Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân giữa đêm mưa rét

17/11/2025 - 15:28

PNO - Giữa đêm mưa rét, bé trai khoảng 5 ngày tuổi được phát hiện bị bỏ rơi trước cổng nhà người dân kèm mảnh giấy có nội dung “nhờ nuôi con hộ”.

Mảnh giấy nhờ nuôi con hộ được để lại cạnh cháu bé - Ảnh: Khánh Trung
Mảnh giấy nhờ nuôi con hộ được để lại cạnh cháu bé - Ảnh: Khánh Trung

Chiều 17/11, lãnh đạo UBND xã Tân Kỳ (tỉnh Nghệ An) cho biết, chính quyền xã này đang làm các thủ tục, phát thông báo tìm người thân cho bé trai khoảng 5 ngày tuổi bị bỏ rơi trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 21g ngày 16/11, bà Phạm Thị Nga (trú xóm Tân Văn, xã Tân Kỳ) nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang vọng gần nhà nên ra ngoài kiểm tra. Khi ra trước cổng nhà, bà phát hiện 1 bé trai được đặt trong chiếc làn nhựa màu trắng.

Bên trong làn nhựa còn có một số đồ dùng, hộp sữa và mảnh giấy được cho là của người mẹ để lại với nội dung: “Do hoàn cảnh cháu không nuôi được, cháu xin gửi gia đình nuôi hộ cháu, cháu cảm ơn nhiều ạ”.

Nhiều người đến thăm hỏi tình hình sức khỏe bé trai bị bỏ rơi - Ảnh: Khánh Trung
Nhiều người đến thăm hỏi tình hình sức khỏe bé trai bị bỏ rơi - Ảnh: Khánh Trung

Thời điểm này trên địa bàn xóm Tân Văn có mưa rét. Cháu bé sau đó được bà Nga đưa vào nhà thay đồ, sưởi ấm và trình báo chính quyền địa phương.

Lãnh đạo xã Tân Kỳ cho hay, qua kiểm tra ban đầu cháu bé có sức khỏe bình thường. Trước mắt, cháu bé được tạm thời giao cho vợ chồng bà Nga chăm sóc trong thời gian tìm người thân.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI