Bạn đời với nhau là đủ, bạn trên mạng làm chi!

07/06/2025 - 06:00

PNO - Chị Xuân và anh Long là vợ chồng, lại làm chung công ty, yêu nhau từ một chuyến công tác. Tổng cộng thời gian làm đồng nghiệp, yêu đương và góp gạo nấu cơm chung của anh chị đến nay đã hơn 10 năm.

Không đánh đồng tương tác ảo với quan tâm thật

Gắn bó là vậy nhưng không ai tin được anh chị không kết bạn với nhau trên mạng xã hội. “Hôm qua chồng em nấu bánh canh tôm đãi vợ hả? Sướng nha!” - chị Xuân vừa đặt túi xách xuống bàn làm việc thì đã nghe đồng nghiệp ghẹo.

“Ủa sao chị biết?” - chị Xuân ngạc nhiên hỏi. “Thì chồng em đăng Facebook khoe mà, em chưa xem à?” - chị đồng nghiệp giải thích. Chị Xuân phì cười, lặp lại câu mình đã nói với rất nhiều người nhưng có vẻ không ai tin: “À, vợ chồng em không kết bạn Facebook”.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Với hầu hết mọi người, vợ chồng hay người yêu kết bạn Facebook với nhau, thậm chí nhiều cặp đôi còn có mật khẩu tài khoản mạng xã hội của nhau để dùng chung, kiểm soát lẫn nhau… là chuyện bình thường.

Chị Xuân và anh Long trước đây cũng vậy. Thuở mới tán tỉnh nhau, anh chị cũng kết bạn trên mạng xã hội, thích, thả tim rồi bình luận “thả thính” qua lại. Thế nhưng, yêu đương sao tránh khỏi cãi vã. Không ít lần thay vì đối thoại trực tiếp để giải quyết mâu thuẫn, chị chọn tâm sự với mạng xã hội bằng những status bóng gió, những bức ảnh đăng cùng những dòng tâm trạng, kèm với đó là sự kỳ vọng ngầm rằng anh sẽ đọc và thấu hiểu cho mình.

Dần dà, anh chị nhận ra điều đó chẳng những không phải là cách để duy trì mối quan hệ lâu bền mà đôi khi còn làm bùng thêm lửa giận, bởi đối phương không thể cho mình sự thấu hiểu, trong khi mình chỉ ngầm muốn chứ không chịu nói ra. Vậy là họ quyết định… hủy kết bạn với nhau trên mạng xã hội. Mỗi lần có mâu thuẫn, khúc mắc, anh chị có thể trực tiếp… cãi vã, cũng có thể cùng nhau tâm sự, đối thoại, giải quyết vấn đề.

Bạn đời chẳng phải là mối liên hệ bền chặt gấp trăm ngàn lần bạn trên mạng hay sao?

Từ ngày không còn thấy nhau online, vợ chồng lại gần nhau, hiểu nhau hơn. Mỗi người giữ cho mình một khoảng riêng tư, không xâm phạm, không kiểm soát, quan trọng nhất là không đánh đồng tương tác ảo với sự quan tâm thật.

Hủy kết bạn để đi đường dài cùng nhau

“Không phải vì chúng tôi có gì giấu nhau mà vì tin nhau nên mới không có nhu cầu canh chừng nhau trên mạng. Muốn biết nhau hôm nay ra sao, ăn gì, nghĩ gì, chỉ cần hỏi, cần chi Facebook. Chúng tôi tin đó là cách giúp mình duy trì thói quen trò chuyện ở đời thật, chia sẻ với nhau mọi điều trong cuộc sống khi nhìn vào mắt nhau, thay vì cứ phải canh xem hôm nay chồng/vợ mình đăng gì, dòng trạng thái đó có ý nghĩa ra sao. Đã là vợ chồng ngoài đời thật không cần phải tạo khoảng cách với nhau bằng mạng xã hội” - chị Xuân quan niệm.

Với chị Xuân, vợ chồng không cần xuất hiện trong danh sách bạn bè trên mạng xã hội của nhau. Sự gần gũi thực sự nằm ở bữa cơm chung, cái ôm cuối ngày để “sạc pin” cho nhau sau một ngày làm việc mệt mỏi, cái nắm tay khi đi qua đường chứ không phải ở chuyện “nhấn like”, thả tim hay bình luận mỗi bài viết.

Thấy vợ/chồng mình buồn, bước đến ngồi bên cạnh, hỏi “Anh/em hôm nay sao vậy?” chẳng phải có tác dụng an ủi hơn rất nhiều và đỡ “cồng kềnh” hơn việc phải lựa hình, suy nghĩ dòng trạng thái rồi chờ xem phản ứng của đối phương?

Mạng xã hội giúp con người kết nối nhưng cũng dễ khiến người ta lẫn lộn giữa sự hiện diện ảo và sự gắn bó thật. Với những người đã chọn đi với nhau cả đời, việc “hủy kết bạn” đôi khi lại là cách giữ cho tình cảm được lành mạnh, nhẹ nhàng, đơn giản mà sâu sắc, bền chặt hơn.

Bởi vì bạn đời là người mình tin tưởng nhất chứ không phải người mình cần “theo dõi” mỗi ngày.

Lam Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI