Ba mẹ cần tìm tiếng nói chung để con được đi học

28/09/2025 - 14:32

PNO - Ngày 26/9, trong phiên xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân khu vực 5 TPHCM đã tuyên đình chỉ vụ án tranh chấp “ly hôn và nuôi con chung” giữa nguyên đơn là ông T.N.T.S và bị đơn là bà N.D.T.

Hội đồng xét xử thông tin: ngay trước phiên tòa sơ thẩm, ông T.S. đã rút đơn khởi kiện và ông cũng vắng mặt trong phiên tòa. Với kết quả bản án sơ thẩm này, các đương sự có quyền kháng cáo lên cấp cao hơn.

Bé M.K. (bên phải) học hành chăm chỉ nhưng phải bỏ dở năm học 2024-2025 vì mâu thuẫn của mẹ cha - Ảnh: D.T.
Bé M.K. (bên phải) học hành chăm chỉ nhưng phải bỏ dở năm học 2024-2025 vì mâu thuẫn của mẹ cha - Ảnh: D.T.

Sự bất hòa, xung đột giữa vợ chồng ông T.S. - bà D.T. khiến con chung là bé M.K. phải bỏ dở năm học lớp Một năm học 2024-2025 tại Trường tiểu học Đông Ba, quận Phú Nhuận (nay là phường Cầu Kiệu, TPHCM). Vụ việc đã được Báo Phụ nữ TPHCM phản ánh trong bài viết Mùa thi đã đến, con vẫn bặt tăm.

Sau nhiều tháng không được gặp mẹ, bé M.K đã chủ động tìm cách liên lạc với mẹ và một ngày giữa tháng 6/2025, bé đã lén thoát ra nhà nội để đi tìm mẹ. Bà D.T. cho biết, hiện sức khỏe thể chất, tinh thần bé M.K. đã ổn định trở lại.

Bé được bà gửi học tạm tại một trường học khác cũng tại TPHCM. Bé rất yêu thích ngôi trường này và học hành chăm ngoan, tự tin phát biểu trong giờ học, được cô giáo khen ngợi. Bà mong vụ án kết thúc để được giao quyền trực tiếp nuôi dưỡng chăm sóc con, cho con cuộc sống ổn định, được học hành, phát triển. Tuy nhiên, ông T.S. lại rút đơn và tòa đình chỉ vụ án.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bé M.K (theo đơn đề nghị của bà D.T.) là luật sư Nguyễn Anh Tuấn (Văn phòng luật sư CELAW - Đoàn Luật sư TPHCM, hội viên Chi hội Luật sư Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM).

Tại tòa, sau khi vụ án bị đình chỉ, luật sư Anh Tuấn chia sẻ với phóng viên Báo Phụ nữ TPHCM: “Việc có kháng cáo hoặc tiếp tục khởi kiện ly hôn hay không giữa ông T.S. và bà D.T. tùy thuộc vào tình cảm của hai người. Điều đó quan trọng nhưng không quan trọng và cấp bách bằng việc đăng ký chính thức cho bé M.K. học lớp Một trở lại tại một ngôi trường phù hợp. Năm học mới đã bắt đầu khoảng 1 tháng, chúng ta không thể chần chừ, đợi chờ phán quyết cuối cùng của tòa án (sẽ kéo dài rất nhiều tháng) để xác định cha hay mẹ là người được tòa giao quyền trực tiếp nuôi dưỡng bé, người có thể tự quyết việc rút học bạ, đăng ký trường cho bé".

Luật sư Nguyễn Anh Tuấn tư vấn thủ tục pháp lý tiếp theo cho chị N.D.T. sau khi tòa đình chỉ vụ án - Ảnh: Diệu Hiền
Luật sư Nguyễn Anh Tuấn tư vấn thủ tục pháp lý tiếp theo cho chị N.D.T. sau khi tòa đình chỉ vụ án - Ảnh: Diệu Hiền

Đề nghị chính quyền địa phương phường Cầu Kiệu, nơi ở hiện nay của cha mẹ bé, cùng các đoàn thể, các tổ chức xã hội tích cực vào cuộc, vận động cha mẹ bé tìm tiếng nói chung, tìm giải pháp tối ưu cho bé đi học. Tránh vì mâu thuẫn và vì “cái tôi” của người lớn mà trẻ phải tiếp tục dang dở việc học, trái với nguyện vọng của trẻ, ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển toàn diện thể chất, tinh thần, sự phát triển nhân cách của trẻ hiện tại và về lâu dài. Và điều này càng hằn sâu mâu thuẫn của người lớn với nhau. Dù có ly hôn hay không, cha mẹ bé cũng cần đồng hành, thống nhất, phối hợp cùng nhau để nuôi dạy con chung”.

Tô Diệu Hiền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI