Với tôi, tết là một cuộc tra tấn tinh thần cực độ

15/02/2026 - 10:02

PNO - Mọi người ơi, cứu em với. Tết, mọi người nô nức về quê, còn em lại không muốn về vì sợ bị gia đình ép xem mắt, lấy chồng.

Ảnh minh họa: Freepik
Ảnh minh họa: Freepik

Mọi người ơi, cứu em với. Tết, mọi người nô nức về quê, còn em lại sợ không dám về. Vì trước đây, cứ lễ tết, hễ có khách đến nhà là mẹ em lôi em ra làm "vật tế thần". Bà nói oang oang trước mặt nhiều người: "Đấy, xem có ai rước nó đi hộ tôi không, hơn 30 tuổi mà vẫn trơ trơ ra, không chịu lấy chồng, muốn thành bà cô già".

Các bác, các cô mỗi người góp vào một tiếng, toàn là những lời nói mang tính sát thương như: “Sao lớn tuổi mà không lấy chồng? Lấy đại kiếm đứa con dưỡng già, chứ sau này có ai nuôi mình…”. Có cô thì dạy đời bảo bảo "Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng chứ sự nghiệp làm gì cho lắm". Và gặp ai mẹ em cũng nhờ người mai mối để "giải ế" cho em.

Mới đây, mẹ em còn sắp xếp cho em một buổi xem mắt vào mùng Ba với một người đàn ông đã ly hôn vợ. Em phản đối thì mẹ bảo em bất hiếu, không biết nghĩ cho cha mẹ già. Em thật sự rất buồn và cảm thấy không được tôn trọng.

Tết với em là một cuộc tra tấn tinh thần cực độ. Em nên từ chối thẳng, hay tìm cớ không về quê, hoặc phải ứng phó thế nào với buổi xem mắt cưỡng ép kia đây? Và làm sao để bố mẹ thôi mang chuyện chồng con của em ra làm quà vặt cho thiên hạ bàn tán? Mọi người có chiêu gì trị dứt điểm cái vụ này không, giúp em với!

Thùy Minh

Bạn có nỗi niềm? Hãy viết thư tâm sự, chia sẻ tình huống khó khăn, những trăn trở đang đè nặng tâm trí bạn.

Bạn có kinh nghiệm sống? Hãy gửi những lời tư vấn, góc nhìn sáng suốt hoặc những lời động viên, chia sẻ cho các tình huống.

Mời bạn nhập câu hỏi hoặc lời tư vấn trong khung chat cuối bài rồi nhấn “Gửi bình luận”.

Ban Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI