20/11 giữa lũ dữ, những cô giáo ở Khánh Hòa biến ngày tri ân thành ngày hỗ trợ cộng đồng

20/11/2025 - 22:24

PNO - Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nay ở Khánh Hòa không có hoa, không có những tiếng cười ríu rít của học trò, cũng chẳng có những buổi tri ân trang trọng. Thay vào đó là tiếng mưa dai dẳng, là những tuyến phố còn chìm sâu trong nước lũ, và hình ảnh những người thầy, người cô lấm lem, tất bật với những thùng hàng cứu trợ.

Từ sáng sớm, khi thông tin nhiều khu vực ở Khánh Hoà còn bị cô lập, một nhóm giáo viên đã nhanh chóng tập hợp, cùng nhau đóng gói thực phẩm, nước uống, mì tôm, sữa và nhu yếu phẩm để gửi đến bà con.

Dẫn đầu nhóm là cô Ngô Thị Diễm Hằng - giáo viên Trường Tiểu học Lộc Thọ, người vừa trải qua một đêm gần như thức trắng vì lo lắng cho tình hình học sinh nằm trong vùng lụt. Cô nói trong lúc đang chuyển từng thùng hàng lên xe: “Ngày 20/11 của chúng tôi năm nay đặc biệt lắm. Chỉ mong bà con qua được những ngày khó khăn này, thế là vui rồi.”

 Giáo viên Trường Tiểu học Lộc Thọ cô Ngô Thị Diễm Hằng (áo đen) cùng cô Tô Thị Diệu Thanh (áo hồng) xúc động kể lại những vùng khó khăn trong công tác cứu trợ.
Cô Ngô Thị Diễm Hằng (áo đen) cùng cô Tô Thị Diệu Thanh (áo hồng) - giáo viên Trường Tiểu học Lộc Thọ - xúc động kể lại những vùng khó khăn trong công tác cứu trợ.

Cùng các đồng nghiệp tại Trường Tiểu học Lộc Thọ - cô Tô Thị Diệu Thanh và cô Đặng Uyên Vi, hai cô giáo nhỏ bé nhưng lại làm việc không ngừng nghỉ: bưng bê, phân loại, niêm phong từng túi đồ.

Tính tới tối 20/10, hiện tại đội ngũ giáo viên của trường đã hỗ trợ tại 3 điểm bao gồm: Số 34 Yersin, nơi tập kết cứu trợ đường 23/10 và cuối cùng là phòng Cảnh sát PCCC và CNCH số 233 Ngô Gia Tự.

“Nhà trường huy động một số giáo viên trong trường tham gia cứu trợ bằng vật phẩm như bánh, sữa, quần áo,...gửi đến các nơi trong vùng lũ, tôi mong mọi người cố gắng vượt qua trong thời gian khó khăn này và chúng tôi luôn luôn chung sức cùng mọi người.” - cô Diệu Thanh, xúc động nói.

Cô Cù Thị Thanh Tuyền - Giáo viên Cao Đẳng Y Tế Khánh Hoà tất bật hỗ trợ di chuyển thực phẩm đến vùng lũ.
Cô Cù Thị Thanh Tuyền - Giáo viên Cao Đẳng Y Tế Khánh Hoà - tất bật hỗ trợ di chuyển thực phẩm đến vùng lũ.

Bên cạnh đó, còn có sự chung tay của cô Huỳnh Thị Tường Thanh, giáo viên tiếng Anh tại trung tâm AVE Academy Nha Trang. Cô chia sẻ nhẹ nhàng: “Ngày của giáo viên nhưng cũng là ngày của sẻ chia. Chúng tôi có mặt ở đây là điều tự nhiên thôi”.

Từ Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa, cô Cù Thị Thanh Tuyền tất bật phụ xếp từng thùng nhu yếu phẩm. Vì trường nằm gần khu vực bị ảnh hưởng, cô bảo phải làm nhanh để kịp gửi đi cho những nơi nước rút chậm.

Cô Võ Thị Thu Thuỷ - Giáo viên trường THCS Võ Văn Ký hỗ trợ đóng gói tại điểm tập kết.
Cô Võ Thị Thu Thuỷ - Giáo viên trường THCS Võ Văn Ký - hỗ trợ đóng gói tại điểm tập kết.

Ở Trường THCS Võ Văn Ký, cô Võ Thị Thu Thủy chỉ kịp nhận vài cuộc gọi chúc mừng 20/11 từ học trò cũ rồi lập tức chạy đến điểm tập kết: “Hôm nay không ai nghĩ đến nhận hoa hay nhận quà. Chúng tôi chỉ nghĩ đến bà con còn đang ngập tới gối”.

Tại điểm đóng gói, mọi người còn thấy cô Trần Thị Ngọc Hiếu (Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi) cẩn thận kiểm tra từng hộp sữa, bánh để chắc chắn chúng không bị ướt mưa. Cô cười hiền khi được nhắc đến ngày 20/11: “Năm nay học trò không đến, nhưng tôi lại nhận món quà khác – đó là được làm điều ý nghĩa này.”

Cô Huỳnh Thị Tường Vy - Giáo viên Anh Ngữ ở trung tâm anh ngữ AVE Academy Khánh hoà tham gia tình nguyện tại đội cứu trợ.
Cô Huỳnh Thị Tường Vy - Giáo viên Anh Ngữ ở trung tâm anh ngữ AVE Academy Khánh hoà - tham gia tình nguyện tại đội cứu trợ.

Cô Nguyễn Thị Anh Thơ – Giáo viên Trường THCS Yersin - dù nhà ở xa khu vực ngập nặng, vẫn cố vượt mưa gió để đến hỗ trợ nhóm. Cô bảo, làm giáo viên cũng là làm công tác xã hội, nhất là trong những thời điểm khó khăn của quê hương.

Cô Nguyễn Thị Anh Thơ - Giáo viên Trường THCS Yersin túc trực hỗ trợ vận chuyển thực phẩm
Cô Nguyễn Thị Anh Thơ - Giáo viên Trường THCS Yersin - túc trực hỗ trợ vận chuyển thực phẩm

Những thầy cô ngày thường cầm phấn, nay lại cùng nhau khuân vác hàng chục thùng thực phẩm nặng. Họ đứng giữa sân nhà dân ngập nước đến mắt cá, người ướt mưa nhưng nụ cười vẫn sáng. Họ chỉ mong từng gói mì, hộp sữa, chai nước đến đúng nơi, kịp lúc. Ngày 20/11 năm nay không giống bất kỳ năm nào. Nhưng chính trong gian khó, hình ảnh người thầy – người cô lại đẹp hơn bao giờ hết: bình dị, tận tâm, và đầy lòng nhân ái.

Họ không nhận hoa…

Họ chỉ lặng lẽ gửi yêu thương, để làm ấm lên những mái nhà vừa trải qua một đêm dài trong nước lũ.

Trần Hằng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI