An Giang: Dùng kéo xén ngang 'cậu nhỏ' khi tình nhân đang say ngủ

12/09/2015 - 07:39

PNO - Đang ngủ say, anh Tú bị người tình "phục kích" dùng kéo xén ngang "của quý".

Theo anh Nguyễn Ngọc Tú (SN 1978, quê An Giang), do đã có vợ nhưng anh lại hay qua lại với một người phụ nữ khác. Do ghen tuông, nên người phụ nữ này đã nảy sinh ý định hủy hoại “của quý” của anh.

Theo đó, đêm 10/9, lợi dụng lúc anh Tú đang ngủ say, người này dùng kéo xén ngang dương vật anh. Không kịp đề phòng nên anh Tú bị thương tích nặng rồi tự đến bệnh viện điều trị rồi chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để được phẫu thuật nối lại.

An Giang: Dung keo xen ngang 'cau nho' khi tinh nhan dang say ngu
Anh Tú đang điều trị tại Bệnh viện. Ảnh: NLĐ.

Đến ngày 11/9, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, đã nối thành công dương vật cho anh Tú.

Theo bác sĩ Dương Quang Vũ, Khoa Tiết niệu Bệnh viện Chợ Rẫy thì bệnh viện này thường xuyên tiếp nhận những trường hợp quý ông bị vợ hoặc người tình dùng dao, kéo hoặc những vật sắc nhọn khác cắt “cậu nhỏ”.

Bác sĩ Vũ cho biết thêm, hầu hết các trường hợp bị cắt nếu được đưa đến sớm cùng phần bị cắt thì đều nối thành công, chỉ trừ một số trường hợp vết cắt bị hoại tử sẽ khó nối lại.

Do đó, khi bị cắt cần đến bệnh viện sớm nhất và tốt nhất là trong vòng 6 giờ, phần bị cắt phải được chườm trong nước đá.

*Họ, tên nạn nhân đã được thay đổi.

Phương Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI