9X nghỉ việc để đẻ thuê kiếm tiền nuôi em ăn học

26/04/2017 - 06:30

PNO - Để nuôi 2 em gái học đại học, nuôi cha mẹ già, Tiểu Trần đã chấp nhận đẻ thuê để kiếm tiền.

Ngày 17/4/2017, cô gái trẻ tên Tiểu Trần đang đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ trong, một căn hộ nhỏ ở khu Tùng Giang thành phố Thượng Hải, Trung Quốc.

Chỉ vài ngày nữa thôi là cô có thể rời khỏi căn phòng này – nơi cô đã ở gần 1 năm qua.

Năm ngoái, để có điều kiện nuôi 2 em gái học đại học, Tiểu Trần đến Thượng Hải tìm đến một người môi giới dịch vụ đẻ thuê để kiếm tiền.

Nhờ kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm (IVF), cô đã sinh hạ giúp người ta một bé gái kháu khỉnh. Cô nhận được khoảng 700 triệu đồng tiền thù lao.

9X nghi viec de de thue kiem tien nuoi em an hoc
 

Tiểu Trần quê ở Quý Châu - một vùng núi xa xôi hẻo lánh. Bố mẹ cô tuổi già sức yếu, cô vẫn còn 2 người em gái đang học đại học.

Năm 2012, cô tốt nghiệp một trường đại học ở Sơn Đông và làm công việc văn phòng tại một công ty ở đó, thu nhập khá ổn định, mỗi tháng hơn 13 triệu đồng.

Năm 2016, bố của Tiểu Trần gặp tai nạn, mất sức lao động. Công việc trong nhà từ đó do Tiểu Trần gánh vác hết.

Trong khi đó, 2 em gái của Tiểu Trần lại đang học đại học, một người đang học năm 2, một người năm 3. Chi tiêu trong gia đình mỗi tháng lên đến 35 triệu đồng.

Trong lúc Tiểu Trần đang rất cần tiền thì thấy có tin tìm người mang thai hộ ở trên mạng, cô quyết định từ bỏ công việc hiện tại đến Thượng Hải thử xem sao.

Sau khi được tư vấn, Tiểu Trần đã suy nghĩ kĩ lưỡng và quyết định đăng ký đẻ thuê để kiếm tiền nuôi các em ăn học, phụ giúp cha mẹ già.

Tháng 6/2016, cô tiến hành chuyển phôi thai, và được dưỡng thai tại 1 căn phòng đầy đủ tiện nghi, việc ăn uống nghỉ ngơi của cô cũng là do các chuyên gia phụ trách.

9X nghi viec de de thue kiem tien nuoi em an hoc
 

Cuối tháng 3/2017, cô sinh ra một bé gái kháu khỉnh. Theo hợp đồng, tổng số tiền người ta thuê cô mang thai hộ là khoảng 700 triệu đồng, trả làm 4 lần.

Ngoài ra, mỗi tháng cô vẫn có 1 khoản lương cố định khoảng 4 triệu đồng.

Hàng tháng cô vẫn liên lạc với 2 cô em gái, hỏi thăm chuyện học hành và gửi tiền sinh hoạt cho họ.

Em gái thứ 2 của Tiểu Trần học đại học ở Tứ Xuyên, mỗi tháng hết hơn 3 triệu đồng; cô em thứ 3 thì học tại Bắc Kinh, mỗi tháng hết khoảng hơn 4 triệu đồng.

Sau khi Tiểu Trần hạ sinh bé gái kia, gia đình nhà kia rất biết ơn cô nên ngoài số tiền cô được trả theo hợp đồng, họ còn tặng cô khoảng 17 triệu đồng.

9X nghi viec de de thue kiem tien nuoi em an hoc
 Số tiền mà Tiểu Trần dành dụm được sau khi mang thai hộ.

Tiền lương 4 năm đi làm trừ đi tiền ăn ở, mua sắm cô cũng mới tiết kiệm được khoảng 170 triệu đồng, nên số tiền Tiểu Trần được trả khi ‘đẻ thuê’ là rất lớn.

Cô dự định mang tiền đi gửi tiết kiệm để lo cho các em xong xuôi việc học. Sau đó cô dự tính kinh doanh chút gì đó để lo cho cuộc sống sau này.

Từ đầu đến cuối, việc cô mang thai hộ chỉ có 1 cô em gái biết chuyện.

Cô thấy mình với đứa bé cô đã từng mang trong bụng không hề có chút quan hệ nào và chuyện cô mang thai hộ là chuyện mà cả 2 bên đều có lợi: Cặp vợ chồng vô sinh kia có thể có đứa con mà họ muốn, còn cô, cô có được số tiền mà mình cần.

Cô chia sẻ, ‘nếu sau này mà cần tiền, vẫn sẽ lựa chọn ‘cách kiếm tiền’ này’.

Cha Chi (Nguồn weibo)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI