Bắt hung thủ xông vào đám tang chém chết người

26/05/2017 - 15:58

PNO - Sau khi dùng dao đâm chết nạn nhân trong đám tang, Tâm bỏ trốn suốt gần 9 tháng trời khắp các tỉnh từ Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Cần Thơ

Ngày 26/5, Phòng CSĐTTP về TTXH (PC45) Công an TP.HCM cho biết đã bắt được đối tượng Mai Hữu Tâm (SN 1987, ngụ Q. Bình Tân) là hung thủ cầm dao đâm chết anh Trần Minh Nhẫn (SN 1971, ngụ Q. Bình Tân) khi nạn nhân đang tổ chức đám tang cho anh trai tại Q. Bình Tân.

Bat hung thu xong vao dam tang chem chet nguoi
Đối tượng Mai Hữu Tâm tại cơ quan công an.

Trước đó vào khoảng 23h45 ngày 16/9/2016, gia đình anh Nhẫn đang tổ chức tang lễ cho anh trai là ông Trần Văn Yểm tại nhà số 59/9 Trương Phước Phan, khu phố 18 (P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân) thì bất ngờ có một nam thanh niên đi xe SH đội nón kết đi đến.

Sau đó, đối tượng này bất ngờ lấy dao đâm chém loạn xạ khiến nhiều người dự đám tang một phen hoảng loạn. Anh Nhẫn bị kẻ này đâm một nhát chí mạng vào ngực nên ngã gục tại chỗ.

Dù được người nhà đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương đâm thấu ngực, xuyên tim, thủng gan... nên nạn nhân đã tử vong. Sau khi gây án, đối tượng vứt bỏ lại chiếc xe SH màu trắng BKS 59L1-938.39 tại hiện trường rồi bỏ trốn.

Nhận tin báo, công an Q. Bình Tân cùng các phòng nghiệp vụ của công an TP.HCM vào cuộc điều tra, nhanh chóng truy bắt hung thủ gây án. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định đối tượng gây án là Mai Hữu Tâm. Tuy nhiên, tên này đã nhanh chân bỏ trốn.

Quyết tâm bắt bằng được hung thủ gây án, các trinh sát hình sự đã phải ròng rã nhiều tháng trời lần theo tung tích đối tượng từ các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, Cần Thơ… nhưng đều bắt hụt đối tượng khi hắn chỉ ở một thời gian ngắn rồi lại bỏ đi.

Đến ngày 25/5, các trinh sát mới bắt giữ được Tâm khi đối tượng này đang lẩn trốn tại nhà một người quen ở Long An. Tại cơ quan công an, Tâm cho biết hôm xảy ra vụ án mạng, hắn đi qua đám tang nhà anh Nhẫn để gặp một người quen sống trong hẻm gần đó rủ đi nhậu.

Tuy nhiên, khi vừa đi ngang qua đám tang thì nảy sinh mâu thuẫn với một số người nên xảy ra đánh nhau. Do yếu thế, Tâm chụp lấy con dao gần đó đâm loạn xạ để bỏ chạy nhưng không ngờ đâm trúng người anh Nhẫn khiến nạn nhân tử vong. Trước đó, giữa hắn và anh Nhẫn không có thù hằn gì với nhau.

Hoàng Yến

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI