Từ người chồng hoàn hảo, anh bỗng thành kẻ ăn bám

26/01/2026 - 07:00

PNO - Hôn nhân là một sự đồng hành và tôn trọng. Khi một người không còn muốn bước tiếp, người kia không có nghĩa vụ phải kéo lê người đó theo mình.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Em và chồng quen nhau được 2 năm thì cưới. Lúc quen và yêu nhau, anh hoàn toàn là một con người khác: giữ gìn hình ảnh, chăm chút yêu thương em, đưa em giữ lương để chuẩn bị kết hôn.

Sống với nhau mới được 2 năm, anh biến thành một người khác hoàn toàn. Anh cáu gắt, nóng nảy, hay quát tháo nạt nộ em. Anh mập ra, bụng phệ, ăn mặc cẩu thả nhàu nhĩ. Và quan trọng nhất là khi thất nghiệp được 1 năm, anh mất hẳn ý chí kiếm việc làm, giờ ngày ngày anh ở nhà chơi game, xem TV, lướt mạng suốt ngày đêm.

Lúc đầu, vì thương chồng, em thường đưa cho anh 1, 2 triệu đồng để anh dằn túi, đổ xăng hay cà phê với bạn bè. Anh luôn tỏ ra ngại ngùng khi cầm tiền của em. Còn bây giờ, anh thản nhiêu hỏi tiền khi ra đường.

Em hiểu rằng tất cả mọi thứ đang tuột dốc như vậy vì anh thất nghiệp. Nhưng anh sẽ thất nghiệp bao lâu nữa khi em thấy nửa năm nay anh không còn đi tìm việc. Anh thấy gia đình chi tiêu trong khoảng lương 15 - 16 triệu của em ổn (tụi em chỉ có 1 con) nên anh không còn ý chí thay đổi bản thân.

Càng ngày nhìn chồng, em càng thấy chán. Em không còn thấy nể phục và yêu thương. Nhìn anh làm gì em cũng thấy khó chịu, chán ghét. Nhưng gia đình em thì mắng em, nói lúc anh làm ra tiền sao không chán, bây giờ anh như vậy mới chán...

Ai cũng nói em phải giúp chồng vượt qua giai đoạn khó khăn, phải động viên, tiếp sức cho anh. Cùng có lúc em cố ngọt ngào, quan tâm. Nhưng những khi em mệt mỏi, thiếu tiền hay có việc bực mình trong công ty, nhìn anh, em chỉ thấy căm ghét. Có phải đã đến lúc chia tay vì bây giờ có hay không có anh cũng vậy thôi?

Thùy Mai

Ảnh minh họa do AI tạo
Ảnh minh họa do AI tạo

Thùy Mai thân mến,

Cảm giác mệt mỏi, chán chường và dần mất đi tình cảm với chồng hoàn toàn không phải do em ích kỷ hay thay đổi. Đó là phản ứng tự nhiên của một người đã cố gắng quá lâu trong sự đơn độc.

Em không chán vì chồng thất nghiệp hay không còn nhiều tiền mà vì anh ấy buông xuôi chính mình, đánh mất ý chí, trách nhiệm và cả sự tôn trọng em dành cho anh ấy, khi mặc nhiên để em gồng gánh mọi thứ.

Thất nghiệp không phá hỏng hôn nhân. Rất nhiều gia đình từng trải qua giai đoạn này. Điều làm tình cảm hao mòn chính là cách một người đối diện với tình trạng thất nghiệp. Khi anh ấy trở nên cáu gắt, thụ động, sống buông thả, quen với việc được chu cấp và không còn thấy cần thay đổi, tình yêu trong em dần biến thành mệt mỏi và chán ghét. Đó không phải lỗi của em.

Khi gia đình em nói rằng lúc anh ấy làm ra tiền thì em không chán, còn bây giờ lại chán, nghĩa là họ đã nhìn vấn đề quá đơn giản. Thực ra, không phải vì tiền bạc mà vì con người anh ấy đã khác đi. Khi còn đi làm, anh ấy có ý chí, có trách nhiệm, biết giữ gìn bản thân và trân trọng gia đình. Còn bây giờ, thứ khiến em mệt mỏi, chán nản, thất vọng là sự buông xuôi và vô trách nhiệm kéo dài của chồng.

Em đã cố dịu dàng, cố quan tâm và động viên nhưng em cũng chỉ là con người, có áp lực công việc, gánh nặng tài chính và những lúc kiệt sức. Không ai có thể bao dung mãi với một người không chịu tự đứng dậy và tự cứu mình.

Việc em cảm thấy căm ghét khi nhìn chồng không phải vì em xấu tính mà vì trong sâu thẳm, em đang đánh mất sự tôn trọng dành cho anh ấy. Em cần một quyết định tỉnh táo. Vì thế, điều cần làm lúc này là một cuộc nói chuyện nghiêm túc, thẳng thắn rằng em không thể tiếp tục sống theo cách hiện tại.

Hãy cho anh ấy biết rằng em cần thấy ở anh ấy một kế hoạch cụ thể, sự nỗ lực thật sự chứ không phải những lời hứa mơ hồ. Sau đó, em cần một khoảng thời gian quan sát rõ ràng để xem anh ấy có thực sự thay đổi.

Em hãy tự hỏi: Nếu anh ấy vẫn là con người như bây giờ thêm vài năm nữa, em có chấp nhận được không? Nếu câu trả lời là không, việc dừng lại sẽ tốt hơn cho em và con.

Hôn nhân là một sự đồng hành và tôn trọng. Khi một người không còn muốn bước tiếp, người kia không có nghĩa vụ phải kéo lê người đó theo mình. Em mệt mỏi không có nghĩa là em sai. Em chỉ cần đủ bình tĩnh để lựa chọn con đường khiến bản thân không phải ân hận về sau.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(9)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI