"Từ thành phố này" có quá nhiều điều để yêu thương

03/07/2025 - 20:00

PNO - "Từ thành phố này" là tập tản văn mới nhất của nhà văn Tống Phước Bảo, vừa được Sbooks và NXB Văn học cho ra mắt.

"Từ thành phố này" là tác phẩm thứ 8 của nhà văn Tống Phước Bảo, sau tập truyện Linh đinh tình phù sa (2022). Một lần nữa anh lại dành những trang viết đầy cảm xúc cho Sài Gòn - mảnh đất nghĩa tình đã từng xuất hiện trong tác phẩm trước đây của anh: Sài Gòn, còn thương thì về! (2021).

Trăm con hẻm nhỏ Sài thành nối liền trăm miền thương nhớ xứ quê...
"Trăm con hẻm nhỏ Sài thành nối liền trăm miền thương nhớ xứ quê..." - Ảnh: Lục Diệp

Trong tập sách mới nhất này, nhà văn Tống Phước Bảo viết về vẻ đẹp của đất và người, những góc phố/những con đường về qua trong những ngày nắng mưa; những hoài niệm ngọt ngào ấm tình bè bạn lẫn ký ức không thể quên về quãng thời gian nguy khó của thành phố trong đại dịch COVID-19...

Với 3 phần theo các chủ đề: Chuyện xưa người cũ ủ một miền thương, Nghe thành phố kể và Hồn quê vị xứ cát cứ hẻm nhỏ, nhà văn đã thỏa sức gieo cảm xúc vào lòng người đọc bằng những câu chuyện giản dị mà đầy ắp ân tình, bằng giọng văn mượt mà uyển chuyển và tình cảm thiết tha dành cho mảnh đất lành...

"Những con hẻm thị thành nối nhau thành khúc ruột của đất này. Trăm ngàn con phố như trăm ngàn mạch máu của đô thị. Vậy đó, từ thành phố này, những nghĩa tình hào sảng chảy tràn lan tỏa đi muôn nơi..." - trích Từ thành phố này.

Tác phẩm viết về Sài Gòn trươ
Tác phẩm viết về Sài Gòn trước đây của nhà văn Tống Phước Bảo

Đất lành có quá nhiều điều yêu thương, từ "chuyện xưa người cũ", "muôn triệu bàn tay trên đất này", những bảo tàng, những chung cư cũ...; đến góc quán chiều mưa, những sớm mai hay những đêm muộn...Chỉ cần người ngắm nhìn và để tâm, đều sẽ thấy mỗi ngày qua là những dư vị ngọt ngào mà phố đã trao tặng như mùi hương vương lá sen, như những món ăn thơm lành ấm nồng vị phố...

"Hồn quê vị xứ cát cứ hẻm nhỏ rồi cứ thế theo năm tháng len lỏi trong ngóc ngách tâm khảm thị dân xứ này. Tháng tháng năm năm rồi thành lệ thường. Thị dân ra đường đôi khi chỉ hỏi tên món ăn là được người ta chỉ đường về cái hẻm nhỏ. Vậy đó mà được bữa ăn ngon rưng rức lòng" - nhà văn Tống Phước Bảo.

Những món ăn xuất hiện trong trang sách có "đặc sản phố" như hàng rong, cà phê cóc; có những quán ăn thương hiệu nổi tiếng và cũng có những món ngon trong hẻm nhỏ mà người phố truyền tai nhau.

Giữa đại đô thị sầm uất với đủ cao lương mỹ vị, các món Tây-Hàn-Nhật..., nhưng kỳ lạ thay, người vẫn thường nhớ về những món ăn có thể xuất xứ dân dã nhưng lại là "mỹ vị nhân gian"...Từ thành phố này, có biết bao điều để thương, để nhớ...

Lam Giang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI