Vợ cũ bóc phốt chồng tôi trước ngày cưới

18/12/2025 - 06:00

PNO - Tôi chưa từng tò mò về quá khứ của anh, có lẽ vì thế mà tôi khá chới với trước những lời bóc phốt kia của vợ cũ. Nhưng tôi biết, khi lấy một người đã ly hôn, tôi không chỉ lấy một người đàn ông, mà lấy cả một quá khứ phức tạp…

Gần đây trên các diễn đàn, tôi thường bắt gặp bài đăng than phiền của các cô gái trước tình huống vợ cũ của người yêu/chồng tương lai liên tục nhắn tin kể xấu. Tôi chợt nhớ đến câu chuyện của mình.

Chuyện tôi yêu và sắp cưới một người đàn ông đã ly hôn, có con riêng. Ban đầu vấp phải không ít ý kiến trái chiều, nhưng tôi tự nhủ: tình yêu và hạnh phúc phải do chính mình nắm lấy.

Người đàn ông tôi chọn là người tử tế, chân thành và quan trọng nhất là anh chưa bao giờ né tránh trách nhiệm làm cha. Tôi cũng chẳng ngại danh xưng mẹ ghẻ, vì tôi tin khi đối đãi chân thành ắt nhận được chân tình. Mọi thứ cứ thế êm đềm trôi cho đến đúng một tuần trước ngày cưới. Khi thiệp mời đã gửi, áo cưới đã treo, mọi thứ đã sẵn sàng cho ngày trọng đại và tôi bất ngờ nhận được dòng tin nhắn lạ.

Ảnh được tạo bằng AI
Ảnh minh họa được tạo bằng AI

Tin nhắn đến từ vợ cũ của anh. Cô ấy viết khá dài, kể lể chi tiết đủ thứ chuyện xấu của anh: nào là anh lăng nhăng, vô trách nhiệm, gia trưởng và cho rằng tôi đang "rước cục nợ vào thân".

Thú thật, tôi chưa từng tò mò về quá khứ của anh hay lý do 2 người gãy gánh, có lẽ vì thế mà tôi khá chới với trước những lời bóc phốt kia.

Nếu là người khác, có lẽ họ đã sốc, cãi vã, thậm chí hủy hôn trong cơn nóng giận. Nhưng tôi thì không. Tim tôi cũng đập mạnh từng cơn khi ánh mắt dán vào từng câu từng chữ, nhưng thay vì phản ứng theo cảm xúc, tôi lại quyết định "ngậm bồ hòn" mà suy xét.

Tôi đã dành cả buổi tối để 'tiêu hóa' những thông tin này, không phải để tin mù quáng, mà để đối chiếu với những gì tôi đã trải qua và nhìn thấy ở nơi anh. Vợ cũ nói anh tiêu xài phung phí. Tôi thấy không sai, anh có hơi thoải mái trong chi tiêu, nhưng từ khi yêu tôi, anh đã chủ động nhờ tôi giữ tiền và bắt đầu tiết kiệm, cho thấy anh đang cố gắng thay đổi.

Cô ấy nói anh vô trách nhiệm nhưng hàng tháng, anh vẫn gửi tiền nuôi con đầy đủ, vẫn dành thời gian cuối tuần đón con đi chơi, quan tâm đến việc học của con. Đó không phải là vô trách nhiệm, có chăng chỉ là mâu thuẫn của hai người trong quan điểm giáo dục con.

Tôi thừa nhận, những lời kể xấu ấy không phải là sự bịa đặt hoàn toàn, mà là góc nhìn đầy tổn thương của một người phụ nữ đã thất bại trong cuộc hôn nhân, nhưng nó không phải là bức tranh toàn cảnh về con người anh ở hiện tại.

Thế là, tôi chủ động gặp anh, không phải bằng lời buộc tội, mà bằng một cái ôm thật chặt cùng câu hỏi: "Anh này, chuyện mình nuôi dạy Bo sau này, mình có nên ngồi lại bàn bạc kỹ hơn về cách chi tiêu và cách đồng hành không?".

Anh nhìn tôi ngạc nhiên. Tôi nghĩ có lẽ anh đã "đánh hơi" được chuyện bất thường, nhưng cách tôi tiếp cận khiến anh cảm thấy được tôn trọng chứ không phải bị nghi ngờ. Anh từ tốn kể hết những mâu thuẫn cũ và chúng tôi cùng nhau đưa ra những cam kết mới, minh bạch hơn về tài chính và cách quan tâm đến con riêng.

Tôi rất rõ, khi lấy một người đã ly hôn, tôi không chỉ lấy một người đàn ông, mà lấy cả một quá khứ phức tạp. Một khi đã yêu và chọn gắn bó với người đàn ông lỡ một lần đò, tôi phải tập suy nghĩ và có cái nhìn thấu đáo. Thay vì sợ hãi quá khứ của anh, tôi đã tận dụng nó như một bài học kinh nghiệm quý giá. Và những lời kể xấu mà tôi nghe, tôi sẽ không xem đó là cái cớ mà xem là bản nháp cảnh báo, giúp tôi tránh đi vào vết xe đổ.

Với tôi, hạnh phúc không phải là không có vấn đề, mà là biết cách giải quyết vấn đề bằng sự thấu hiểu và tỉnh táo, thay vì cảm xúc. Và đó chính là bí quyết để tôi tự tin bước vào cuộc hôn nhân của mình.

Vân Khanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI