Trả thù trước khi ly hôn

27/08/2025 - 08:00

PNO - Khi em còn bận tâm đến việc trả thù nghĩa là cảm xúc của em vẫn còn bị anh ta chi phối.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em và chồng đã đi đến quyết định cuối cùng: ly hôn. Thật ra trong lòng em, tình yêu dành cho anh ta đã nguội lạnh từ lâu. Con gái em đã ra trường đi làm, con trai đã vào đại học, đi học xa nhà. Em không còn đau khổ hay níu kéo, thậm chí em cảm thấy nhẹ nhõm khi sắp được giải thoát.

Nhưng em không muốn một cuộc chia tay trong im lặng. Suốt những năm tháng hôn nhân, em đã hy sinh, đã chịu đựng sự coi thường của anh ta. Anh ta đã lăng nhăng với ít nhất 4 người đàn bà khác, thậm chí có con ngoài giá thú. Anh ta luôn cho rằng em sẽ không bao giờ dám bỏ anh ta, rằng em yếu đuối và phụ thuộc. Giờ đây, khi em đồng ý ly hôn, anh ta thản nhiên nói điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến anh ta. Em đưa đơn, anh ta ký luôn một cách rất thách thức, còn cười khẩy nói anh ta vẫn đóng học phí cho con.

Đơn đã nộp lên tòa, trong lòng em giờ chỉ còn sự giận dữ. Em không muốn ra đi một cách lặng lẽ. Em muốn trước khi mọi thứ kết thúc, phải làm gì đó để anh ta phải đau khổ, dằn vặt và không bao giờ có thể quên được em. Em muốn anh ta phải hối hận vì đã cư xử như vậy, không chỉ với em mà còn với các con em. Em nói chuyện với hai con, cả hai đứa đều nói “Thôi mẹ!”. Em suy nghĩ nhiều lắm, thực sự em không thể cam lòng nhịn nhục cho đến phút cuối cùng của cuộc hôn nhân này…

Quỳnh Nga (TPHCM)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Quỳnh Nga thân mến,

Ngọn lửa oán giận trong lòng em không phải là sự giận dữ vô cớ mà là kết quả của những tổn thương sâu sắc, của cảm giác bị coi thường trong một thời gian dài. Bây giờ, em muốn người đã làm mình đau khổ phải nếm trải cảm giác tương tự.

Tuy nhiên, mong muốn gây ra một vết thương cho anh ta đau đớn đến không bao giờ quên được lại chính là sợi dây vô hình trói buộc em vào cuộc đời anh ta, ngay cả sau khi em đã bước chân ra khỏi đó. Khi em còn bận tâm đến việc trả thù nghĩa là cảm xúc của em vẫn còn bị anh ta chi phối. Năng lượng em dành để nghĩ kế hoạch trả thù là năng lượng em lấy đi từ chính việc chữa lành và xây dựng lại cuộc sống của mình. Em nghĩ rằng một hành động trả đũa sẽ khiến anh ta dằn vặt. Có thể. Nhưng sự dằn vặt đó có thể chỉ là thoáng qua, còn người mệt mỏi và tốn tâm sức nhất lại là em.

Có cách để anh ta không bao giờ quên được, sẽ khiến anh ta day dứt mãi: sự im lặng đầy khinh miệt của em.

Sự trả thù đau đớn nhất với anh ta chính là cuộc sống rực rỡ của em sau khi từ bỏ anh ta. Một người đàn ông đã quen coi thường em sẽ không bị tác động bởi nước mắt hay sự tức giận nhưng chắc chắn sẽ bị tác động khi thấy người mà anh ta cho là yếu đuối lại có thể sống một cuộc đời hạnh phúc, bình yên và thành công hơn khi không có anh ta ở bên.

Thay vì tìm cách khiến anh ta đau khổ, em hãy tập trung vào chuẩn bị cho quá trình ly hôn một cách sòng phẳng và dứt khoát. Hãy giải quyết các vấn đề tài sản, con cái một cách rõ ràng và công bằng, không nhượng bộ. Đừng để sự yếu đuối hay tình cảm cũ làm ảnh hưởng. Sự rạch ròi của em bây giờ sẽ là điều đầu tiên khiến anh ta phải nhìn em bằng một con mắt khác. Em có thể nhờ luật sư để vững tâm hơn trong suốt quá trình này.

Bên cạnh đó, em hãy tái tạo cuộc đời mình. Hãy chăm sóc bản thân, làm mới mình, theo đuổi một công việc tốt hơn, học một kỹ năng mới, mở rộng các mối quan hệ bạn bè... Hãy để cuộc sống của em tràn ngập niềm vui và những điều tích cực. Đừng theo dõi anh ta, đừng tìm hiểu về cuộc sống của anh ta. Hãy để anh ta hoàn toàn bước ra khỏi tâm trí em. Sự thờ ơ của em mới chính là đòn trừng phạt lớn nhất.

Hãy để anh ta nhìn lại và nhận ra anh ta đã mất đi một người phụ nữ giá trị nhường nào, không phải vì em gào thét trong đau khổ mà vì em đã im lặng bước đi và tỏa sáng. Đó mới là cách trả thù khiến một người đàn ông đau đớn mãi không quên.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI