U23 Việt Nam - Hàn Quốc: Trận chiến để khẳng định những chiến thắng không nhờ may mắn

23/01/2026 - 19:12

PNO - Thắng hay thua ở trận tranh hạng 3, U23 Việt Nam cũng đã có một giải đấu thành công. Nhưng huấn luyện viên Kim Sang Sik và học trò quyết tâm rời giải đấu với chiếc huy chương đồng.

Nếu chỉ nói U23 Việt Nam đá với U23 Hàn Quốc thì chắc chắn khán giả sẽ đinh ninh U23 Việt Nam nằm kèo dưới. Thật vậy, bóng đá Hàn Quốc có không ít cầu thủ thi đấu ở các giải hàng đầu châu Âu, thậm chí đóng vai trò là cầu thủ chủ lực. Bóng đá Việt Nam cũng từng đưa người xuất ngoại. Nhưng dù chỉ là đá cho các câu lạc bộ hạng thấp nhưng các cầu thủ đều không được ra sân thường xuyên. Cầu thủ xuất ngoại thành công nhất lại là nữ cầu thủ Huỳnh Như.

Liệu U23 Việt Nam có được tấm huy chương danh dự? - Ảnh: AFC
Liệu U23 Việt Nam có được tấm huy chương danh dự? - Ảnh: AFC

Cùng dẫn dắt 2 đội U23 quốc gia tham dự giải U23 châu Á 2026, 2 huấn luyện viên người Hàn Quốc đâu muốn gặp nhau ở trận tranh hạng ba. Nhưng biết làm sao khi học trò của 2 ông đều phải dừng bước ở bán kết. Huấn luyện viên Lee Min Sung cần tấm huy chương đồng để lấy lại thể diện khi để thua U23 Nhật Bản mà bản chất là đội tuyển bóng đá U21 sinh viên Nhật Bản.

Về phần HLV Kim Sang Sik đưa Văn Khang và đồng đội tranh hạng ba giải đấu bất kể kết quả ra sau đã là một thành tích đáng ghi nhận của ông. Khi mà trước giải đấu chỉ đạt mục tiêu vượt qua vòng bảng. Nhưng thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn quyết tâm chiến thắng để chứng minh trận thua U23 Trung Quốc chỉ là một cú sảy chân thiếu may mắn.

Nếu chỉ xét đến kết quả các trận đấu trước khi gặp nhau, U23 Hàn Quốc thua hẳn U23 Việt Nam khi U23 Việt Nam thắng 4 trận và thua 1 trận, còn U23 Hàn Quốc 2 thắng, 1 hòa và 2 thua. Nhưng bóng đá không phân định hơn thua bằng thành tích trong quá khứ của giải đấu. Với những trận đấu đã qua giới chuyên môn nhận định U23 Hàn Quốc phòng thủ không chắc chắn và hàng công thì bế tắc. Còn U23 Việt Nam với 4 trận toàn thắng đã nói lên nhiều điều về đội U23 Việt Nam công thủ toàn diện. Hơn thế nữa, HLV Kim Sang Sik chắc chắn biết rõ đội bóng đồng hương hơn là HLV Lee Min Sung biết về U23 Việt Nam.

Tuy nhiên, U23 Việt Nam tranh hạng 3 với một hàng phòng thủ mất đến 2 cầu thủ trụ cột, Hiểu Minh bị chấn thương, Lý Đức bị thẻ đỏ. Ông Kim chỉ có duy nhất 2 cầu thủ hậu vệ để đưa vào là Lê Văn Hà và Đức Anh. Cầu thủ ghi bàn và kiến tạo hàng đầu của U23 Việt Nam là Đình Bắc lại đang bị chấn thương háng chưa hoàn toàn hồi phục. Thêm nữa trận thua U23 Trung Quốc đến 3 bàn không gỡ, sau loạt 4 trận thắng, chắc chắn ảnh hưởng không ít đến tâm lý thi đấu của các học trò của ông Kim Sang Sik.

Trước những bất lợi của đội, một lần nữa người hâm mộ Việt Nam đang mong chờ tài dùng binh của HLV Kim Sang Sik. Lấy công bù thủ thì sức mạnh của hàng tiền đạo bị suy giảm. Còn phòng thủ chặt để phản công thì hệ thống phòng thủ vẫn đang chờ thử thách. Chọn thành phần nào, xây dựng cách đá công thủ ra sao để hạn chế khuyết điểm của mình và khai thác được điểm yếu của đối thủ là bài toán chờ giải bằng tài năng của HLV Kim Sang Sik.

Dù thắng hay bại ở trận đấu tối nay thì đây cũng là một giải đấu thành công của HLV Kim Sang Sik và bóng đá Việt Nam. Dĩ nhiên chiến thắng với huy chương đồng đeo trên cổ vẫn là một kỷ niệm đáng tự hào của các chiến binh Sao Vàng trẻ tuổi.

Nguyễn Huỳnh Đạt

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI