33 năm Trường Sa - Gạc Ma: Mãi không quên các anh

14/03/2021 - 12:21

PNO - Sáng 14/3, tại Đà Nẵng, Hội cựu chiến binh Lữ đoàn 83 công binh Hải quân nhân dân Việt Nam đã tổ chức lễ tưởng niệm ngày Trung Quốc dùng vũ lực đánh chiếm đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam và sát hại 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân Quân đội nhân dân Việt Nam.

 

Sáng 14/3/2021, tại số 126 Đặng Nhữ Lâm, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng; Hội cựu chiến binh Lữ đoàn 83 công binh Hải quân nhân dân Việt Nam đã tổ chức lễ tưởng niệm ngày 14/3, ngày Trung Quốc dùng vũ lực đánh chiếm đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam và sát hại 64 cán bộ, chiến sỹ Hải quân Quân đội nhân dân Việt Nam.
Lễ tưởng niệm tròn 33 năm cuộc chiến trên đảo Gạc Ma (14-3-1988). Đúng ngày này 33 năm trước, Trung Quốc dùng vũ lực đánh chiếm đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam và sát hại 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân Quân đội nhân dân Việt Nam.

 

Đã 33 năm kể từ ngày 14/3/1988, 64 liệt sỹ đã hy sinh để bảo vệ đảo Gạc Ma
Đã 33 năm kể từ ngày 14/3/1988, 64 liệt sỹ đã hy sinh để bảo vệ đảo Gạc Ma

 

Lễ tưởng niệm đã được Hội cựu chiến binh lữ đoàn 83 phối hợp với Ban liên lạc bộ đội Trường Sa thành phố Đà Nẵng tổ chức 10 năm qua.
Lễ tưởng niệm đã được Hội cựu chiến binh lữ đoàn 83 phối hợp với Ban liên lạc bộ đội Trường Sa thành phố Đà Nẵng tổ chức trong suốt 10 năm qua.

 

Năm nay, do tình hình dịch bệnh COVID-19 và cũng là năm lẻ, Hội cựu chiến binh lữ đoàn 83 tổ chức mâm lễ hương hoa để tưởng nhớ các liệt sỹ tại 126 Đặng Nhữ Lâm, Đà Nẵng. Còn các cựu chiến binh ở các vùng miền được thông báo ở đâu thì tổ chức tại đó nếu không về Đà Nẵng được hoặc sức khỏe không cho phép.
Năm nay, do tình hình dịch bệnh COVID-19, Hội cựu chiến binh lữ đoàn 83 tổ chức mâm lễ hương hoa để tưởng nhớ các liệt sĩ tại 126 Đặng Nhữ Lâm, Đà Nẵng. Còn cựu chiến binh ở các vùng miền ở đâu thì tổ chức tại đó nếu không về Đà Nẵng được hoặc sức khỏe không cho phép.

 

Mẹ liệt sỹ Nguyễn Hữu Lộc (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) không giấu được nước mắt khi nhớ về con trai
Bà Lê Thị Lan, mẹ liệt sĩ Nguyễn Hữu Lộc (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) không giấu được nước mắt khi nhớ về con trai

 

Bà Nguyễn Thị Bích Lạc, vợ liệt sỹ Gạc Ma Trần Văn Phòng, hát bài ‘Gần lắm Trường Sa ơi’ trong lễ tưởng niệm.
Bà Nguyễn Thị Bích Lạc, vợ liệt sỹ Gạc Ma Trần Văn Phòng, hát bài ‘Gần lắm Trường Sa’ trong lễ tưởng niệm. Bà Lan cùng đơn vị với liệt sĩ Trần Văn Phòng. Hai vợ chồng bà có một cô con gái tròn một năm tuổi thì anh Phòng xung phong nhận nhiệm vụ đi đảo Gạc Ma và hy sinh.

 

Linh vị của các anh được hóa vàng
 

 

Cầu mong các anh yên giấc ngàn thu và linh thiêng bảo vệ tổ quốc này
Cầu mong các anh yên giấc ngàn thu và linh thiêng bảo vệ Tổ quốc này

 

 

Tạm biệt các anh, chúng tôi sẽ luôn nhớ công ơn của các anh đã hy sinh để bảo vệ tổ quốc và nhân dân.
Tạm biệt các anh, chúng tôi sẽ luôn nhớ công ơn của các anh đã hy sinh để bảo vệ Tổ quốc và nhân dân.

 

Clip: Lễ chào cờ trong lễ tưởng niệm 33 năm Trung Quốc chiếm đảo Gạc Ma

 

Clip: Vợ liệt sỹ Trần Văn Phòng xúc động hát bài 'Gần lắm Trường Sa' tưởng nhớ về chồng
Sáng cùng ngày, tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Quảng Phúc (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình), Ban liên lạc cựu chiến binh Gạc Ma, UBND phường Quảng Phúc đã làm lễ dâng hương, đặt hoa tại mộ phần anh hùng Trần Văn Phương, đồng thời tri ân tưởng nhớ 64 liệt sĩ Gạc Ma ngã xuống ngày 14/3/1988.

 

Sáng 14/3, tại nghĩa trang liệt sĩ phường Quảng Phúc (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình), Chi hội VHNT thị xã Ba Đồn, Ban liên lạc cựu binh Gạc Ma, UBND phường Quảng Phúc đã làm lễ dâng hương, đặt hoa tại mộ phần anh hùng Trần Văn Phương, tri ân tưởng nhớ 64 liệt sĩ Gạc Ma ngã xuống ngày 14/3 năm 1988
 
Các cựu binh, thân nhân liệt sĩ, vợ của các cựu binh ở Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An đã đến đặt hoa tại mộ phần anh hùng Trần Văn Phương tại nghĩa trang phường Quảng Phúc.
Các cựu binh, thân nhân liệt sĩ, vợ của các cựu binh ở Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An đã đến đặt hoa tại mộ phần anh hùng Trần Văn Phương.
Ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch phường Quảng Phúc cho biết, đây là lễ tri ân các liệt sĩ Gạc Ma thường niên, được tổ chức từ năm 2009 đến nay. Mỗi năm, đến ngày này đều có cựu binh Gạc Ma về thắp hương lên mộ anh hùng Trần Văn Phương, người với câu nói nổi tiếng: “Thà hy sinh chứ không để mất đảo”.
Mỗi năm, đến ngày này các cựu chiến binh Gạc Ma đều về đây thắp hương lên mộ anh hùng Trần Văn Phương, người nổi tiếng với câu nói: “Thà hy sinh chứ không để mất đảo”.
Trưởng ban liên lạc cựu binh Gạc Ma, cựu binh Lê Hữu Thảo (Hà Tĩnh) ôn lại: “Cách đây 33 năm, ngày 14-3-1988, thời điểm các chiến sĩ Hải quân Việt Nam đang xây dựng đảo đá Gạc Ma thì bị quân địch tấn công khiến 3 tàu vận tải cùng 64 cán bộ chiến sĩ anh dũng hy sinh khi quyết giữ đảo.  Việc tri ân được tổ chức diễn ra nhiều nơi theo điều kiện từng vùng. Vùng Bắc Trung bộ, các cựu binh thường chọn mộ phần anh hùng Trần Văn Phương dâng hương, đặt hoa tưởng nhớ. Chúng tôi mong rằng, sự kiện này sẽ đưa vào sách giáo khoa để các thế hệ học sinh được biết là một sự kiện không thể nào quên”.
Trưởng ban liên lạc cựu binh Gạc Ma, cựu binh Lê Hữu Thảo (Hà Tĩnh) nhớ lại: “Ngày 14/3/1988, các chiến sĩ Hải quân Việt Nam đang xây dựng đảo đá Gạc Ma thì bị quân địch tấn công khiến 3 tàu vận tải cùng 64 cán bộ chiến sĩ anh dũng hy sinh khi quyết giữ đảo”.
Giữa làn khói hương, các cựu chiến binh cùng người dân thành kính dành một phút mặc niệm tưởng nhớ những người ngã xuống trong cuộc chiến bảo vệ đảo Gạc Ma
Giữa làn khói hương, các cựu chiến binh cùng người dân thành kính dành một phút mặc niệm tưởng nhớ những anh hùng đã ngã xuống trong cuộc chiến bảo vệ đảo Gạc Ma
Được khởi xướng cách đây hơn 10 năm, do hàng năm cứ đúng vào dịp 14/3, lễ tri ân các anh hùng liệt sỹ Gạc Ma tại Nghĩa trang liệt sỹ phường Quảng Phúc diễn ra trang trọng, tôn nghiêm, ngày càng thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh và nhân dân trong toàn tỉnh tham gia
 
Lễ tri ân như tiếp thêm ngọn lửa trong “Vòng tròn bất tử” Gạc Ma, giúp thế hệ trẻ hiểu thêm về lịch sử, sẵn sàng tiếp bước cha anh ra nơi đầu sóng ngọn gió, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng Tổ quốc
Lễ tri ân như tiếp thêm ngọn lửa trong “Vòng tròn bất tử” Gạc Ma, giúp thế hệ trẻ hiểu thêm về lịch sử, sẵn sàng tiếp bước cha anh ra nơi đầu sóng ngọn gió, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng Tổ quốc

Lê Đình Dũng - Thuận Hóa 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI