"Vì Trẻ Thơ - 50 năm chắp cánh ước mơ": Hành trình nửa thế kỷ vì trẻ em Việt Nam

11/12/2025 - 14:47

PNO - Triển lãm “Vì Trẻ Thơ - 50 năm chắp cánh ước mơ” diễn ra vào ngày 11/12 tại Bảo tàng Nghệ thuật Quang San (QSAM). Triển lãm được xây dựng từ một khát vọng giản dị: mọi trẻ em đều được bảo vệ, được nuôi dưỡng và tự do ước mơ.

Triển lãm được tổ chức nhân dịp kỉ niệm 50 năm hợp tác giữa UNICEF và Chính phủ Việt Nam vì sự phát triển và quyền của trẻ em (1975 - 2025), đồng thời kỷ niệm 35 năm Việt Nam trở thành quốc gia đầu tiên tại châu Á phê chuẩn Công ước Liên Hiệp Quốc về Quyền Trẻ em.

Loạt hình ảnh về các em học sinh dân tộc tại Lào Cai được ghi lại qua ống kính của nhiếp ảnh gia Trương Việt Hùng - Ảnh: Phương Nhã
Loạt hình ảnh về các em học sinh dân tộc tại Lào Cai được ghi lại qua ống kính của nhiếp ảnh gia Trương Việt Hùng - Ảnh: Phương Nhã

“Vì Trẻ Thơ - 50 năm chắp cánh ước mơ” mở ra một hành trình suy tưởng về cách nghệ thuật bước ra khỏi khuôn khổ thẩm mỹ đơn thuần để trở thành nơi lưu giữ ký ức, đánh thức sự đồng cảm và thúc đẩy những chuyển biến tích cực trong đời sống. Dù tồn tại ở bất kì loại hình nào, nghệ thuật vẫn luôn là tiếng nói mạnh mẽ và bền bỉ, mang theo những điều con người nâng niu, day dứt và khát khao vươn tới.

Các khách tham quan trò chuyện và giao lưu trong buổi triển lãm - Ảnh: Bảo tàng Nghệ thuật Quang San
Các khách tham quan trò chuyện và giao lưu trong buổi triển lãm - Ảnh: Bảo tàng Nghệ thuật Quang San

Trong triển lãm này, các tác phẩm trong bộ sưu tập QSAM kết hợp cùng nguồn tư liệu nhiếp ảnh của UNICEF sẽ được giao thoa, tạo nên không gian thị giác nhiều tầng nghĩa. Những kiên cường, tổn thương, hy vọng và ước mơ lặng lẽ lớn lên từng ngày đều được nhìn ngắm bằng một ánh mắt nhân văn, chân thực và chan chứa niềm tin vào tương lai.

Bà Silvia Danailov chia sẻ tại triển lãm - Ảnh: Bảo tàng Nghệ thuật Quang San
Bà Silvia Danailov chia sẻ tại triển lãm - Ảnh: Bảo tàng Nghệ thuật Quang San

Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam - bà Silvia Danailov - nhấn mạnh: “Triển lãm tập trung vào tình yêu và sự quan tâm dành cho trẻ em, đồng thời nhìn nhận trẻ em không chỉ là người nhận hỗ trợ mà còn là tác nhân của sự thay đổi, những cá nhân có khả năng đóng góp, tác động và định hình tương lai”.

Triển lãm được chia thành ba phần:

Phần 1: Gốc rễ yêu thương

Tập trung vào nền tảng khởi đầu của mọi đứa trẻ: tình yêu, sự chăm sóc và bảo vệ. Qua những tư liệu được UNICEF ghi lại suốt nhiều thập kỷ: từ mái ấm gia đình đến nhịp sống lao động của cha mẹ, tất cả gợi nhớ rằng một môi trường an toàn và đầy yêu thương chính là điều kiện đầu tiên để trẻ nhỏ được lớn lên trọn vẹn.

Bức ảnh gia đình em Cù Kim Bảo cùng bố Cù Văn Thắng lay động trái tim người xem - Ảnh: Phương Nhã
Bức ảnh gia đình em Cù Kim Bảo cùng bố Cù Văn Thắng lay động trái tim người xem - Ảnh: Phương Nhã

Phần 2: Chắp cánh ước mơ

Những khoảnh khắc trẻ thơ được tự do vui chơi và khám phá hiện lên rực rỡ trong từng tác phẩm. Dù khác biệt về vùng miền hay dân tộc, điểm chung ở các em là ánh mắt lấp lánh và niềm hy vọng thuần khiết về tương lai, khi ước mơ bắt đầu hình thành và ngày một bay xa.

Tác phẩm acrylic trên toan và giấy Dó - Ảnh: Phương Nhã
Tác phẩm acrylic trên toan và giấy Dó - Ảnh: Phương Nhã

Phần 3: Mầm xanh tương lai

Dù đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, bất bình đẳng hay những chuyển động nhanh chóng của xã hội, trẻ em vẫn có thể trở thành nền móng của thay đổi tích cực nếu được trao cơ hội. Những hình ảnh đời sống tươi sáng cho thấy: khi trẻ được lắng nghe, được tham gia và được đồng hành, tinh thần bền bỉ và sức mạnh của thế hệ tương lai sẽ được khơi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Những nụ cười tươi sáng của các em khi được tự do làm điều mình thích trong một môi trường an toàn và được bảo hộ
Những nụ cười tươi sáng của các em khi được tự do làm điều mình thích trong một môi trường an toàn và được bảo hộ - Ảnh: Phương Nhã

Từ những phần trưng bày, triển lãm gửi đi thông điệp: Hãy chăm lo cho mọi trẻ em - bất kể là trẻ em gái hay trẻ em trai, bởi khi chúng ta bảo vệ các em hôm nay thì chính chúng ta đang gìn giữ tương lai của xã hội mai sau.

Triển lãm mở cửa tự do từ ngày 11/12 - 21/12 (Thứ Ba - Chủ nhật) tại Bảo tàng Nghệ thuật Quang San (189B/3 Nguyễn Văn Hưởng, phường An Khánh) trong khung giờ 9:00 - 16:30.

Phương Nhã

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI