta nhào nặn cảm xúc. Anh ta đã rời đi, đã sống tiếp cuộc đời riêng. Nếu em cứ tiếp tục dằn vặt bằng những câu hỏi không có đáp án, đồng nghĩa em đang tự giam mình trong nỗi đau.

Để bước tiếp, em cần ngưng tìm đáp án trong quá khứ. Dù câu trả lời là gì, nó cũng không thay đổi được sự thật rằng anh ta đã chọn cách trốn tránh để bảo vệ vỏ bọc an toàn của mình.

Đừng vào trang cá nhân của họ để rồi lại tự cứa thêm những vết thương mới. Hãy tôn trọng nỗi đau của bản thân bằng cách cho nó thời gian để nguôi ngoai và đừng cho phép nó trở thành cái cớ để em tự ti về bản dạng giới hay giá trị của mình.

Em mới 19 tuổi, cha mẹ, quê hương đã nuôi dưỡng em trở thành một chàng trai giàu tình cảm, đừng để một cơn mưa rào phố thị làm em gục ngã. Cơn mưa ấy có thể khiến em cảm lạnh, kiệt sức nhưng khi khỏi bệnh, hệ miễn dịch tâm hồn của em sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hãy nhặt nhạnh những mảnh vỡ hôm nay để tôi luyện cho mình tâm thế tỉnh táo, vững vàng hơn.

Hạnh Dung tin rằng khi học được cách yêu thương và trân trọng chính mình, em sẽ gặp được người đủ bao dung và bản lĩnh để nắm chặt tay em.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(7)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI