Vui hai người nhưng tới bệnh viện phụ sản chỉ một

21/11/2019 - 05:06

PNO - Cô gái nức nở rằng “nó lừa em, ăn chơi phủ phê xong thì trở mặt". Thực tế, trong các mối quan hệ với người thứ ba, khi nàng dính bầu, đa phần các chàng đều tỉ tê đề nghị hủy thai...

"Lúc em báo có thai thì “nó” tỏ ý nghi ngờ, là mình “yếu” thế làm sao mà dính bầu được. Chắc của tôi không đó? Ôi cái thứ Sở Khanh mặt dày", cô gái khóc nức khiến chúng tôi ái ngại.

Những lời kể lể kèm theo vài câu chửi rủa: "Cái đồ keo kiệt bủn xỉn. Đến vài đồng bạc để cho mình đi xử lý nó còn không chịu nhả ra, từ bữa đó đến nay lặn mất tăm. Ôi sao em tin nhầm người dữ vậy không biết nữa. Em cứ tưởng nó đàng hoàng biết điều, dám chơi dám chịu…"

Vui hai nguoi nhung toi benh vien phu san chi mot
Nhiều cô gái cặp bồ và lỡ dính bầu... Ảnh minh họa

Kết luận cho cái số xui rủi không may của mình, cô bảo sẽ phá thai ngay và luôn, nhưng không báo cho “nó” biết. Để đó dằn vặt cho nó sợ hãi lo âu chơi. Mình phải biến cái sự cố của mình thành nỗi bất an dai dẳng của người khác, thì mới hả dạ được!

Không cần phải hỏi han thì cũng biết, đấy là một mối quan hệ ngoài luồng kiểu già nhân ngãi non vợ chồng, nhưng lại chẳng tha thiết mặn nồng yêu đương gì cho đáng. Chủ yếu là tiền và tình dục. Đàn ông thì mê của lạ. Còn gái ham “tài” là đây chứ đâu nữa, thật là cách sống thức thời đáng kinh sợ. Nhưng nghĩ càng tội cho cô gái đang gặp hạn, chắc chắn phải trả giá bằng chính sức khỏe và sự tổn thương của mình. Bởi trong những cuộc tình hờ nhuốm màu đổi chác ấy, thân xác cũng tựa như một món hàng được định giá, khi đã xong xuôi thì cũng chính đàn bà gánh chịu bao hệ lụy…

Vui hai nguoi nhung toi benh vien phu san chi mot
Vui sướng thì hai người, gặp hạn thì riêng đàn bà đối mặt. Ảnh minh họa

Các cô gái trẻ sử dụng vốn tự có để cặp bồ, manh nha ý định đào mỏ hoặc tìm kiếm chút bảo bọc về vật chất thường nhắm vô những người đàn ông đã gia đình đề huề, sự nghiệp ổn định, mọi thứ có sẵn để dễ bề “bào” ra hưởng thụ. Vài bữa cà phê, cơm trưa, dăm ba món quà vụn vặt, nhiều khi cũng đủ để kéo nhau vào nhà nghỉ khách sạn. Hy vọng là khi đã thành “người của anh”, thì chàng sẽ chịu mở hầu bao ra thanh toán các khoản tình phí khác. Đấy là toan tính thông thường của phái yếu, nhưng có may mắn biến thành sự thật hay không thì còn tùy thuộc vào sự hào phóng chịu chi của “con mồi”…

"Em yêu anh ấy thật lòng, đã chấp nhận đứng trong bóng tối không danh phận, bao năm tháng thanh xuân đẹp đẽ nhất của đời con gái đã dâng tặng mà không đòi hỏi đáp đền gì. Tới khi mang bầu, anh ấy “cao thượng” bảo sẽ tùy em quyết định, anh đâu có tư cách gì để mà can thiệp. Loay hoay vài bữa giằng co, tinh thần chủ đạo của anh ấy vẫn là mau lên chứ, vội vàng lên đi chứ. Thai càng lớn càng nguy hiểm cho em đấy. Em tức quá, muốn sinh con ra làm “vũ khí” để anh ấy bỏ thói bạc bẽo muốn phủi tay đi. Nhưng mà em cũng sợ, chẳng biết liệu tính đường đó có an toàn cho tương lai của chính mình?"

Mấy tâm sự đẫm nước mắt hờn tủi ấy nhan nhản khắp nơi, phản ánh một thực tại đáng buồn của cái nghề làm “vợ bé”. Chẳng có gì bảo đảm rằng người đàn ông kia sẽ bất chấp mà ở lại bên nhân tình của mình khi cuộc sống xảy ra cái “biến” khá hay gặp: nàng dính bầu. Đa phần các chàng đều tỉ tê đề nghị bỏ đi, để lại anh sợ không chăm sóc tốt cho mẹ con em được, lo em thiệt thòi thôi, bồ à!

Ngon ngọt như thế còn đỡ. Có anh còn nhân cơ hội để bày tỏ sự hoài nghi, rằng bấy lâu em đâu phải chỉ có mình anh qua lại. Biết thế nào mà lần. Hay là em cứ lẳng lặng mà giải quyết cái bầu, anh sao dám vác mặt tới mấy chỗ nhạy cảm ấy. Nàng lồng lộn lên đòi làm dữ, chàng cũng chẳng vừa, thách thức: thích thì chiều, ngán gì!

Cùng kéo nhau lên trang nhất ở mục tình tiền các kiểu chưa bao giờ là lựa chọn của người sáng suốt. Còn có cha mẹ, bạn bè, công việc, lẫn cuộc sống phía trước… Nên nhiều chị em lỡ dại đã âm thầm mang nỗi oán hờn cùng khẩu trang ra vào các bệnh viện phụ sản. Một mình hoặc cùng với cô bạn gái thân thiết nào đấy. Thầm trách mình ngu muội nhìn lầm, rằng lúc sướng thì nó hưởng, còn lúc khổ đau tủi nhục thì riêng ta gánh chịu thế này…

Lưu Ly

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI
  • Me keo nhung nhớ

    Me keo nhung nhớ

    23-06-2026 06:00

    Đám me keo dân dã ấy gắn liền với những mùa hè tuổi thơ của chúng tôi, bên cạnh bụi xương rồng, nhành trứng cá...

  • Những người đàn bà góa

    Những người đàn bà góa

    22-06-2026 18:15

    Họ ngồi dưới mái hiên nhắc chuyện xưa. Nhìn các bà dì ngồi bên nhau, ít ai biết phía sau những tiếng cười bình dị ấy là cả một đời dâu bể.

  • Tôi “lãi” gì sau 20 năm hôn nhân

    Tôi “lãi” gì sau 20 năm hôn nhân

    22-06-2026 06:00

    Cầm trên tay tờ quyết định ly hôn, ngồi nhìn lại 20 năm hôn nhân, tôi thấy được nhiều hơn mất.

  • Đàn ông đi họp lớp

    Đàn ông đi họp lớp

    21-06-2026 19:30

    Không phải mọi rung động đều đáng để đi tiếp hoặc cần một cái kết.

  • Mệt thì về nhà với ba

    Mệt thì về nhà với ba

    21-06-2026 19:00

    Từ vòng tay cha, con cái bước ra đời luôn vững vàng, mặc bao chông gai

  • Một tách Viagra đen trước giờ G?

    Một tách Viagra đen trước giờ G?

    21-06-2026 16:12

    Thời gian đầu cà phê có thể làm vui lòng ông và có thể cả bà, nhưng nó chỉ "ồn ào" ban đầu, chứ không phải kết quả của thực lực.

  • Con có cần ra tòa cùng khi cha mẹ ly hôn?

    Con có cần ra tòa cùng khi cha mẹ ly hôn?

    21-06-2026 06:00

    Tôi ám ảnh và xót xa khi nghĩ đến cảnh con mình phải đứng trước tòa. Nên đó cũng là một lý do tôi lần lữa mãi việc ly hôn

  • Ai biết đâu là lần cuối

    Ai biết đâu là lần cuối

    20-06-2026 13:50

    Suy cho cùng, điều làm nên ý nghĩa của cuộc đời không phải chúng ta giữ lại được bao nhiêu mà là đã cảm nhận được gì trong những năm tháng ấy.

  • Phụ nữ sau tuổi 40 bắt đầu sống khác

    Phụ nữ sau tuổi 40 bắt đầu sống khác

    20-06-2026 06:00

    Trong những chuyến đi của phụ nữ ngoài 40 tuổi, hội bạn thân ngày càng xuất hiện nhiều hơn, đôi khi còn nhiều hơn cả những chuyến du lịch cùng gia đình…

  • Chiếc bẫy tình thân

    Chiếc bẫy tình thân

    19-06-2026 06:00

    Ba má tôi đã tính kỹ đến thế mà cuối đời vẫn trắng tay vì cái bẫy tình thân con mình giăng ra.

  • Tôi ân hận vì đã quá chiều con

    Tôi ân hận vì đã quá chiều con

    18-06-2026 19:00

    Vì tâm lý bù đắp của tôi, con gái tôi 20 tuổi vẫn chờ mẹ lo cho từng bữa cơm. Tôi ân hận và bế tắc.

  • Tết Đoan ngọ, ăn cơm rượu nhớ chuyện xưa

    Tết Đoan ngọ, ăn cơm rượu nhớ chuyện xưa

    18-06-2026 17:28

    Tết Đoan ngọ, má đi chợ về bày ra chùm vải thiều, mấy chục bánh ú nước tro và hộp cơm rượu. Tôi chợt nhớ da diết những ngày nội còn sống

  • Có mẹ, con có mùa hè

    Có mẹ, con có mùa hè

    18-06-2026 06:00

    Không ngờ, ở độ tuổi U50, cô lại có những ngày nghỉ hè đúng nghĩa: nghỉ ngơi, thư giãn, đi khắp nới, làm những việc mình thích...

  • Tuổi già ngẩng cao đầu nhờ có của để dành

    Tuổi già ngẩng cao đầu nhờ có của để dành

    17-06-2026 17:37

    “Cái nào cho con thì cho, cái nào để dưỡng già thì để. Phụ thuộc hoàn toàn vào con thì dở lắm, mẹ con mất vui”.

  • Có chồng mà như không

    Có chồng mà như không

    17-06-2026 06:00

    Người chồng không rượu chè, không cờ bạc... tưởng chừng là điều tốt nhưng lại quá 'nghiện' công việc và vô tâm khiến cuộc hôn nhân trở nên lạnh nhạt.

  • Những lớp học cắt may ngày ấy…

    Những lớp học cắt may ngày ấy…

    16-06-2026 19:30

    Với những người phụ nữ ấy, thành công nhất là may được bộ áo dài cưới cho chính mình...

  • Tự lo cho mình chính là thương con

    Tự lo cho mình chính là thương con

    16-06-2026 11:30

    Với người cha, người mẹ giữ lại tài sản để dưỡng già, dư luận rất dễ phán xét là ích kỷ.

  • 'Di sản' ngọt ngào của mùa World Cup

    'Di sản' ngọt ngào của mùa World Cup

    16-06-2026 06:00

    World Cup rồi sẽ kết thúc. Nhưng những ký ức gia đình mà nó tạo ra có thể kéo dài cả một đời người.